(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật trong bản tin sáng 10/5.
* "Jose Mourinho đã đi quá xa": Michel, cựu tiền vệ người TBN từng có 14 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (1982-1996) và hiện đang dẫn dắt CLB Olympiakos của Hy Lạp, đã nói như vậy. Dạo gần đây, Mourinho ngày càng gây ra nhiều tranh cãi ở Real khi thản nhiên cho rằng Diego Lopez giỏi hơn "Thánh" Iker Casillas hay công khai đả kích cậu học trò Pepe, khiến ngay cả phe "thân Real" cũng cảm thấy khó chịu. Trên tờ Marca, Michel bày tỏ: "Dù bạn thích hay không, Jose Mourinho cũng chẳng bao giờ thay đổi mình. Đúng là Mou rất tham vọng, muốn đoạt mọi danh hiệu nhưng có lẽ ông ta chẳng còn mê hoặc được mọi người như trước nữa bởi cách hành xử của mình. Bản thân tôi luôn là một CĐV trung thành của Real và tôi thấy ông ấy đã phá vỡ nhiều giới hạn cho phép ở đội bóng".Di Canio từng từ chối Man Utd vì tình yêu với West Ham
* Sir Alex từng bị đồng nghiệp Di Canio .... "chửi thề": Ai cũng biết, khi còn là cầu thủ, đương kim HLV trưởng Sunderland đã nhiều năm liền chơi bóng tại Premier League và tạo được ấn tượng khá tốt đẹp. Dẫu vậy, Di Canio chỉ khoác áo những CLB nhỏ như West Ham hay Charlton. Nhưng hôm qua, nhân bàn đến câu chuyện Sir Alex nghỉ hữu, người đàn ông 44 tuổi này đã tiết lộ rằng ông đã từ chối Man Utd khi nhận được lời mời từ chính Sir Alex, thậm chí lúc ban đầu cứ tưởng đó là trò đùa: "Sir Alex đã gọi tôi trong 2 ngày liên tiếp ở kỳ Giáng Sinh. Đầu tiên tôi lại cứ nghĩ thằng bạn quái quỷ nào định giỡn tôi nên đã chửi thẳng: "Biến m* đi". Thế là Sir Alex bảo ngay: "Không, tôi là Alex đi". Tôi liền đáp trả: "Alex nào thế", buộc ông ấy phải xưng danh đầy đủ. Khi nghe ông ấy nói muốn mời tôi về Old Trafford, thật sự tôi chẳng dám tin bởi khi ấy tôi đã 31 tuổi và cho rằng thật là điên khùng mới bỏ tiền ra chiêu mộ mình. Tuy nhiên, Sir Alex thật sự rất muốn làm việc cùng với tôi. Chỉ có điều, tôi không thể chia tay West Ham khi đang đeo băng thủ quân và lại được đối xử quá tốt".
* Gareth Bale tin rằng anh vẫn còn có thể đạt tới đẳng cấp cao hơn nữa: Mùa này, Bale thể hiện phong độ đỉnh cao (25 bàn trên mọi đấu trường), giúp Tottenham có thành tích tốt dù vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra (có mặt ở top 4 Premier League). Bản thân tiền vệ người xứ Wales đã thâu tóm đầy đủ danh hiệu cá nhân cao quý nhất mà một cầu thủ chơi bóng tại Anh có thể chạm tới. Tuy nhiên Bale cho rằng tiềm năng phát triển của anh vẫn còn nhiều: "Hy vọng tôi sẽ còn đạt đến những thành tựu cau hơn nữa. Hiếm hoi lắm tôi mới được chơi tự do ở trung tuyến mà thực tự tôi rất hứng thú với vị trí mới này. Do vậy, tôi sẽ cần phải rèn luyện nhiều, nỗ lực hơn nữa bởi tôi muốn chơi tốt nhiều vị trí trên sân".
* Edin Dzeko im lặng về tương lai: Không được ra sân nhiều như những người đồng đội Aguero hay Tevez song chân sút người Bosnia lại đang là tay săn bàn số 1 Man City ở Premier Leage với 14 pha lập công. Tuy nhiên, có vẻ Dzeko chẳng mấy yên tâm về tương lại. Mới đây, khi được về vấn đề này, Dzeko đã lảng tránh mà đổi sang chuyện khác: "Nhiệm vụ của tôi là ghi bàn thắng nên tôi chẳng mấy bận tâm nếu chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị. Điều quan trọng tôi có nổ súng hay không và Man City phải giành được thắng lợi chung cuộc cũng như đoạt các danh hiệu".
* "Moyes là sự lựa chọn đúng đắn của Man Utd": Đó là nhận định của Landon Donovan, tuyển thủ quốc gia Mỹ từng có thời gian làm việc với David Moyes ở Everton (theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn từ LA Galaxy). Trên tờ Goal, Donovan bày tỏ: "Tôi tin ông ấy sẽ thành công ở Man Utd. Rõ ràng, đội bóng thành Manchester đã chính xác khi chọn Moyes. Ông ấy rồi sẽ thu phục được tất cả mọi người từ ban lãnh đạo, cầu thủ, người hâm mộ, thậm chí cả trọng tài, quan chức bởi Moyes rất có tài, lại biết đối nhân xử thế. Tôi mừng cho ông ấy và chúc mọi điều tốt đẹp nhất".
* Real Madrid huỷ họp báo để tránh mọi ồn ào: Dạo gần đây, bầu không khí tại đội bóng thành Madrid đang khá căng thẳng khi thầy - trò lời qua tiếng lại trên báo chí, chủ yếu tập trung vào câu chuyện Iker Casillas. Nhằm để bảo vệ CLB và không cho tình trạng này lan rộng, tránh những tác động không đáng có từ bên ngoài, ban lãnh đạo đã quyết định huỷ buổi họp báo trước trận đấu với Espanyol vào cuối tuần này, bất chấp có khả năng sẽ phải chịu án phạt từ BTC La Liga. Song kể từ khi Mourinho dẫn dắt đội bóng thì đây không phải là lần đầu tiên Real chọn giải pháp này để ứng phó với hoàn cảnh mà do chính Mourinho chứ không phải ai khác gây ra.
Bảo Phương - Bongda24h.vn