(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* Liverpool đặt giá mua tài năng của Oldham Athletic: Dù sinh năm 1992 nhưng mấy mùa gần đây, James Tarkowski đã là trụ cột nơi hàng thủ Oldham, đội bóng đang chơi ở League One (tương đương với hạng 3 ở các quốc gia khác). Chính vì thế, cầu thủ 21 tuổi này thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn tại nước Anh. Hiện Liverpool được cho có nhiều cơ hội mua Tarkowski nhất. Đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng bỏ ra 2 triệu bảng và các thêm một cầu thủ nữa do Oldham lựa chọn dựa trên danh sách đưa ra. Hiện hợp đồng của Tarkowski với Oldham chỉ còn hạn 19 tháng nữa, do đó kể cả chưa muốn sớm chia tay Tarkowski, Oldham cũng sớm phải tính đến khả năng này, bằng không nguy cơ mất trắng có thể xảy ra.
* Với Mourinho, Arsenal là tập hợp của ... đám trẻ khóc nhè: Đêm qua, trong trận derby thành London, vào phút 36 Mikel đã thực hiện hành vi truy cản nguy hiểm, mang tính chất triệt hạ Arteta. Ấy thế mà, mặc cho đội phó của Arsenal lăn lộn đau đớn, trọng tài vẫn quyết định không phạt thẻ Mikel. Sau trận đấu, HLV Mourinho cho rằng Arteta đã ăn vạ trong tình huống đó, thậm chí, ông kêu gọi các cầu thủ “Pháo thủ” nên hành xử như đàn ông, thay vì khóc nhè như những đứa trẻ: "Truyền thống của Arsenal là như thế đấy. Họ rất thích kêu gào, vật vã, khóc lóc đòi công bằng. Khi ấy, tôi đã nói với trọng tài thứ 4 rằng những cầu thủ Anh luôn tuyệt vời, họ không bao giờ giở trò trong những tình huống tương tự. Lampard là ví dụ điển hình. Nếu Lampard bị đối phương hạ gục như vậy, anh ấy sẽ đứng dậy và tiếp tục trận đấu chứ không nằm đó kêu ca. Tôi không phủ nhận cú vào bóng của Mikel khá quyết liệt. Tuy nhiên, bóng đá vốn dĩ chỉ dành cho nam giới hoặc những người phụ nữ mạnh mẽ nên những pha như vậy là quá bình thường".
* Robinho không còn nhớ nhung Santos: Thực tế trong mấy kỳ chuyển nhượng vừa qua, tiền đạo người Brazil Robinho từng không ít lần suýt chia tay với Milan để trở lại quê nhà đầu quân cho đội bóng cũ Santos nhằm tìm lại chính mình. Tuy nhiên vào phút chót, tất cả đã đổ vỡ, chủ yếu do Robinho không thể thoả thuận được vấn đề lương bổng với Santos. Hiện một số nguồn tin tại Brazil cho hay, Santos đang dự định cố gắng tiếp cận Robinho một lần nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Song Robinho vừa lên tiếng xác nhận: "Milan đã giúp tôi phát triển sự nghiệp và tôi luôn rất trân trọng những tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình. Dù việc cạnh tranh một vị trí chính thức ở Milan là khó khăn, nhưng tôi muốn tôn trọng tối đa hợp đồng với đội bóng".
* Iniesta sung sướng sau khi kéo dài hợp đồng với Barcelona: Vài ngày trước, tiền vệ người TBN đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2018 lúc anh 34 tuổi, qua đó chấm dứt mọi tin đồn xung quanh tương lai của anh. Bởi thế, Iniesta không thể giấu nổi sự hồ hởi khi mục tiêu chấm dứt sự nghiệp ở đội bóng anh gắn bó từ lúc 12 tuổi sẽ trở thành hiện thực. Anh tâm sự: "Tôi quá hạnh phúc khi tiếp tục được gắn bó với Barca bởi lúc nào tôi cũng mong muốn được cống hiến nhiều năm nữa cho đội bóng thân yêu. Tôi cảm thấy thể lực mình vẫn còn tốt và đó là cơ sở để tôi sẽ giữ vững được phong độ trong những năm tới".
* Rosicky sẵn sàng ở lại Arsenal: Dù không có được chỗ đứng chắc chắn trong đội hình "Pháo thủ" vì vấn đề tuổi tác cũng như thực tế Arsenal sở hữu quá nhiều tiền vệ công xuất sắc nhưng có vẻ Rosicky vẫn mong mỏi được treo giày ở Arsenal. Tiền vệ 33 tuổi người CH Séc bày tỏ: "Nếu có cơ hội thì tôi thực sự rất muốn được gắn bó đến hết sự nghiệp với Arsenal. Tâm tư này tôi đã từng thổ lộ nhiều lần trong quá khứ và tôi chưa bao giờ thay đổi nó. Arsenal cho tôi tất cả tôi và đáp ứng đầy đủ những gì tôi mơ ước về đời cầu thủ. Song trong trường hợp phải ra đi, tôi sẽ dự định chuyển sang thi đấu ở một châu lục khác và giải Nhà nghề Mỹ (MLS) chính là nơi tôi muốn chơi bóng nhất để được tận hưởng một trải nghiệm mới".
Thiên Bình - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Arsenal
