(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 5/10.
* AC Milan nhận tin mừng trước thềm derby thành Milano: Cuối tuần này, AC Milan sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng gặp kẻ láng giềng không đội trời chung Inter trong bối cảnh phong độ từ đầu mùa tệ hại (chỉ thắng đúng 1 trận). Bên cạnh động lực là chiến thắng 3-2 mới đây trên đất Nga thì AC Milan còn vừa nhận được tin mừng liên quan đến tình hình sức khoẻ của Pato. Theo đó, tiền đạo người Brazil đã có thể luyện tập trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Từ đầu mùa đến giờ, Pato chưa ra sân một phút nào. Dẫu vậy, khả năng tái xuất của cầu thủ 23 tuổi này ở trận tới vẫn còn đang bỏ ngỏ bởi HLV Allegri chưa dám mạo hiểm, nhất là khi tiền đạo trẻ El Shaarawy đang chơi rất tốt.

Scott wootton: Hậu vệ trẻ triển vọng của Man Utd
* Hậu vệ triển vọng Scott Wootton chủ động chọn Man Utd thay vì Liverpool: Cuối tuần này, trong chuyến làm khách tại mảnh đất dữ Newcastle (mùa trước, Man Utd thua trắng mặt 0-3 ở đây), do cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ, không loại trừ khả năng, Sir Alex sẽ sử dụng hậu vệ mới 21 tuổi Scott Wootton và vừa được ra mắt cách đây vài tuần trong trận đấu với chính ... Newcastle ở Carling Cup. Ít ai biết được rằng, lúc còn ở độ tuổi thiếu niên, Wootton đã có thời gian vài năm rèn luyện ở học viện bóng đá trẻ của Liverpool và đến năm 16 tuổi, anh mới chuyển đến Man Utd. Mới đây, trên tờ Daily Mail, hậu vệ trẻ này cho hay sau một tuần thử việc tại Man Utd và nhận được đề nghị của ban lãnh đạo, anh đã lập tức gật đầu mà không thèm đoái hoài gì đến đề xuất ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp của Liverpool. Theo Wootton, sở dĩ anh làm như vậy bởi Man Utd là CLB anh ngưỡng mộ từ lâu và thực sự, anh chưa bao giờ là một fan của Liverpool.
* "Neymar chắc chắn sẽ tới châu Âu thi đấu": Một người thân của tài năng bóng đá số 1 xứ sở Samba đã khẳng định như vậy. Theo ông này, dù trước mắt, Neymar chưa muốn chia tay Santos nhưng sớm muộn trong tương lai, anh sẽ phải chơi bóng tại đây và đích đến mơ ước của Neymar là một trong 2 ông lớn của Tây Ban Nha: Real Madrid hoặc Barcelona. Không những vậy, cả gia đình cũng như bản thân Neymar đều tin rằng anh có đủ năng lực để thành công ở bất cứ CLB nào.
* Deschamps cảnh báo tiền bối Wenger: Còn nhớ cách đây vài hôm, vị "Giáo sư" đáng kính người Pháp từng lên tiếng sẽ không nhả học trò Diaby cho ĐTQG Pháp bởi tiền vệ này vừa bình phục chấn thương và khả năng tái phát khi trở về làm nghĩa vụ quốc gia là không nhỏ chút nào. Lập tức, Wenger bị Didier Deschamps, chiến lược gia đồng hương đáng tuổi "đàn em" và đang dẫn dắt Les Bleus, phản ứng: "Tôi muốn nhắc cho ông ta (Wenger) nhớ rằng, tôi là người duy nhất có quyền quyết định ai sẽ được triệu tập, ai được ra sân và mức độ sử dụng, luyện tập ra sao ở ĐT Pháp. Mọi sự can thiệp sẽ đều chẳng mang lại kết quả nào".
* James Rodriguez suýt đầu quân cho Juventus: Trước khi gia nhập Porto và trở thành chủ lực của đội bóng, tiền vệ 21 tuổi người Argentina đã từng đứng trước cơ hội gia nhập "Lão bà" thành Turin nhưng vào phút chót, Juve đã từ bỏ. Đích thân người đại diện của James Rodriguez đã tiết lộ thông tin này. Hẳn giờ đây Juventus sẽ vô cùng tiếc nuối bởi Rodriguez đang là một trong những gưong mặt trẻ hot nhất châu Âu hiện nay nhờ phong độ ổn định ở Porto. Đội bóng BĐN cũng chỉ tiêu tốn có hơn 5 triệu Euro để mua James Rodriguez và giá trị hiện tại của cầu thủ này đã tăng lên nhiều lần (điều khoản phá vỡ hợp đồng của James Rodriguez lên tới 45 triệu Euro).Khủng hoảng chấn thương đang khiến HLV Alex Ferguson phải khốn đốn khi mất 3 trung vệ. Nguy cơ mất nốt trung vệ thứ 4 đang treo lơ lửng khi Jonny Evans vẫn chưa chắc chắn cho chuyến làm khách tại Newcastle cuối tuần này.
* Stramaccioni thận trọng về trận derby: Nếu đánh giá toàn diện thì phong độ từ đầu mùa của Inter có vẻ ổn hơn người hàng xóm. Chất lượng cầu thủ của Nerazzurri nghe chừng cũng nhỉnh hơn nhưng HLV trưởng Stramaccioni vẫn cho rằng, cơ hội chiến thắng thuộc về AC Milan trong trận derby tới đây (AC Milan được xem là chủ nhà dù ai cũng biết, hai đội bóng thành Milano sử dụng chung sân). Theo Stramaccioni, chiến thắng của Rossoneri trước Zenit ở Champions League dường như chính là điểm khởi đầu cho quá trình hồi sinh song đương nhiên, Inter sẽ cố hết mình để giành kết quả tốt.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
Manchester United
Liverpool
