(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 27/9.
* "Suso sẽ là một ngôi sao lớn của Liverpool": Hậu vệ người TBN Jose Enrique đã nói như vậy về cầu thủ đàn em. Cái tên Suso (tên đầy đủ là Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre) bắt đầu được biết tới sau khi Liverpool tung anh vào sân trong trận mở màn Europa League (thắng Young Boys) và tiếp đó, anh lại có mặt trong cuộc đại chiến với Man Utd hồi cuối tuần trước. Đêm qua, Suso tiếp tục xuất hiện trong đội hình xuất phát ở vòng 3 Carling Cup. Chỉ trong một thời gian ngắn, Suso đã được Liverpool đưa ra "ánh sáng". Tiền vệ sinh năm 1993 này cũng đến từ TBN như Enrique và gia nhập Liverpool vào năm 2009. Enrique rất tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Suso: "Tôi biết cậu ta rất rõ bởi cả hai chúng tôi đều là người TBN. Suso có đủ tiềm năng trở thành một sao lớn tại Liverpool cũng như bất cứ một CLB nào khác. Tôi luôn nhắc nhở cậu ta rằng cần phải chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì sớm muộn thành công sẽ đến. Mấy trận vừa qua, rõ ràng Suso đã chơi khá tốt".

* Cựu sao trẻ Man Utd muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại Juventus: Có thời, Paul Pogba được xem là gương mặt giàu triển vọng bậc nhất "Quỷ đỏ" thành Manchester nhưng tiền vệ sinh năm 1993 này đã quyết dứt áo ra đi, tìm đến một chân trời mới phù hợp hơn. Sau vài tháng dùng dằng (Man Utd ra sức giữ chân bằng nhiều biện pháp), hồi mùa hè vừa rồi, Pogba quyết định đầu quân cho Juventus với mức lương như ý (30.000 bảng/tuần). Cuối tuần trước, Pogba đã có màn ra mắt khá thành công trong chiến thắng Chievo 2-0 trên sân nhà và có lẽ cái nền tảng đó đã giúp sao trẻ người Pháp thêm mơ mộng: "Tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất làng bóng đá thế giới nên con đường duy nhất không gì khác ngoài thể hiện phong độ tốt nhất ở những CLB mạnh nhất. Năm nay, mục tiêu của tôi là được ra sân tối thiểu 25 trận và nằm trong số 5 cầu thủ trẻ hay nhất hành tinh. Ngoài ra, tôi cũng đặt mục tiêu có mặt trong thành phần ĐT Pháp và hướng đến được tham dự VCK World Cup 2014 tại Brazil".
* "Chẳng bao giờ có thể nói không với Barcelona": Theo tiền vệ Alex Song, ngay khi nhận được lời mời chính thức của Barca, anh đã đồng ý ngay tắp lực bởi thừa hiểu cơ hội khoác áo đội bóng hay nhất hành tinh chỉ đến duy nhất một lần trong đời: "Thử hỏi rằng, trên đời này có cầu thủ nào đủ sức nói không với Barcelona. Nếu bạn không nắm lấy thời cơ, bạn là một kẻ ngốc. Tôi đã nghe phong phanh về ý định của Barca từ hồi tháng 7 nhưng đội bóng đã tuân thủ đúng quy định: đàm phán với Arsenal trước rồi mới tiếp cận với tôi. Thật sự không dễ chia tay Arsenal và Arsene Wenger vì ông ấy đã giúp tôi cũng như gia đình rất nhiều khi tôi đến nước Anh lúc mới 17 tuổi. Song tôi không thể lắc đầu với Barca".
* Sinisa Mihajlovic luôn mơ ngày trở về Inter Milan: Mihajlovic là một trong những trung vệ huyền thoại của làng bóng đá Serbia, nổi tiếng với khả năng sút phạt siêu phàm. Ở hai năm cuối cùng của sự nghiệp, Mihajlovic đã khoác áo Inter Milan và có nhiều kỷ niệm tốt đẹp (đoạt 4 danh hiệu gồm 1 Scudetto, 2 cúp QG, 1 Siêu cúp). Hiên giờ, người đàn ông 43 tuổi này đang dẫn dắt ĐTQG Serbia và Mihajlovic hy vọng một ngày nào đó sẽ được làm việc ở đội bóng cũ: "Tôi từng tiến rất gần đến công việc dẫn dắt Inter nhưng cuối cùng, tất cả đổ bể. Tuy nhiên, ai bảo tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm HLV trưởng Nerazzurri. Tôi vẫn mơ về cái ngày đó".
* Mesut Ozil phủ nhận tin đồn xung quanh phong độ suy giảm của anh: Từ đầu mùa giải, tiền vệ người Đức, chơi khá mờ nhạt và kém rất nhiều so với mùa trước khi anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi và là nhà kiến tạo bàn thắng số 1 đội bóng. Theo một vài nguồn tin thì chính đời sống sinh hoạt cá nhân thiếu kiểm soát (thường đi chơi đêm, hay la cà, nhậu nhẹt) đã làm ảnh hưởng đến phong độ của Ozil. Tuy nhiên, mới đây, trên Facebook cá nhân, tiền vệ này đã ra sức bác bỏ và cho rằng anh luôn tuân thủ đúng mọi quy định của CLB cũng như không bao giờ sinh hoạt vô tổ chức như một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.
* "ĐT Anh không nên triệu tập trở lại Rio Ferdinand": Đó là quan điểm của Peter Shilton, thủ thành vĩ đại bậc nhất nước Anh và hiện đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG (125). Sau khi John Terry tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế thì Ferdinand được cho sẽ sớm được HLV Roy Hodgson gọi trở lại bởi việc trung vệ Man Utd phải chia tay ĐT Anh phần nhiều do xích mích với Terry từ scandal "phân biệt chủng tộc" nhằm vào em trai Rio, Anton Ferdinand. Tuy nhiên, theo Shilton, thời đỉnh cao của Rio đã qua từ lâu và ĐT cần mạnh dạn thử sức những cầu thủ trẻ hơn, giàu khát vọng hơn mà tài năng chẳng hề thua kém như Gary Cahill của Chelsea hay Lescott của Man City.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
Manchester United
Juventus
