(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 2/10.
* Bại trận, Benitez đổ lỗi cho khởi đầu chậm chạp: Với những trận đầu tiên đầy thành công ở Serie A cộng thêm lần ra quân ấn tượng ở Champions League (thắng đương kim á quân Dortmund 2-1), thế lực mới nổi của bóng đá Italia tự tin hành quân tới Emirates nhưng rốt cục, Napoli đã phải ra về với thất bại "tâm phục khẩu phục" 2-0. Sau trận đấu, HLV trưởng Napoli, Rafael Benitez đã chỉ ra nguyên nhân thất bại: "Chúng tôi khởi đầu trận đấu quá tồi tệ. Trước một đối thủ như Arsenal, lại bị dẫn 2-0 từ sớm thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trong hiệp 2, Napoli đã chơi tốt hơn nhưng quá khó để lật ngược thế cờ. Tôi đã từng cảnh báo các học trò rằng phải duy trì sự tập trung ngay từ đầu bởi Arsenal luôn khởi động trận đấu cực tốt, đầy hứng khởi, thế mà những sai sót cơ bản cùng sự lơ đễnh đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng hai bàn thua. Tôi không chắc liệu kết cục này có xuất phát từ sự non kém kinh nghiệm của Napoli ở đấu trường châu Âu nhưng tại một giải đấu đẳng cấp cao như thế này, không bao giờ được phép phạm phải sai lầm".

David Moyes thị sát sân nhà của Shakhtar trước trận đấu
* Man Utd cần phải giữ cái đầu lạnh ở "chảo lửa" Shakhtar: Đội bóng số 1 nước Anh hành quân đến Ukraine trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League với một hành trang vô cùng nghèo nàn (khởi đầu tồi tệ nhất tại Premier League trong vòng 24 năm qua, đội hình vừa thiếu lại vừa yếu và tinh thần đang ở mức thấp) trong khi đó, Shakhtar Donestk là đối thủ cực kỳ đàng gờm, nhất là khi được chơi trên sân nhà (mùa trước họ đã vượt qua vòng bảng dù chung bảng với Juventus, Chelsea). Trước trận đấu, HLV Lucescu của nhà vô địch Ukraine đã doạ rằng Shakhtar sẽ biến sân nhà thành "chảo lửa" chờ đón Man Utd. Dù thừa hiểu khó khăn của chuyến làm khách lần này nhưng David Moyes vẫn rất tự tin: "Không còn nghi ngờ gì, ngày mai trời sẽ sáng. Hồi còn dẫn dắt Everton hay Preston North End tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn giống hiện nay nên tôi đủ bản lĩnh để vượt qua sóng gió. Tôi sẽ không thay đổi những gì đang làm và tiếp tục thực hiện những kế hoạch đúng đắn nhất cho đội bóng. Tôi đã tiuyên bố muốn vô địch Champions League thì đội bóng phải bổ sung thêm vài cầu thủ đẳng cấp thế giới và tôi sẽ cố gắng làm điều này trong thời gian tới. Đương nhiên, với một đội như Man Utd thì Champions League luôn là mục tiêu cần hướng đến. Trước mắt, trong trận đấu tới, tôi muốn các cầu thủ phải thật sự bình tĩnh, tỉnh táo để giành được kết quả tốt nhất".
* Martino khẳng định thẻ đỏ dành cho Celtic là cực kỳ chuẩn xác: Đêm qua, phải tốn khá nhiều công sức, Barca mới "trả thù" thành công đội bóng Scotland từng hạ gục họ mùa trước song nếu Celtic không mất người do lỗi của Scott Brown nhằm vào Neymar trong một tình huống dẫn tới bàn thắng thì chưa thể nói trước được điều gì về kết quả chung cuộc. Sau trận đấu, HLV Martino chia sẻ: "Chẳng nghi ngờ gì, quyết định đuổi người là quá chuẩn xác. Trọng tài thừa khả năng quan sát được mọi việc. Nhìn chung, Barca đã có một trận hoàn hảo nhất kể từ đầu mùa. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận trong suốt 90 phút thi đấu nhờ hoá giải được cách đá khó chịu của đối thủ. Ngoại trừ duy nhất pha cứu thua xuất thần của Valdes thì chúng tôi gần như chẳng phải đối diện với nguy hiểm nào từ phía Celtic".
* Thuyền trưởng Klopp tự tin vào cơ hội đi tiếp của Dortmund: Đội bóng hùng mạnh bậc nhất Bundesliga hiện nay đã tìm lại được nụ cười tại Champions League sau thất bại trước Napoli ở ngày ra quân khi đánh bại Marseille 3-0 nhờ cú đúp của Robert Lewandowski và một bàn của Marco Reus. Thực ra, bảng F của Dortmund (có thêm Arsenal) được xem là bảng đấu vô cùng khó khăn nên ranh giới thắng - thua trong mỗi trận đấu cực kỳ mong manh tuy nhiên HLV Jurgen Klopp (hôm qua ông phải ngồi trên khán đài vì án treo giò của UEFA do hành vi bất kính nhằm vào trọng tài ở trận đấu với Napoli - PV) rất tin tưởng rằng Dortmund sẽ giành một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng đấu: "Nếu Dortmund cứ thi đấu như trận vừa rồi thì tôi hoàn toàn có thể thư giãn trên khán đài. Marseille đâu phải là đội bóng yếu và Dortmund đã thể hiện được phẩm chất, đẳng cấp đích thực của mình. Giờ đây, chúng tôi đã có một vị trí ổn tại bảng đấu nhưng giữ vững được phong độ bởi chỉ cần thi đấu kém một chút thì đừng mơ thắng tại Champions League".
* HLV trưởng Ajax giận dữ về quyết định thổi 11m của trọng tài: AC Milan đã lường trước được khó khăn khi phải làm khách của Ajax dù rằng đội bóng hàng đầu Hà Lan từ lâu không còn là địch thủ đáng gờm ở đấu trường châu Âu. Quả thực, rất trầy trật AC Milan mới giành được 1 điểm nhờ quả 11m thành công của chuyên gia sút phạt đền Mario Balotelli đúng vào phút cuối cùng, không lâu sau khi Ajax mở tỷ số. Theo Frank De Boer, cựu danh thủ người Hà Lan và hiện dẫn dắt Ajax thì trọng tài chính đã quá nặng tay và vô lý khi đánh giá về tình huống truy cản của Mike van der Hoorn nhằm vào Mario Balotelli: "Đó là một quyết định tệ hại và cướp đi của chúng tôi hai điểm. Trong bóng đá, có rất nhiều kiểu va chạm, truy cản và đâu phải lúc nào cũng đáng bị trừng phạt. Tôi cho rằng Van der Hoorn đã ngăn cản Balotelli rất hợp lệ và trọng tài cần phải bỏ qua. Dù gì, tôi vẫn hài lòng với tỷ số hoà".
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Manchester United
