(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật trong bản tin sáng nay.
* "Bayern Munich vẫn là CLB xuất sắc nhất thế giới": Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich vừa lên tiếng khẳng định đương kim vô địch Champions League vẫn đang là đội bóng số 1 hành tinh. Mùa trước, đội chủ sân Allianz Arena đã giành cú ăn ba vĩ đại và từ đầu mùa được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola tài năng, đẳng cấp. Hiện Bayern thể hiện phong độ cực cao, thống trị Bundesliga và đã có mặt ở vòng 1/8 Champions League. Ông chia sẻ trên tờ Bild: “Tôi có thể tự tin khẳng định ở thời điểm này, FC Bayern vẫn là CLB xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi không hề ngạo mạn khi nói rằng Bayern thuộc diện "bất khả chiến bại" và có thể đánh bại mọi đối thủ, bất kể mạnh cỡ nào".

* M.U có thể phải hủy tour du đấu trên đất Mỹ: Thành tích kém cỏi của Manchester United dưới triều đại tân HLV David Moyes khiến kế hoạch sang Mỹ du đấu của họ vào mùa Hè 2014 đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Được biết đó là một phần trong thỏa thuận mà đội bóng này đã ký với nhà tài trợ áo đấu Chevrolet (từ mùa giải 2014-2015 Chevrolet sẽ “bơm” cho M.U 53 triệu bảng mỗi năm). Tuy nhiên, Quỷ đỏ có thể sẽ buộc phải “bội ước”, trong trường hợp họ không giành được vé dự Champions League và phải tham dự vòng sơ loại Europa League. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi hiện đội quân của HLV David Moyes chỉ xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League và bị top 4 bỏ xa khoảng cách 6 điểm (43 so với 37). Vị trí hiện tại thậm chí còn không đủ để M.U giành quyền dự Europa League chứ chưa nói gì đến Champions League. Trong trường hợp giành được chức vô địch cúp Liên đoàn Anh, M.U sẽ phải vượt qua tới vòng sơ loại mới được dự vòng bảng Europa League. Điều đáng nói ở đây là trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 31/7, thời điểm diễn ra tour du đấu của M.U như dự kiến (kéo dài 3 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 7). Về phần mình, HLV Moyes từng cho biết ông muốn các cầu thủ của mình nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần sau trận chung kết World Cup 2014 (sẽ diễn ra vào ngày 13/7) trước khi tập trung trở lại. Chưa rõ M.U sẽ kết thúc mùa giải năm nay với vị trí nào trên BXH Premier League, nhưng theo người phát ngôn của đội bóng này thì nhiều khả năng trong vài tuần tới BLĐ Quỷ đỏ sẽ xem xét một cách nghiêm tục việc có sang Mỹ du đấu như kế hoạch.
* Santi Cazorla xin lỗi vì đã xúc phạm Tottenham: Còn nhớ, cách đây không lâu, tiền vệ người TBN đã thực hiện hành động xúc phạm người hàng xóm của Arsenal bằng cách tay cầm tờ giấy in dòng chữ "Bạn nghĩ thế nào về Tottenham? S**t! Bạn nghĩ gì về đống S**t này! Tottenham" khi chụp ảnh chung với huyền thoại đội bóng Robert Pires cùng một CVĐ nữ. Rất nhanh chóng, bức ảnh này được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng và vấp phải phản đối kịch liệt từ dư luận, bao gồm cả những người không hâm mộ Tottenham. Trước sức nóng của vụ việc, Cazorla vừa phải lên tiếng thanh minh rằng anh không hiểu và không hề biết về những gì được viết ra trên mảnh giấy. Đồng thời, anh muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Spurs.
* Jovetic ngốn của Man City 4,7 tỷ VNĐ/phút: Từ ngày gia nhập Man City vào đầu mùa giải năm nay, tuyển thủ Montenegro liên tục bị chấn thương hành hạ và chưa thể thích nghi với khí hậu tại nước Anh. Hệ quả, Jovetic mới chơi 5 trận, ghi 2 bàn cho Man City. Tổng số phút ra sân của anh chính xác là 187. Nếu lấy giá trị chuyển nhượng 22,4 triệu bảng và mức lương 120.000 bảng/tuần chia cho con số này thì trung bình Jovetic ngốn của Man City 135.000 bảng/phút (khoảng 4,7 tỷ VNĐ). Tin vui cho Man City khi Jovetic đã hồi phục 100% thể lực để đủ sức tái xuất trong trận Man City gặp West Ham tại cúp Liên đoàn Anh rạng sáng mai. HLV Manuel Pellegrini cũng đã xác nhận sẽ điền tên tiền đạo mang áo số 35 vào danh sách đăng ký thi đấu: "Thật tiếc cho Stevan vì đã không có nhiều cơ hội cống hiến cho Man City. Cậu ấy từng là một cầu thủ rất quan trọng tại Fiorentina. Và cá nhân tôi vẫn tin rằng Stevan có thể đóng góp nhiều cho Man City nếu có sức khỏe tốt. Trước West Ham, Stevan sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị để dần tìm lại cảm giác bóng. Trong vòng 3 tháng tới, NHM Man City sẽ được thấy cậu ấy thi đấu thường xuyên hơn".
* HLV Tim Sherwood sẽ phải ra đi nếu Tottenham đứng ngoài Top 4: Kể từ ngày lên nắm quyền thay cho Villas-Boas, Sherwood đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng để rồi Tottenham đang bay cao, thắng liên tục và giờ đã tiệm cận Top 4 (chỉ còn kém Liverpool đứng trên hiệu số bàn thắng - bại). Tuy nhiên, Sherwood vẫn không cảm thấy tự mãn: "Mùa này, CLB cần phải về đích trong top 4. Nếu không, tất cả sẽ chỉ là sự thất vọng.Nếu mùa giải kết kết thúc ngay ngày mai, tôi không nghĩ rằng ngài Chủ tịch sẽ vui vì chúng tôi chỉ xếp ở vị trí thứ năm. Tôi phải đáp ứng kỳ vọng của CLB về vị trí ở cuối mùa giải, nếu không thì mọi chuyện sẽ chấm dứt".
* Arsenal bổ nhiệm người từng "ươm mầm" cho Barca và Bayern vào chiếc ghế Giám đốc học viện đào tạo: HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự vui mừng sau khi "Pháo thủ" lôi kéo thành công Andries Jonker về đội bóng và đặt con người nào lên cương vị điều hành học viện đào tạo trẻ của CLB. Theo đó, Jonker – đương kim trợ lý HLV tại Wolfsburg sẽ kế nhiệm vị trí của giám đốc của Liam Brady kể từ ngày 1/7 tới. Trong quá khứ, Jonker từng thể hiện được tài năng "ươm mầm" của mình ở ở các CLB danh giá như Barcelona và Bayern Munich cũng như cả Liên đoàn bóng đá quốc gia Hà Lan. Wenger cho hay: "Tôi rất hài lòng khi Andries đã đến với Arsenal. Ông ấy đã đóng góp một phần quan trọng vào việc tìm kiếm và phát triển nhiều gương mặt trẻ của nền bóng đá Hà Lan. Tôi đang rất háo hức được làm việc cùng ông ấy. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn Liam vì đã hoàn thành xuất sắc công việc của ông ấy trong suốt những năm qua".
Thiên Bình - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
