Thứ Sáu, 27/02/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (sáng 27/11): Sir Alex "tưởng thưởng" Anderson bằng ... một suất đá chính

Thứ Ba 27/11/2012 10:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 27/11.

* Pique chưa gạch tên Real khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga: Sau vòng 13 vào cuối tuần vừa rồi, khoảng cách giữa Barca và Real được nới rộng lên 11 điểm bởi Barca thắng giòn giã 4-0 trên sân của Levante trong khi Real lại chịu thua 0-1 trước chủ nhà Betis. Tuy nhiên, trung vệ Gerrard Pique vẫn đánh giá cao đội bóng Hoàng gia TBN: "Barca đã có sự khởi đầu hoàn hảo và chiếm lấy ngôi đầu bảng xếp hạng. Song dù vậy, chúng tôi không được phép vui mừng hay xem thường Real. Cách biệt hiện tại chưa thể nói lên điều gì và đưa Real ra khỏi danh sách ứng cử viên vô địch vào lúc này sẽ là một sai lầm lớn".

anderson
 

* Sir Alex "tưởng thưởng" Anderson bằng ... một suất đá chính: Tiền vệ "mãi chưa lớn" người Brazil chính là nhân vật đã khơi mào cho cuộc lội ngược dòng thứ 9 của Man Utd trong mùa giải ở cuộc tiếp đón QPR tại vòng 13 Premier League. Vào thay Ashley Young ở phút 59, Anderson đã thi đấu đầy ấn tượng, tạo dấu ấn trong cả 3 bàn thắng của đội nhà (riêng bàn thứ 3 của Chicharito xuất phát từ pha kiến tạo trực tiếp của Anderson). Bởi vậy, HLV Alex Ferguson vừa khẳng định ở vòng 14 diễn ra vào giữa tuần này, ông sẽ sử dụng Anderson ngay từ đầu trong trận đấu gặp West Ham trên sân nhà. Đó sẽ là trận thứ 2 trong mùa giải (trận đầu tiên là chiến thắng Fulham 3-2 hôm 25/8), Anderson có mặt trong danh sách xuất phát ở đấu trường Premier League.

Goal! Cầu Trường Rực Lửa
Webgame quản lý bóng đá số 1 Việt Nam

* Anders Lindegaard "bất an" về tương lai ở Man Utd: Gia nhập Man Utd vào mùa hè năm 2011, thủ thành người Đan Mạch luôn ấp ủ hy vọng được bắt chính tại Old Trafford sau khi huyền thoại Van der Sar giải nghệ tuy nhiên ước muốn đó đã đổ vỡ bởi đội bóng bỏ ra gần 20 triệu bảng chiêu mộ David De Gea. Thế là Lindegaard đành phải an phận với vị trí "dự bị số 1" nhưng do De Gea khá phập phù và chưa thực sự tạo niềm tin tưởng tuyệt đối cho Sir Alex, thủ môn này dần dần được ông thầy đáng kính đưa ra sân thi đấu. Giờ đây, giữa De Gea và Lindegaard đang tồn tại sự cạnh tranh quyết liệt cho một suất trong đội hình chính thức.  Tuy chỗ đứng đã có phần cải thiện, Lndegaard vẫn không hết lo lắng: "Thật sự tôi không chắc lắm về tương lai và không rõ mùa giải này sẽ ra sao. Đương nhiên, De Gea sẽ được ưu ái hơn nhưng tôi sẽ nỗ lực đến cùng mỗi khi được ra sân thi đấu vì chấn thương của De Gea hay sự tính toán về mặt chiến thuật của HLV trưởng".

* Daniel Alves có nguy cơ ngồi ngoài vài tuần: Hậu vệ người Brazil đã bị đau dây chằng trong chiến thắng Levante 4-0 hôm chủ nhật vừa rồi và bị thay ra lúc trận đấu mới diễn ra được 14 phút. Dự kiến, trong ngày hôm nay, Alves sẽ được đội ngũ bác sĩ kiểm tra kỹ càng hơn nhằm xác định cụ thể mức độ và thời gian nghỉ thi đấu nhưng có lẽ sẽ không thể dưới 1-2 tuần. Mùa này, tầm ảnh hưởng của Alves ở Barca đã giảm bớt. Anh đã ra sân 16 trận trên mọi đấu trường và ghi được đúng 1 bàn duy nhất, do đó, sự vắng mặt của Alves chưa chắc đã là vấn đề lớn với Blaugrana.

* Robinho sẽ không rời khỏi AC Milan: Đích thân nhân vật có quyền lực thứ 2 tại AC Milan sau chủ tịch Berlusoni, phó chủ tịch kiêm CEO Adriano Galliani đã khẳng định như vậy. Gần 1 năm qua, Robinho chẳng đóng góp nhiều đội bóng bởi liên tục dính phải chấn thương song ở trận đại chiến với Juventus mới đây, tiền đạo 28 tuổi người Brazil đã đem về bàn thắng duy nhất cho đội nhà từ chấm 11m. Tuy nhiên, theo Galliani đó không phải lý do khiến đội bóng có cái nhìn khác về Robinho mà thực tế, cái tên này chưa bao giờ vắng mặt trong mọi kế hoạch của AC Milan. Ban lãnh đạo cùng HLV Allegeri vẫn đặt niềm tin vào năng lực, phẩm chất của Robinho.

* Guardiola không phù hợp với cương vị HLV trưởng ĐTQG Brazil: Đó là quan điểm của Muricy Ramalho, chiến lược gia đang dẫn dắt Santos, CLB giàu truyền thống bậc nhất xứ sở Samba và hiện nắm trong tay những tài năng hàng đầu đất nước mà tiêu biểu nhất là Neymar. Chẳng là, sau khi Mano Menezes bị Liên đoàn bóng đá Brazil sa thải thì nhiều nguồn tin cho rằng Guardiola là cái tên phù hợp để ngồi lên chiếc ghế nóng ở Selecao. Song Ramalho khẳng định Guardiola không thể làm tốt công việc này dù không phủ nhận ông rất tài năng bởi đơn giản, Pep chẳng hiểu gì về văn hoá, nền bóng đá Brazil. Do đó, một HLV bản địa là sự lựa chọn phù hợp nhất. Được biết, ... Ramalho nằm trong danh sách những ứng cử viên thay thế Menezes.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X