(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 31/7.
* Rodrigo Palacio ngợi ca đồng đội mới: Tiền đạo người Argentina đã mau chóng để lại ấn tượng trong màu áo mới Inter và theo Palacio, thành tích của anh trong mấy trận giao hữu vưa qua có công sức đóng góp không nhỏ của Wesley Sneijder, nhạc trưởng của Nerazzurri và tưởng như đã phải rời khỏi Giuseppe Meazza nhưng nay, chắc chắn Sneijder sẽ lại chiếm vị trí quan trọng ở sơ đồ chiến thuật của Inter. Chân sút 31 tuổi cho hay: "Thực sự, có Sneijder, mọi thứ trở nên đơn giản hơn hẳn vì cậu ấy là bộ não của đội bóng và giúp những đồng đội xung quang chơi hay hơn. Tôi sẽ không còn phải đảm trách công việc dẫn dắt lối chơi thực sự quá sức bởi tôi thấy mình hợp hơn trong vai trò đá lùi, ngay sát trung phong cắm".

Axel Witsel
* Real quyết chi đậm để tranh sao với Man Utd: Axel Witsel đang là gương mặt đang được săn đón ráo riết nhất của làng bóng đá Bồ Đào Nha. Tiền vệ 23 tuổi mới đầu quân cho Benfica được một mùa sau khi để lại ấn tượng ở đội bóng quê nhà Standard Liege và rất nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng. Man Utd đôi lần công khai ý định chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Bỉ nhằm bổ sung cho vị trí tiền vệ đánh chặn đang rất xung yếu (Fletcher đau ốm liên miên và chẳng biết đến bao giờ mới tái xuất còn Carrick xuống phong độ thấy rõ) tuy nhiên, để sở hữu Witsel, chắc chắn Sir Alex phải chấp nhận mạnh tay, nhất là khi Real có ý nhảy vào cuộc với tham vọng giành bằng được Witsel bởi Mourinho cũng cần thêm chất thép cho tuyến giữa. Benfica từng tuyên bố không bao giờ bán Witsel trừ phi đội nào chịu chi ra khoản tiền đền bù hợp đồng (khoảng trên 30 triệu bảng).
* "Thuê Jose Mourinho là quyết định quá đúng đắn của Real Madrid": Đó là nhận định của thủ thành vĩ đại kiêm thủ quân Real Madrid, Iker Casillas. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Thánh Iker bộc bạch: "Thực sự, phải gặp trực tiếp Jose Mourinho, bạn mới có thể hiểu hết về con người ông ấy và nhận ra rằng Mou khác xa so với mô tả trên báo giới. Ông ấy rất yêu nghề huấn luyện và có phương cách để khai thác tối đa những phẩm chất tốt nhất từ từng cầu thủ. Bao giờ, Mourinho cũng có mục tiêu để vươn tới. Hy vọng, ông ấy sẽ gắn bó với Real lâu dài".
* Tân binh lôi kéo "người cũ" về AC Milan: Riccardo Montolivo, một trong những tiền vệ hàng đầu Italia hiện nay mới chuyển sang AC Milan từ Fiorentina hồi đầu hè trong khi ai cũng biết, Kaka đã từng xác lập tên tuổi tại Rossoneri. Những ngày qua, cái tên Kaka liên tục được nhắc đến khi anh đang dần bị đẩy khỏi Bernabeu và trở về AC Milan là một khả năng được tính tới. Montolivo rất hy vọng chuyện này sẽ xảy ra: "Đội nào chẳng muốn sở hữu Kaka trong đội hình. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt và tôi nghĩ, Kaka sẽ trở lại San Siro".
* Galatasaray quan tâm đến cựu cầu thủ Real: Đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tích cực trên TTCN và nhóm ngó khá nhiều gương mặt. Người mới nhất nhận được sự chú ý của Los Blancos là Royston Drenthe, tiền vệ 25 tuổi người Hà Lan. Drenthe khoác áo Real từ năm 2007 nhưng chăng bao giờ chiếm được một vị trí ra hồn, hầu như toàn phải làm bạn với băng ghế dự bị hoặc bị đẩy sang đội khác theo diện cho mượn. Kết thúc mùa giải 2011-2012, Drenthe được giải phóng tự do và giờ, anh đang tìm kiếm một nơi trú chân thích hợp. Mùa vừa rồi, Drenthe thi đấu cho Everton tại Premier League nhưng chẳng để lại được ấn tượng nào, phong độ thất thường và liên tiếp gặp phải các rắc rối ngoài sân cỏ.
* AC Milan chính thức đẩy "hàng thừa" sang Dynamo Kiev: Cuối cùng, sau một thời gian đàm phán cộng thêm ý nguyện của "người trong cuộc", Rossoneri đã chấp nhận đề nghị Taye Taiwo trong vòng 1 năm của Dynamo Kiev, đội bóng hàng đầu Ukraine. Ngoài ra, nếu thích, Kiev còn được quyền mua đứt Taiwo theo mức giá chỉ 2 triệu Euro. Tuyển thủ quốc gia Nigeria này đã khoác áo Đỏ - đen từ mùa hè năm ngoái nhưng không làm sao chứng minh được năng lực dù hồi còn thi đấu ở Ligue 1, Taiwo là trụ cột của Marseille. Hậu vệ này kỳ vọng, anh sẽ tìm lại được chính mình ở Ukraine.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
Manchester United
