(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 16/10.
* Buffon có thể vắng mặt trong trận gặp Thuỵ Điển: Theo thông tin từ đại bản doanh của ĐT Italia, thủ thành lừng danh Gianluigi Buffon đã dính phải chấn thương cơ trong lúc luyện tập và nhiều khả năng không kịp bình phục cho cuộc tiến đón Đan Mạch vào đêm nay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Đích thân Buffon cũng khẳng định anh cần phải điều trị từ 2-3 ngày mới có thể lấy lại được 100% sức khoẻ. Nếu thủ thành 34 tuổi này không thể ra sân thì Morgan De Sanctis, thủ môn của Napoli, sẽ là người thay thế. Dẫu sao, sự vắng mặt của Buffon chưa hẳn đã là tổn thất quá lớn bởi Italia đang sở hữu phong độ tốt (giành 7 điểm sau 3 trận) và đó còn là cơ hội cho De Sanctis thể hiện mình.Rooney và Gary Neville khi còn sát cánh ở Man Utd
* "Wayne Rooney còn phải học hỏi nhiều": Chính Gary Neville, hậu vệ phải huyền thoại của Man Utd cũng như ĐT Anh, từng nhiều năm sát cánh với R10 ở cả hai cấp độ và hiện đang là trợ lý của Roy Hodgson ở Tam sư, đã nói như vậy. Neville bày tỏ: "Mới ở tuổi 26, Rooney không được phép tự mãn mà nghĩ rằng đây đang là thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp. Phía trước anh ấy còn cả một tương lai dài với nhiều điều cần phải khám phá. Bởi thế, Rooney cần phải tiếp tục thách thức chính mình và không được hài lòng về những gì đã làm được. Tất cả đều muốn chứng kiến một Rooney ngày một xuất sắc hơn và bản thân Rooney phải ngày càng nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa. Giggs và Scholes chính là hình mẫu mà cậu ấy có thể noi theo. Rooney phải biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh và sự thay đổi về môi trường, tuổi tác để có thể chơi ở mọi vị trí như Scholes, Giggs chứ không chỉ bó hẹp trong vai trò trung phong cắm. Điểm mạnh nhất của Rooney là khát khao và tinh thần chiến đấu, vươn lên không biết mệt mỏi. Sau khi bình phục chấn thương, Rooney càng trở nên đáng sợ hơn như thể anh ấy muốn khẳng định vị thế của mình tại Man Utd và ĐT Anh. Dường như, Rooney luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với mọi trở ngại".
* "Mourinho đã ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới": Tiền vệ Xabi Alonso đã nói như vậy nhằm phản bác lại "luận điệu" của người đồng đội cùng ĐT Tây Ban Nha, Xavi cho rằng Mourinho còn lâu mới được lưu danh vì phong cách bóng đá quá thực dụng. Alonso bày tỏ: "Mourinho đã làm nên lịch sử. Đó là sự thật không thể chối cãi và ông ấy sẽ còn tiếp tục như vậy trong tương lai. Tự bản thân những kỷ lục của Alonso đã nói lên tất cả. Không nhiều chiến lược gia có thể đạt được những thành tựu như Mourinho. Nếu ông ấy rời khỏi Real, đội bóng sẽ phải hứng chịu tổn thất to lớn và không dễ tìm được người thay thế xứng đáng".
* "Ibrahimovic cực kỳ trẻ con và bẩn thỉu": Câu nhận xét "khủng khiếp" này do Frodi Benjaminsen, thủ quân của "nhược tiểu" đảo Faroe đưa ra. Chẳng là, Benjaminsen và Ibra đã có sự xung đột trong đường hầm dẫn tới phòng thay đồ ở giờ nghỉ giải lao giữa trận Thuỵ Điển - Faroe dịp cuối tuần vừa rồi (Thuỵ Điển thắng sát nút 2-1). Kể lại sự việc, Benjaminsen cho hay: "Anh ta đã đánh cùi chỏ vào tôi ngay trước thời điểm kết thúc hiệp 1 và tôi đã yêu cầu anh ta giải thích vì sao lại xử sự xấu như thế. Vậy là, chẳng nói chẳng rằng, anh ta cố gắng tóm lấy cổ áo tôi. Ibra là cầu thủ quá ngạo mạn. Anh ta chẳng coi chúng tôi ra gì và luôn miệng khoe khoang về những đội anh ta khoác áo hay số tiền kiếm được. Cách ứng xử của Ibra quả thực quá trẻ con, lại còn thô lỗ và bẩn thỉu. Tôi chẳng thể ưa nổi anh ta".
* "Zenit rồi sẽ trở thành một thế lực tại châu Âu": Đó là phát ngôn hùng hồn của Hulk, tiền đạo người Brazil với biệt danh "Người khổng lồ xanh" đã gia nhập đại gia nước Nga từ Porto bằng bản hợp đồng hơn 45 triệu Euro. Trong bài phỏng vấn với FIFA.com, Hulk bộc bạch: "Tôi chắc chắn trong tương lai, Zenit sẽ là một trong những đại gia của lục địa già. Trước khi nhận lời đầu quân cho Zenit, tôi đã nói chuyện với HLV trưởng Luciano Spalletti. Ông ấy đã nói về tôi về tham vọng, kế hoạch đầy hoài bão của Zenit và tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn". Tính tới nay, Hulk đã ra sân 65 trận ở Zenit, ghi được 2 bàn.
* Mannone cam kết tương lai với Arsenal: Dạo gần đây, liên tục xuất hiện tin đồn cho rằng Vito Mannone sẽ chia tay Arsenal để phát triển sự nghiệp bởi cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn tại "Pháo thủ" quá khốc liệt (chỉ khi nào Wojciech Szczesny và Lukasz Fabianski cùng dính chấn thương như giai đoạn vừa qua thì cơ hội ra sân mới đến với Mannone) nhưng mới đây, thủ thành người Italia đã lên tiếng bác bỏ tất cả: "Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, không có chuyện hợp đồng của tôi với Arsenal còn hạn 12 tháng nữa mà thực tế, thời hạn của nó còn tới vài năm. Tuy nhiên, dù thế nào, tôi vẫn muốn ở lại Arsenal càng lâu càng tốt và không hề có ý định chuyển sang bất cứ đội nào vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở đây".
Bảo Phương