(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 23/11.
* Barca cùng lúc đón 2 "thương binh" trở lại: HLV Tito Vilanova liên tiếp đón tin vui trước thềm chuyến làm khách của Levante ở La Liga cuối tuần này khi Adriano và Thiago đều đã ra sân luyện tập trở lại sau thời gian dưỡng thương. Cụ thể, Adriano bị đau trong chiến thắng trước Celta Vigo hồi đầu tháng này trong khi tiền vệ trẻ được mệnh danh "Xavi mới" vắng mặt từ hồi cuối tháng 9 do chấn thương đầu gối ở trận gặp Sevilla. Tuy nhiên, khả năng cả hai có thể ra sân đối đầu với Levante khá nhỏ bởi Tito không muốn vội vàng.
* Sir Alex có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Man Utd, không chỉ trong bóng đá: Trung vệ thủ quân "Quỷ đỏ", Nemanja Vidic đã nói như vậy trong bài phỏng vấn gần đây trên kênh MU TV. Cầu thủ người Serbia hiện đang phải điều trị chấn thương bày tỏ: "Từng ngày trôi qua, bạn đều có thể học hỏi, tiếp thu những bài học mới lạ từ ông ấy. Bản thân tôi đã được Fergie truyền dạy khá nhiều, không chỉ trên tư cách cầu thủ mà là cả một con người bình thường. Ông ấy rất giỏi trong việc truyền cảm hứng, sự tự tin cho các học trò. Ngoài ra, Alex Ferguson còn biết khai thác tối đa tiềm năng trong từng cầu thủ. Ông ấy là tấm gương cho mọi HLV khác noi theo với tầm ảnh hưởng lớn khủng khiếp. Lúc nào, ông ấy cũng dành sự tin tưởng tuyệt đối cho các cầu thủ. Làm việc với Sir Alex không bao giờ nhàm chán bởi ông ấy luôn nghĩ ra được điều gì mới, những cách thức động viên đầy sáng tạo để nói với toàn đội trước, giữa và sau trận đấu. Sir Alex đã hình thành ra những cá tính và chuẩn mực của Man Utd. Người nào lên thay ông ấy ở Man Utd thật sự không dễ đạt đến thành tựu lớn như thế. Không còn gì phải nghi ngờ, Alex Ferguson là một biểu tượng vĩ đại".
* "La Liga chỉ là cuộc đua song mã": Luis Aragones, nhà cầm quân 74 tuổi từng đưa TBN tới chức vô địch Euro 2008 và hiện đã nghỉ hưu nói như vậy. Tất nhiên, hai cái tên mà Aragones nhắc đến là Barcelona và Real Madrid. Theo vị HLV này, bất chấp Atletico Madrid đang xếp thứ 2 và chỉ kém Barca 3 điểm nhưng sớm muộn, một thời gian nữa thôi, Atletico sẽ phải nhường lại vị trí bám đuổi cho người hàng xóm Real. Atletico chính là CLB mà Aragones gắn bó và giành nhiều tình cảm nhất trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV. Ông đã khoác áo Atletico trong 10 năm và 4 lần làm HLV trưởng đội bóng (với tổng thời gian dẫn dắt lên đến gần 15 năm).
* Juventus chuẩn bị chia tay một trong 2 chân sút "dởm": Tuy đang dẫn đầu Serie A và cũng dần vượt qua khó khăn ở vòng bảng Champions League nhưng hàng công của "Lão bà" không được ổn cho lắm. Ngoại trừ một Fabio Quagliarella khá "xuân" thì mọi chân sút khác đều không đáp ứng được yêu cầu. Do đó, sự đổi mới là không thể tránh khỏi. Được biết, hoặc Nicklas Bendtner hoặc Alessandro Matri sẽ phải rời khỏi Juventus Arena trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới do phong độ kém cỏi. Matri mới ghi được 1 bàn trong 11 lần ra sân còn thành tích của tiền đạo người Đan Mạch đang thi đấu theo diện cho mượn từ Arsenal là con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí, nếu tìm được chân sút tốt thì cả hai sẽ phải dắt tay nhau ra đi.
* Đại diện của Pato nói chuyện với ban lãnh đạo AC Milan về tương lai: Hơn một năm trở lại đây, "chú vịt" liên tiếp bị chấn thương hành hạ nên không thể đóng góp nhiều cho đội bóng, khiến tương lai bị đặt dấu hỏi to đùng. Đêm thứ 4 vừa rồi, Pato đã ghi bàn đóng góp vào chiến thắng 3-1 trên sân của Anderlecht tại Champions League sau khi vào sân thay người. Chẳng hiểu có phải vi điều đó mà sau trận đấu, Pato đã lên tiếng doạ sẽ chia tay AC Milan. Người đại diện của Pato cũng chính thức khẳng định ý nguyện ra đi của thân chủ. Theo đó, trước mặt, các bên sẽ ngồi lại với nhau để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng bên, từ đó mới có thể đưa ra cá quyết định đúng chứ vào lúc này, chưa thể khẳng định bất cứ điều gì.
* Tác giả bàn thắng "siêu bẩn" tại Champions League nói lời xin lỗi: Hẳn tất cả vẫn chưa quên ở chiến thắng 4-2 của Shakhtar Donetsk trước Nordsjaelland hôm vừa rồi, tiền đạo người Brazil, Luiz Adriano đã ghi bàn thắng rất phi thể thao khi lợi dụng tình huống trả bóng cho đối phương của đồng đội Willian để nhân cơ hội đó làm tung lưới đội chủ nhà. Hành vi đáng lên án của Adriano bị chỉ trích dữ dội. Trước làn sóng đả kích, tiền đạo này phải lên tiếng thanh minh: "Tôi không nhìn thấy tình huống đó bắt đầu như thế nào bởi lúc đó tôi đang quay lưng với trái bóng và hướng mặt về cầu môn đối phương. Vì vậy, khi bóng đến gần tôi đã giành lấy và ghi bàn. Tôi là một tiền đạo nên đó là nhiệm vụ đương nhiên của tôi. Sau khi nói chuyện với các đồng đội, tôi mới biết điều gì đã xảy ra nên vào lúc này, tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người. Tôi chưa từng làm chuyện gì tương tự như vậy trước kia. Tôi luôn luôn và sẽ mãi tôn trọng luật Fair Play. Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi và cam đoan chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa".
Bảo Phương