(Bongda24h) - Hãy cũng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 23/8.
* AC Milan quan tâm đến "hàng thải" của Real Madrid: Mùa giải đã đến gần mà công tác nhân sự của Rossoneri vẫn còn khá bề bộn. Nói lời chia tay hơn một đội hình nhưng số cầu thủ mới đến chẳng được bao nhiêu, cộng thêm những thành tích kém cỏi trong giai đoạn chuẩn bị, làm cho AC Milan càng phải khẩn trương hơn khi mà chỉ còn hơn 1 tuần nữa, TTCN sẽ chính thức đóng cửa. Do triển khai chính sách "thắt lưng buộc bụng" nên AC Milan chỉ dám hướng đến những mục tiêu rẻ tiền và theo một vài nguồn tin, hiện đội bóng Italia đang lên kế hoạch theo đuổi Royston Drenthe, tiền vệ người Hà Lan vừa bị Real sa thải. Đứng vào hàng ngũ Los Blancos từ năm 2007 nhưng Drenthe chẳng thể hiện được gì nhiều và vài lần phải chuyển sang đội khác một thời gian theo diện cho mượn (gần đây nhất là Everton). Quá chán nản trước cầu thủ 25 tuổi này, Real đã quyết định giải phóng tự do cho Drenthe chứ không thèm giữ lại để gỡ gạc chút ít số tiền đã đầu tư.

Johan Cruyff
* Huyền thoại Barca mạnh miệng gọi Jose Mourinho là ... "gã điên": Johan Cruyff là tên tuổi vĩ đại nhất của làng bóng đá Hà Lan, được phong hàng "Thánh". Riêng với CLB Barcelona, Cruyff đã gặt hái nhiều thành công cả trong tư cách cầu thủ lẫn HLV trưởng. Ông đã dẫn dắt đội bóng xứ Catalan trong 8 năm (1988-1996), mang về hàng loạt danh hiệu (4 La Liga, 1 cúp C1, 1 cúp C2,...). Cruyff còn được coi là người đặt nền móng cho phong cách tiqui-taka lừng danh ngày nay. Bởi thế, Cruyff vẫn luôn dõi theo tình hình đội bóng cũ và thỉnh thoảng, ông lại đưa ra những phát ngôn gây sốc. Mới đây, trên tờ AS, Cruyff chẳng ngại ngần xúc phạm "đàn em" Jose Mourinho: "Ông ta chỉ là một con số 0 khi là cầu thủ và giờ trên cương vị HLV, Mourinho cũng giành được chút ít thành tựu. Thế nhưng, thật là láo xược và điên khùng khi vỗ ngực tự xưng là "Người duy nhất" (theo Mourinho, ông là người duy nhất trên thế giới đoạt chức VĐQG ở 3 giải đấu lớn nhất: La Liga, Serie A, Premier League). Trông bộ dạng của Mourinho chẳng khác gì một kẻ điên phải khoác lên người một chiếc áo bó đặc trưng chỉ dành cho những bệnh nhân tâm thần".
* Leverkusen nhất quyết không bán Schurrle: Từ đầu kỳ chuyển nhượng, Chelsea đã công khai ý định chiêu mộ chân sút giàu triển vọng Andre Schurrle nhằm bổ sung cho hàng tiền đạo mỏng manh nhưng mãi The Blues không thuyết phục nổi đội bóng chủ quân Leverkusen nhả người. Mới đây, đích thâm giám đốc điều hành của Leverkusen cho hay họ không hề có ý định bán Schurrle bằng bắt cứ giá nào chứ chẳng phải họ chê đề nghị của Chelsea (trả không quá 20 triệu Euro). Tuyển thủ quốc gia Đức này mới gia nhập Leverkusen vào mùa hè năm 2011 và sớm trở thành chủ lực của đội bóng. Hợp đồng của anh với Leverkusen còn hạn tới năm 2016.
* "Real Madrid và Barca được hưởng lợi từ lịch thi đấu": Đó là nhận định do đương kim HLV trưởng Malaga, Manuel Pellegrini đưa ra. Pellegrini từng có thời gian dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Phát biểu trước báo giới, Pellegrini bày tỏ sự bức xúc: "Lịch thi đấu của Malaga thật kỳ quặc. Chúng tôi toàn phải thi đấu ở La Liga chỉ vài ngày sau khi chơi bóng tại Champions League (Malaga đứng thứ 4 mùa trước nên được tham dự vòng play-off Champions League) trong khi Real Madrid, Barca, Valencia lại được tạo điều kiện tối đa. Bởi thế, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình hồi phục. Dẫu sao cũng cần phải chờ xem nếu Malaga lọt vào vòng đấu bảng, liệu chúng tôi có được điều chỉnh lịch cho phù hợp hơn bởi dẫu sao, Malaga cũng là một trong 4 đại diện của TBN ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh".
* "Tôi sẽ hoà nhập vào Chelsea trong vòng 1 tháng": Tiền vệ người Brazil, Oscar đã nói như vậy. Do phải bận tham dự Olympic 2012 trong thành phần U23 Brazil nên Oscar chỉ mới bắt đầu làm quen với đội bóng mới từ đầu tháng 8. Do đó, ban lãnh đạo cũng như HLV Di Matteo không gây ra quá nhiều áp lực cho Oscar tuy nhiên bản thân cầu thủ 20 tuổi này cũng muốn mau chóng khẳng định mình ở Chelsea, cho xứng đáng với khoản tiền 20 triệu bảng đội bóng đã bỏ ra: "Tôi tự tin sẽ sớm thích ứng nhanh để có thể chơi tốt và giành một vị trí trong đội hình. Có lẽ, quãng thời gian hoà nhập chỉ kéo dài tối đa 1 tháng và mọi người sẽ sớm thấy tôi ở đội hình chính thức". Hai trận đấu vừa qua, Oscar đều vào sân từ băng ghế dự bị.
* Sergio Aguero sẽ trở lại ở trận gặp Stoke: Tiền đạo người Argentina đã dính phải chấn thương đầu gối trong trận mở màn Premier League gặp Southampton. Dù rằng, Man xanh từng tuyên bố vấn đề của Aguero không quá nghiêm trọng và bản thân cậu con rể của "Vua bóng đá" Diego Maradona cho hay sẽ sớm trở lại nhưng hôm qua, nhà ĐKVĐ nước Anh lại cho hay, dự kiến phải đến ngày 15/9, trong trận đối đầu với Stoke, Aguero mới có thể tái xuất. Như vậy, tính ra, Aguero cũng phải nghỉ gần 1 tháng. Cũng may, vào lúc này, Carlos Tevez hay Edin Dzeko đang rất sung mãn nên Man City sẽ không phải quá nhớ nhung tay săn bàn số 1 đội bóng mùa trước.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
Barcelona
