(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 30/7.
* Michael Essien không hề muốn chia tay Chelsea: Nhà ĐKVĐ Champions League đang thực hiện chính sách "trẻ hoá dần đội ngũ", làm cho không ít cựu binh phải cảm thấy lo lắng. Một số đã và sắp trên đường rời khỏi Stamford Bridge nhưng số khác vẫn quyết ở lại The Blues đến cùng. Michael Essien, tiền vệ người Ghana từng chiếm chỗ đứng chắc chắn trong đội hình Chelsea song mấy năm qua, vị trí của anh dần lung lay, phần nhiều do tác động từ những chấn thương liên miên. Tâm sự với tờ Telegraph, Essien bày tỏ: "Tôi không có ý định ra đi và tôi đang chờ đợi mùa giải mới. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea và tôi muốn tôn trọng nó. Tôi có cảm giác, mình sắp lấy lại phong độ cao nhất dù biết quãng đường còn lại vẫn rất gian nan nhưng tôi sẽ làm được".Lionel Messi: Người sao Hoả trên trái đất
* "Ronaldo xuất sắc nhất quả đất nhưng Messi lại đến từ ... sao Hoả" : Cựu HLV trưởng ĐTQG Argentina, Alfio Basile đã có sự so sánh đầy hình tượng như vậy về hai cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu giáo hiện nay. Chiến lược gia 68 tuổi này từng có hai giai đoạn dẫn dắt Albiceleste (1991-1994 và 2006-2008). Vì thế, tất nhiên, ông đã được dịp làm thầy của Messi dù thời điểm đó, Messi mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình. Basile hết lời ca ngợi cậu học trò cũ: "Làm gì có cầu thủ nào trên đời này so được với Messi. Không phủ nhận Ronaldo giỏi giang, tài ba, xuất sắc nhưng Messi lại đến từ một hành tinh khác, một người sao Hoả đích thực. Bình thường, người ta chỉ chạy nhanh khi không sở hữu bóng, chỉ riêng Messi hoàn toàn ngược lại. Có bóng trong chân, Messi thậm chí còn đạt tốc độ khủng khiếp hơn lúc ngồi không. Tuy nhiên, nếu trình độ không siêu đẳng, vượt quá người thường thì chẳng thể làm được gì ở một tốc độ như vậy còn Messi có thể thoải mái xử lý, kiến tạo hoặc lập công. Ngày càng, M10 càng hoàn thiện hơn và tiến bộ không ngừng".
* Tuyển thủ quốc gia Slovakia sắp tạm biệt Man City: Sinh năm 1989, Vladimir Weiss gia nhập Man City vào năm 2009 song anh chưa bao giờ được trao cơ hội, trái lại toàn phải lang thang hết đội này đến đội khách theo diện cho mượn. Dù luôn nỗ lực tối đa còn ở cấp độ quốc tế, Weiss đã là chủ lực của ĐTQG Slovakia nhưng cánh cửa vào đội hình Man City vẫn khép chặt với tiền vệ này. Chính HLV Roberto Mancini cũng chẳng ngại tuyên bố Weiss nằm ngoài kế hoạch của ông cho mùa giải mới. Bởi thế, Weiss cũng phải tự tìm kiếm tương lai cho riêng mình. Thực ra, Espanyol, đội bóng gần đây nhất mà Weiss khoác áo muốn tiếp tục giữ anh ở lại song không chấp thuận yêu cầu về mức lương mà Weiss đưa ra. Tuy nhiên có một vài CLB tại Serie A đang săn đón Weiss nên có lẽ ngày anh chia tay Man City không còn bao lâu.
* Galasaray tính lôi kéo "hàng thừa" của AC Milan: Mùa hè năm 2011, Taye Taiwo đầu quân cho AC Milan với tư cách một trong những hâu vệ trái hàng đầu Ligue 1 song cầu th người Nigeria mau chóng đánh mất mình để rồi nửa cuối mùa giải 2011-2012 phải chuyển sang QPR theo diện cho mượn. Khi trở về, Taiwo lập tức bị gạch tên khỏi danh sách đội 1 mà chẳng cần phải qua thời kỳ kiểm chứng lại tài năng, đồng nghĩa anh đã được bật đèn xanh cho phép ra đi tự do. Mấy ngày trước, Galatasaray, đại gia tại làng bóng đá TNK đã công khai tuyến bố ý định thu nạp Taiwo tuy nhiên, trước tiên, họ sẽ cần phải vượt qua Benfica và Dynamo Kiev, 2 đội cũng muốn sở hữu hậu vệ 27 tuổi này.
* "Kagawa sẽ đưa danh hiệu vô địch Premier League trở về Man Utd": Đó là niềm hy vọng mà cựu binh Paul Scholes muốn gửi gắm vào người đồng đội. Trên tờ Sunday People, lão tướng người Anh tâm sự: "Cậu ta (Kagawa) quả thực khá tuyệt diệu. Dù mới được tập luyện chung có vài tuần nhưng tôi thấy Kagawa rất kỹ thuật và đầy tài năng. Mấy mùa gần đây, Kagawa đã trình diễn rất tốt ở Dortmund và là một trong những ngôi sao sáng nhất Bundesliga. Tôi tin tưởng Kagawa sẽ sớm toả sáng ở Man Utd. Mọi kỹ năng của cậu ta khá toàn diện và hoàn hảo: xử lý bóng hai chân như một, kiến tạo hay lập công xuất sắc ngang nhau. Thêm vào đó, Kagawa còn rất thông minh".
* Cựu cầu thủ Valencia và tuyển Hà Lan bị phát hiện mắc bệnh tim: Hedwiges Maduro đã thi đấu ở La Liga vào năm 2008 trong màu áo Valencia và sau 4 năm cống hiến cho Los Che, Maduro bị đẩy ra đường bởi không được đội bóng gia hạn hợp đồng (trong thời kỳ đỉnh cao, Maduro từng gần 20 lần được triệu tập vào Oranje). Tuy nhiên, mau chóng, tiền vệ 27 tuổi này đã được Sevilla thu nạp. Chỉ có điều, niềm vui không kéo dài bao lâu. Trong buổi kiểm tra y tế, đội ngũ bác sĩ của Sevilla xác định Maduro mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Mặc cho vấn đề không quá nghiêm trọng và sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp cầu thủ song để cẩn thận, Sevilla sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn sức khoẻ của Maduro trong thời gian tới.
Bảo Phương