(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* Brendan Rodger tri ân đồng nghiệp Jose Mourinho: Trước khi theo đuổi nghiệp HLV ở Swansea rồi Liverpool, Rodgers từng có khoảng thời gian đảm nhận công tác đào tạo ở đội trẻ Chelsea, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý HLV trưởng Jose Mourinho theo yêu cầu từ chính nhà cầm quân người BĐN. Nhờ vậy, ông đã có cơ hội học được không ít kinh nghiệm trong nghề. Trước thềm đại chiến Chelsea - Liverpool vào tối nay, ông đã có sự chia sẻ: "Tôi có lẽ đã không thể ngồi tại đây nếu không có ông ấy (Mourinho). Lúc nào tôi cũng coi Jose là một người bạn. Ông ấy đã cho tôi biết làm thế nào để tự tin trên cương vị HLV trưởng. Mourinho đã chỉ cho tôi rằng phải coi trọng mọi chi tiết dù nhỏ nhất. Nhưng có một thứ tôi không thể sánh được với ông ấy. Đó là khả năng đối phó với truyền thông. Quả thật ông ấy là một người rất giỏi trong việc này".

* Ronaldo muốn tái hợp Mourinho: Tưởng như mối quan hệ của Cristiano Ronaldo với Jose Mourinho đã hoàn toàn đổ vỡ sau khi "Người đặc biệt" đến Chelsea rồi quay lại chê bai cậu học trò cũ với đại ý rằng, anh không bằng "Người ngoài hành tinh" Ronaldo("Tôi từng huấn luyện Ronaldo. Ý tôi là không phải Ronaldo hiện tại, mà là Ronaldo thực sự, một Ronaldo của Brazil"), thì mới đây, CR7 bất ngờ tuyên bố muốn lại được làm việc chung với Mou: "Tha thứ cho Mourinho? Tôi luôn tha thứ cho tất cả mọi người. Chúng tôi chưa bao giờ đối đầu và tôi chưa bao giờ nói rằng tôi cảm thấy khó chịu với bất cứ ai. Nếu trong tương lai, tôi lại có cơ hội hợp tác với Mourinho thì tôi luôn sẵn lòng. Không chỉ Mourinho mà cả những người thầy cũ như Sir Alex Ferguson, Pellegrini hay Laszlo Boloni, tôi cũng rất chờ đợi ngày được tái ngộ. Tôi đã học được nhiều điều từ họ".
* "Suarez cắn Ivanovic thì đã sao": Đó là lời khẳng định của chính Jose Mourinho. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, Luis Suarez đã nhận án treo giò 10 trận từ FA sau hành động cắn Ivanovic trong cuộc đối đầu giữa hai đội. Đề cập đến tình huống đó, Mourinho lại có ý bênh vực tiền đạo của Liverpool: "Ai cũng có thể mắc sai lầm và sở hữu cá tính riêng nên tôi không nghĩ rằng hành động đó là quá trầm trọng như dư luận vẫn nói. Kể cả trong trường hợp, trước đó cậu ta từng làm như vậy ở một giải đấu khác thì vẫn hoàn toàn bình thường".
* Ruud Gullit ủng hộ Van Gaal dẫn dắt Tottenham: Theo thông tin trên tờ Mirror, đích thân chủ tịch Tottenham, Daniel Levy đã bỏ ra 6 tiếng đồng hồ để nói chuyện với chiến lược gia lão làng người Hà Lan, Louis van Gaal ngay tại nhà riêng của ông này nhằm thuyết phục ông đến London làm việc. Chia sẻ suy nghĩ về sự việc này, huyền thoại một thời của bóng đá Hà Lan và từng khoác áo cũng như làm HLV trưởng Chelsea, Ruud Gullit đã cho biết: "Tôi thật sự rất hiếu kì không biết Van Gaal sẽ thế nào nếu ông ấy gia nhập Spurs. Van Gaal sở hữu triết lý rất riêng. Theo quan điểm của tôi, Tottenham là một đội bóng lý tưởng đối với ông ấy. Một phẩm chất đáng quý nhất của Van Gaal là chẳng bao giờ yêu cầu phải bổ sung cầu thủ mới. Ông ấy luôn nghĩ rằng mình đã có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tottenham cần một người như thế".
* Milan bác bỏ tin muốn bán Balotelli: Cách đây không lâu, có tin cho rằng chủ tịch Silvio Berlusconi định tống khứ Balotelli khỏi San Siro vì không thể chịu được thái độ thi đấu rất thiếu chuyên nghiệp của tiền đạo này. Tuy nhiên đội bóng thành Milano vừa lên tiếng kịch liệt phản bác luận điệu này. Thực ra, không phải không có cơ sở khi nghi ngờ về mối quan hệ bị sứt mẻ giữa hai bên. Chính Mino Raiola, đại diện của tiền đạo này, đã úp mở về việc sẽ đưa thân chủ trở lại Anh thi đấu. Ngoài ra, Balotelli có dấu hiệu sao nhãng luyện tập trong thời gian gần đây mà nguyên nhân chính nằm ở thành tích yếu kém của AC Milan từ đầu mùa (chỉ xếp tận vị trí thứ 13 tại Serie A).
* "Messi vẫn là người giỏi nhất": Hậu vệ Jordi Alba đã nói như vậy về người đồng đội tại CLB Barcelona. Hiện tại, Messi phải nghỉ thi đấu vì gặp chấn thương gân khoeo. Cộng thêm thành tích không quá ấn tượng từ đầu mùa thì giới chuyên môn dự đoán Messi đang bị lép vế trong cuộc đua giành QBV năm nay với Ronaldo và Ribery. Tuy nhiên với Alba thì trong mọi hoàn cảnh, Messi vẫn xuất sắc nhất: "Tôi không quan tâm và cũng không chắc ai sẽ giành QBV, nhưng dù thế nào đi nữa cầu thủ số 1 thế giới không ai khác ngoài Messi".
Thiên Bình - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Manchester United
