(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 20/7.
* Roma nhắm "hàng thải" của Inter Milan: Từng là thủ môn hàng đầu Italia trong nhiều năm nhưng giờ, ở tuổi 33, Julio Cesar chính thức không còn nằm trong kế hoạch của Nerazzurri mùa tới sau khi đội bóng bỏ tiền chiêu mộ Samir Handanovic, thủ thành đang lên từ Udinese. Hiện Cesar đứng trước rất nhiều sự lựa chọn bởi không ít đội đang ra sức lôi kéo anh. Mới đây, có thêm AS Roma gia nhập cuộc đua giành giật thủ môn này nhằm thay thế cho Maarten Stekelenburg, thủ môn số 1 ĐTQG Hà Lan nhưng chơi không tốt trong năm đầu tiên khoác áo bã trầu (chấn thương liên miên, thẻ phạt,...). Được biết, Roma sẵn sàng bỏ ra 3 triệu Euro cho Cesar.

Ghi nổi 20 bàn/mùa không, Danny Welbeck?
* "Danny Welbeck đủ sức ghi 20 bàn mùa tới": Đó là lời khẳng định và cũng là mong muốn cháy bỏng của Sir Alex Ferguson. Mùa vừa rồi khi lần đầu được đá chính trong đội hình "Quỷ đỏ", Welbeck đã chơi khá tốt, ghi 12 bàn trên mọi mặt trận (9 bàn tại Premier League) nhưng "Ngài máy sấy" tin tưởng cậu học trò nhỏ sẽ còn làm được nhiều hơn thế: "Welbeck là một cầu thủ giỏi và sẽ sớm trở thành một tiền đạo đẳng cấp thực sự ở đảo quốc sương mù. Tôi nghĩ Welbeck thừa khả năng đạt đến cột mốc 20 bàn mùa tới. Năm vừa rồi, lẽ ra thành tích của cậu ta còn tốt hơn nếu như Welbeck không liên tiếp gặp phải các rắc rối liên quan đến vấn đề thể lực, khiến cậu ta không thường xuyên sở hữu 100% phong độ. Song Welbeck vẫn không ngừng thăng tiến qua thời gian Kỹ năng săn bàn của Welbeck rất toàn diện: đánh đầu tốt, sút bóng bằng cả hai chân và độ thính nhạy trước cầu môn đối phương. Vì thế, mục tiêu 20 bàn chẳng quá xa vời".
* Ibra chưa thể kịp ra mắt PSG ở trận giao hữu gặp Chelsea: Siêu sao người Thuỵ Điển vừa hoàn tất xong xuôi bản hợp đồng chuyển nhượng đình đám từ AC Milan sang đại gia thành Paris. Ibra cũng đã được PSG giới thiệu với công chúng. Tuy nhiên, phải tuần tới, Ibra mới có thể hội quân cùng đồng đội mới hiện đang có mặt ở Mỹ trong chuyến du đấu mùa hè. Bởi thế, chắc chắn Ibra sẽ không thể tham dự cuộc chạm trán nhà ĐKVĐ Champions League diễn ra vào cuối tuần này. Dự kiến, Ibra sẽ ra mắt vào ngày 28/7 trong trận giao hữu gặp DC United, một CLB hàng đầu của Mỹ và tiếp đó sẽ là cuộc thư hùng với Barcelona vào ngày 4/8.
* Thêm một cái tên lọt vào danh sách thay thế Ibrahimovic: Hiện tại, dư luận đang hết sức quan tâm đến chuyện: Chân sút nào sẽ cập bến San Siro để trám vào lỗ hổng to đùng mà Ibra để lại. Theo khẳng định từ tờ Gazzetta dello Sport (Italia) thì ban huấn luyện Rossoneri có ý nhắm tới Alessandro Matri, chân sút chủ lực của đại kình địch Juventus. Mùa vừa rồi, Matri có mặt trong thành phần Juve đoạt Scudetto, phù hợp với tuyên bố của phó chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani (sẽ chiêu mộ một nhà vô địch). Phong độ của Matri cũng khá ổn định và một chi tiết quan trọng nữa, giá cả của tiền đạo 27 tuổi này rất hợp lý chứ không đến mức cao nhất như bộ đôi Edin Dzeko và Carlos Tevez của Man City.
* Lucas Leiva sẽ tái xuất vào đầu mùa tới: Đội bóng vùng Merseyside đã mất tiền vệ chủ lực người Brazil kể từ tháng 11 năm ngoái do một chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Sau nhiều nỗ lực điều trị tận tình, cuối cùng Lucas đã gần bình phục hoàn toàn. Mới đây, tân HLV trưởng Bredan Rodgers cho biết Lucas đã có thể tập luyện như bình thường và so với chẩn đoán ban đầu, Lucas sẽ đủ sức thi đấu trở lại sớm hơn hai tháng. Thâm chí, vào cuối tuần này, ông đang tính đến khả năng đưa Lucas ra sân trong trận giao hữu trên đất Canada gặp Toronto FC dù Lucas cùng lắm chỉ có thể xuất hiện trong tối đa một hiệp đấu.
* Galliani thừa nhận sự yếu thế của Serie A trên TTCN: Serie A vừa phải chia tay 2 ngôi sao lớn Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic trong khi chẳng chiêu mộ được một tên tuổi nào đình đám. Nên giới chuyên môn càng phải đi đến thống nhất nhận định: Bóng đá Italia đã thực sự "hết thời". Đích thân phó chủ tịch AC Milan cũng đồng tình và cho rằng đã tới lúc, các CLB tại Serie A phải thay đỏi quan điểm xây dựng đội bóng của mình: "Tôi tin rồi sẽ chẳng có ngôi sao nào tới Italia chơi bóng nên các đội, bao gồm cả AC Milan, sẽ phải chú trọng nhiều hơn vào phát triển bóng đá trẻ và tự hình thành cho riêng mình những gương mặt đẳng cấp thế giới".
Bảo Phương
Trên đường Pitch
