Thứ Tư, 04/03/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h sáng 20/3: Nhờ Man Utd, tứ kết Champions League lần đầu quy tụ đủ 8 đội đầu bảng

Thứ Năm 20/03/2014 11:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.

* Hôm nay, Jese lên bàn mổ: Phát hiện lớn nhất của Real trong mùa giải năm nay đã dính phải chấn thương khá nghiêm trọng sau cú va chạm mạnh với Kolasinac trong chiến thắng 3-1 trước Schalke ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào hôm qua. Theo xác nhận từ phía đội bóng Hoàng gia TBN, Jese nhiều khả năng sẽ  phải nghỉ thi đấu tới cuối mùa giải này. Đồng thời, Jese sẽ ngay lập tức được phẫu thuật chấn thương trong ngày hôm nay tại một bệnh viện tại Đức. Người phụ trách ca mổ này là Ulrich Boenisch, bác sĩ hàng đầu thế giới về đầu gối.

manchester united
 

* Nhờ Man Utd, tứ kết Champions League quy tụ đủ 8 đội hạt giống: Kể từ mùa giải 2003-2004, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định bỏ thể thức vòng đấu bảng thứ hai tại Champions League. Thay vào đó, 16 đội vượt qua vòng đấu bảng đầu tiên sẽ được chia cặp thi đấu loại trực tiếp luôn. 8 đội nhất bảng sẽ có lợi thế được chơi trận lượt về vòng 1/8 trên sân nhà. Điều khá thú vị sau 10 năm, chưa bao giờ có mùa giải nào mà nhóm này đều lọt vào tứ kết tuy nhiên, đến mùa giải năm nay, tình trạng đó đã chấm dứt. Trước khi bước vào loạt trận lượt về vòng 1/8, Man Utd là đội đầu bảng có khả năng bị loại cao nhất bởi tại trận lượt đi, họ đã để thua Olympiacos với tỉ số 0-2. Tuy vậy, trong đêm diễn xuất thần của Robin van Persie, "Quỷ đỏ" đã giành thắng lợi ngoạn mục 3-0 để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Nỗ lực tuyệt vời của Man Utd đã giúp vòng đấu sắp tới lần đầu có sự góp mặt của toàn bộ 8 đội đầu bảng và chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi. Trong đó, chỉ PSG, Atletico chưa từng giành chức vô địch Champions League.

* Barca bị điều tra vụ chuyển nhượng David Villa: Những rắc rối xuất phát từ thương vụ Neymar chưa chấm dứt hẳn thì Barca tiếp tục hứng chịu cuộc điều tra mới từ tòa án Thể thao Tây Ban Nha trong vụ chuyển nhượng tiền đạo David Villa hồi năm 2010 do những cáo buộc từ phía Valencia. Tờ El Pais cho biết, Andres Sanchis, một cổ đông lớn của Valencia đã gửi đơn khiếu nại về vụ chuyển nhượng này và cho rằng “tồn tại nhiều điều mờ ám trong bản hợp đồng" liên quan đến hoa hồng môi giới, lương, phí chuyển nhượng. Bởi thế toà án TBN có kế hoạch tiến hành cuộc điều tra toàn diện nhằm xác minh lời cáo buộc này trong thời gian tới.

* Nỗi ám ảnh của Barca sẽ điều khiển trận El Clasico: "Gã khổng lồ" xứ Catalan đã gặp phải điềm báo không may mắn trước thềm trận "chung kết" La Liga mùa này với đại kình địch Real Madrid khi người đuợc phân công điều khiển trận đấu là trọng tài Undiano Mallenco, nhân vật không chỉ nổi tiếng thiên vị Real, mà còn cực ghét Barca. Cụ thể, ở trận El Clasico phiên bản chung kết Cúp Nhà Vua năm 2011, ông vua sân cỏ 41 tuổi này đã khiến BHL Barca “điên tiết” vì cách cầm còi bênh vực Real rõ ràng và ép Barca ra mặt. Mùa giải 2006/07, Barca cũng phải tức tưởi bởi những quyết định thiên vị Real của trọng tài Mallenco ở trận "Siêu kinh điển". Khi đó, đáng ra kết quả không phải là 3-3, mà là 4-3 nghiêng về Barca nếu Mallenco không cố tình bỏ qua pha truy cản trong vòng cấm của Diarra đối với Ronaldinho. Tới trận bán kết Cúp Nhà Vua 2012/13, trọng tài Mallenco cũng ép Barca khi tặng Cristiano Ronaldo một quả penalty, qua đó góp tay giúp Real đả bại đối thủ 3-1. Chưa hết, tiền vệ Busquets rất được trọng tài Mallenco "ưu ái" phạt thẻ vàng trong những trận ông này bắt chính trong khi lại thường xuyên bỏ qua những lỗi thô bạo của trung vệ Pepe hay Alonso nhắm vào cầu thủ Barca.

* Juve lo “chảy máu” cầu thủ: Mặc dù là “ông kẹ” ở Serie A, nhưng Juventus cũng không miễn nhiễm với nạn “chảy máu” ngôi sao. Trong lúc PSG vẫn chưa buông tha Paul Pogba, một trụ cột khác của tuyến giữa Juve là Arturo Vidal cũng nằm trong tầm ngắm của cả Real lẫn Barca. Được biết Blaugrana cố thuyết phục Juve bằng cách chấp nhận các thêm Javier Mascherano bên cạnh khoản tiền mặt kha khá để đổi lấy chữ ký Vidal. Hồi Hè 2013, Vidal từng bày tỏ mong muốn được sát cánh cùng người đồng đội ở ĐT Chile, Alexis Sanchez mà ai cũng biết, Alexis đang khoác áo Barca. Không những vậy, Barca vẫn đang giữ sức hút mãnh liệt với nhiều ngôi sao của làng túc cầu. Juve từng bán nhiều sao lớn như Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi họ quyết định chia tay Vidal, một khi BLĐ Lão phu nhận thấy sự ra đi của anh có lợi cho CLB.

* Lampard lôi kéo Drogba trở lại Chelsea: Hôm qua, Drogba đã trải qua quãng thời gian vô cùng đáng nhớ khi được quay về mái nhà xưa Stamford Bridge sau vài năm xa cách. Dù đứng trên bên kia chiến tuyến song Drogba vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV The Blues. Bởi thế, theo Lampard thì người đồng đội nên cân nhắc nghiêm túc khả năng tái hợp Chelsea trong tương lai: "Tôi thật sự rất muốn được nhìn thấy anh ấy trở về đây, dù ở cương vị cầu thủ hay huấn luyện viên. Đương nhiên tất cả điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy, cũng như CLB. Drogba đã đạt được rất nhiều thành công cùng với đội bóng, và tôi chắc chắn anh ấy sẽ có thể mang lại điều gì đó trong ngày trở về". Trong khoảng thời gian 8 năm (2004-2012) thi đấu cho Chelsea, Drogba đã ghi được tổng cộng hơn 100 bàn thắng, qua đó giúp đội bóng này có được hàng loạt danh hiệu tại Premier League, FA,.. và đặc biệt là Champions League (2012).

  • Thiên Bình - Bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Thẻ đỏ của Pedro Neto trong trận thua Arsenal tối Chủ Nhật là thẻ đỏ thứ bảy mà một cầu thủ Chelsea phải nhận sau 28 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Liam Rosenior đã bày tỏ sự lo ngại về tần suất “ăn thẻ đỏ” của The Blues, nhưng thực trạng kỷ luật của đội bóng này rõ ràng đang ở mức tệ chưa từng có.

Xem thêm
top-arrow
X