Thứ Tư, 24/12/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h sáng 22/3: David Moyes lần đầu cảm thấy "xấu hổ" vì thành tích kém cỏi của Man Utd

Thứ Bảy 22/03/2014 10:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dưới đây là chùm tin vắn nổi bật trong sáng nay.

* "Thời Barca thống trị La Liga đã kết thúc": Đó là quan điểm của Jorge Valdano, cựu danh thủ người Argentina từng gắn bó với Real trên cả cương vị cầu thủ, HLV lẫn Giám đốc thể thao. Barca đã vô địch Liga 4 lần trong 5 mùa giải qua nhưng hiện kém Real đầu bảng 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 10 vòng. Bởi thế, Valdano có lý do để tin rằng đội bóng của mình sẽ lật đổ Barca mùa này: "Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Real đươc đánh giá cao hơn trong trận El Clasico sắp tới. Đội bóng ngày một hoàn thiện và tiến lên nên tôi có cảm giác chu kỳ thành công của Barca đang đi đến hồi kết".

Man Utd và Moyes sẽ phải sớm vượt qua trạng thái hoa mắt sau thảm bại dưới tay Liverpool, nếu muốn tập trung cho mục tiêu đi tiếp ở Champions League.
 

* David Moyes lần đầu cảm thấy "xấu hổ" vì thành tích kém cỏi của Man Utd: Kể từ ngày lên thay Sir Alex Ferguson, Moyes đã phải hứng chịu quá nhiều sóng gió khi đội bóng chơi phập phù, thường xuyên thể hiện bộ mặt thảm hại, hình ảnh nghèo nàn còn bản thân chiến lược gia người Scotland phải tiếp nhận làn sóng chỉ trích dữ dội bởi đã phá tan nát đội bóng từng thống trị Premier League. Tuy nhiên, Moyes hiếm khi mất đi sự tự tin và thường cố gắng biện minh cho mình. Vì thế, tâm sự gần đây của Moyes hẳn sẽ khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Ông cho hay: "Trong một vài trận đấu, tôi cảm thấy xấu hổ vì toàn đội chơi không tốt. Tôi cũng có trách nhiệm trong bối cảnh đội nhà chưa đạt được kết quả như mong muốn. Phong độ Quỷ đỏ mùa này khá thất thường. Bên cạnh đó là những màn trình diễn chưa đủ sức thuyết phục người xem. Chúng tôi cần phải cố gắng chơi tốt hơn. Nhưng mọi thứ cần phải có thời gian chứ không thể ngay lập tức thay đổi được."

*  Luis Suarez hướng tới kỷ lục ghi bàn ở Premier League: Phong độ của chân sút người Uruguay giúp Liverpool là đội bóng duy nhất bất bại tại Premier League trong năm 2014 với 8 chiến thắng và 2 trận hòa (đặc biệt họ đang sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng). Tính đến hiện tại, Suarez đã có 25 bàn, chỉ còn thiếu 3 pha lập công nữa để cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại giải Ngoại hạng Anh (kể từ khi có 20 CLB thi đấu) trong một mùa cho Liverpool do Robbie Fowler (28 bàn) lập ở mùa 1995/96. Thậm chí, nếu ghi thêm 7 bàn, Suarez sẽ xô đổ kỷ lục 31 bàn do Alan Shearer (mùa 1995/96) và Cristiano Ronaldo (2007/08) xác lập để trở thành cầu thủ đầu tiên có 32 bàn trong một mùa giải tại Premier League. Có nhiều cơ sở để tin vào việc Suarez sẽ làm được những chuyện đó. Thứ nhất, phong độ hiện tại của Suarez vẫn rất ấn tượng. Có thể so với giai đoạn trước Lễ giáng sinh 2013, chân sút 27 tuổi này không liên tục lập được những cú đúp hay poker nhưng vai trò trên hàng công The Kop của anh vẫn thể hiện rõ rệt với 5 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong năm 2014. Thứ hai, các vệ tinh xung quanh siêu tiền đạo người Uruguay tại Liverpool như Rahem Sterling, Steven Gerrard và Jordan Henderson cũng liên tục hỗ trợ để anh tỏa sáng. Và cuối cùng, lịch thi đấu tháng 3 của Liverpool rất dễ thở. Đội chủ sân Anfield chỉ phải gặp những đối thủ yếu hoặc thi đấu không ổn định như Cadiff, Sunderland, Tottenham. Cần nhớ rằng, ở lượt đi, Suarez đều lập cú đúp vào lưới 3 đội bóng này.

* Cựu giám đốc M.U phân trần vụ "bạc đãi" Paul Pogba: Từng được đánh giá là sao trẻ sáng giá bậc nhất Man Utd nhưng do không được trao cơ hội ở đội 1, Pogba đã dứt áo ra đi và gia nhập Juventus vào mùa hè 2012 theo diện CNTD. Không mất nhiều thời gian, tiền vệ sinh năm 1993 đã có được vị trí ở nhà ĐKVĐ Serie A và mùa này, anh thi đấu ngày một ấn tượng, khiến Man Utd thêm đau lòng. Mới đây, David Gill, cựu giám đốc điều hành của "Quỷ đỏ" đã lên tiếng tiết lộ sự thật đằng sau vụ việc Pogba: "Chúng tôi đã đưa ra mức lương cực kỳ hấp dẫn cho cậy ấy, cũng như sẵn sàng trả một khoản phí vô cùng hào phóng cho người đại diện. Tuy nhiên, chúng tôi rất thất vọng khi Pogba vẫn quyết định ra đi". Như vậy Pogba đã rời M.U không phải vì không nhận được một bản hợp đồng vừa ý như thông tin báo chí truyền tải. Mà sao trẻ người Pháp ra đi vì khát khao được ra sân thi đấu khi mà không được Sir Alex trao cơ hội. Và Pogba đã rất chính xác với quyết định này khi tiền vệ 21 được đánh giá là một mẫu tiền vệ giàu triển vọng nhất tại châu Âu vào thời điểm hiện tại, éo le đây là một vị trí mà M.U đã theo đuổi và tìm kiếm bấy lâu nay.

* David Silva mơ hattrick trước Man Utd: Giữa tuần sau, hai đội bóng thành Manchester sẽ chạm trán trong trận derby nảy lửa mà có ý nghĩa quyết định với cả hai khi Man City đang cần điểm số tuyệt đối để bám đuổi Chelsea còn Man Utd phải thắng để cải thiện thứ hạng hòng giành suất tham dự Europa League. Hai trận derby gần đây, Man City đều được hưởng niềm vui trọn vẹn. Do đó, tiền vệ chủ lực người TBN rất kỳ vọng vào một kết quả tốt nữa: "Nếu có thể làm nên cú hattrick chiến thắng trước Man Utd thì còn gì tuyệt bằng. Trận derby bao giờ chẳng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại. Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi theo cách của mình và quyết tâm giành chiến thắng. Giờ rõ ràng chúng tôi mạnh hơn họ nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra ở một trận derby".

* "Arsenal sẽ chấm dứt kỷ lục của Mourinho": Hậu vệ Nacho Monreal đã phát ngôn đầy tự tin như vậy. Chẳng là, nhà cầm quân người BĐN đang có thành tích: bất khả chiến bại tại Stamford Bridge ở Premier League trên cương vị HLV trưởng Chelsea dù đây đã là nhiệm kỳ thứ hai của ông tại The Blues. Song Nacho tin rằng nó sẽ kết thúc vào tối nay ở trận derby thành London: "Chuỗi trận bất bại của Mourinho ở Chelsea đã kéo dài quá lâu rồi và đã tới lúc nó phải chấm dứt. Đây là thời cơ thích hợp nhất để Arsenal làm điều đó. Đươn nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng Arsenal sẽ tự tin có mặt ở Stamford Bridge và ra về với 3 điểm".

  • Thiên Bình - Bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X