Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (sáng 2/4): Benitez thực hiện đúng lời hứa bắt tay với "địch thủ" Sir Alex

Thứ Ba 02/04/2013 11:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn cập nhất trong bản tin sáng 2/4.

* Daniel Alves mỉa mai những người từng chỉ trích Barca: Mới đây trên tờ Goal, hậu vệ phải người Brazil đã đưa ra lời lẽ động chạm không ít người đã có phát ngôn không mấy hay ho về Blaugran sau thất bại ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trước AC Milan để rồi tất cả họ đã phải câm nín khi Barca lội ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà. Daniel Alves bày tỏ: "Không ít người đã chê bai, đả kích Barca đủ điều sau trận thua ở Milano. Có vẻ trí nhớ của những người này không được tốt lắm bởi chỉ sau một vài trận đấu không tốt, họ đã phủ định sạch trơn những gì Barca đã làm được trong quá khứ. Để đáp trả lại, không gì khác Barca cần tiếp tục giành chiến thắng và đoạt danh hiệu. Hiện giờ, Barca gần như đã đăng quang ở La Liga và có mặt ở tứ kết Champions League. Đó chẳng nhẽ không phải là thành tích tốt".

Benitez chủ động giảng hoà với Sir Alex
Benitez chủ động giảng hoà với Sir Alex

* Benitez thực hiện đúng lời hứa bắt tay với "địch thủ" Sir Alex: Trước trận đá lại vòng tứ kết cúp FA vào đêm qua, nhà cầm quân người TBN của Chelsea đã tỏ ra "cao thượng" khi tuyên bố sẽ "tay bắt mặt mừng" với Sir Alex như một động thái làm xoa dịu tình hình. Chẳng là ở trận đấu trước đó trên Old Trafford, HLV Ferguson chẳng hiểu vô tình hay cố ý đã phớt lờ, không thèm xã giao với Benitez. Không những vậy, "Ngài máy sấy" còn thanh mình rằng muốn được bắt tay thì phải đứng trước mặt. Tuy nhiên, có vẻ Benitez không muốn để bụng nên đã quyết định giảng hoà trước. Đúng như vậy, trước trận đấu, ông đã chủ động chạy lại bắt tay Sir Alex dù vẻ mặt không được tươi cười cho lắm.

* Juventus có thêm viện binh trong trận gặp Bayern: HLV Antonio Conte đã nhận được vài tin tức vui trước thềm chuyến làm khách của "Hùm xám" xứ Bavaria tại lượt đi tứ kết Champions League. Theo đó, tiền đạo Mirko Vucicni hoàn toàn đủ điều kiện ra sân sau khi khỏi trận cúm đã khiến anh không thể góp mặt ở derby D'Italia hồi cuối tuần trước. Ngoài ra, Sebastian Giovinco cũng đã được điền tên trong danh sách thi đấu. Còn nhớ cầu thủ này đã bị đau sau pha vào bóng thô bạo của Esteban Cambiasso (Inter) cách đây vài ngày tuy nhiên vấn đề của Giovinco không quá nghiêm trọng và anh đủ sức khoẻ ra sân.

* Sneijder chỉ sở hữu ký ức đẹp tại Real Madrid: Tiền vệ người Hà Lan từng có 2 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia TBN (2007-2009) và theo đánh giá của giới chuyên môn thì không thật sự thành công. Thực sự, Sneijder chỉ nổi danh sau khi từ bỏ Real để gia nhập Inter Milan và cùng Jose Mourinho làm nên cú ăn ba vĩ đại. Giờ đây, anh đang khoác áo Galatasaray và chuẩn bị có dịp chạm trán đội bóng cũ tại Champions League. Tuy vậy, Sneijder vẫn nhớ về quãng thời gian khoác áo Real với góc nhìn tươi đẹp: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui tại Madrid. Ở đây, tôi vẫn còn nhiều người bạn và được trải qua không ít khoảnh khắc tuyệt đẹp. Chẳng có lý do gì để tôi phải nói xấu về đội bóng. Năm đầu tiên, tôi đã chơi tốt và cùng Real đoạt chức vô địch La Liga. Năm sau, tôi chơi kém hơn nhưng chủ yếu do các vấn đề liên quan đến cá nhân mà thôi".

* Wenger khuyên nhủ học trò: Diaby sở hữu đầy đủ tố chất của một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp tuy nhiên anh thường xuyên mắc phải những chấn thương, khiến sự nghiệp không thể phát triển như ý muốn. Vừa mới bình phục chưa được bao lâu, Diaby vừa dính ngay chấn thương nặng nơi đầu gối và dự báo phải đến cuối năm nay, anh mới có thể tái xuất. Quá chán nản trước sức khoẻ của bản thân, Diaby đang tính chuyện giải nghệ, buộc Arsene Wenger không thể làm ngơ. Trong buổi phỏng vấn gần đây, vị "Giáo sư" đáng kính người Pháp bộc bạch: "Tôi hy vọng Diaby sẽ tiếp tục chiến đấu và không từ bỏ. Thật sự, Diaby đã quá kém may mắn khi mới 26 tuổi mà đã phải trải qua 4-5 ca phẫu thuật lớn để điều trị chấn thương. Nếu không sở hữu một tinh thần thép thì Diaby chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện treo giày".

* "Barca đâu phải hoàn hảo tuyệt đối": Lucas Moura, tiền vệ trẻ người Brazil của PSG đã nói như vậy trước thềm lượt đi tứ kết Champions League. Cầu thủ từng là mục tiêu nhòm ngó của hàng loạt đội bóng lớn (Man Utd, Man City, Inter,....) cho hay: "Không phủ nhận Barca sở hữu dàn sao hùng hậu nhất thế giới hiện nay và chơi thứ bóng đá đáng sợ nhất hành tinh. Tuy nhiên, trên đời này, chẳng có đội nào không có điểm yếu. Tôi tin HLV Ancelotti sẽ tìm ra được những hạn chế của Barca, từ đó chỉ dẫn cho chúng tôi những cách thức để chơi một trận thật tốt trước họ".

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X