(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng nay.
* HLV Wenger vẫn muốn toàn quyền shopping: Tờ Sunday People đưa tin, vị "Giáo sư" đáng kính người Pháp vừa đưa ra một yêu sách với Arsenal nếu muốn ông đồng ý gia hạn hợp đồng: Cho phép ông tiếp tục được toàn quyền mua sắm cầu thủ. Thực ra, kể từ ngày dẫn dắt Arsenal, Wenger đã được kiêm luôn cả khoản tuyển mộ song có vẻ, BLĐ có kế hoạch giảm bớt quyền lực của ông. Theo đó, họ chỉ muốn ông tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đào tạo, tìm kiếm tài năng trẻ. Còn chuyện mua sắm sẽ giao cho những người khác. Tuy nhiên, dự định này dường như không nhận được sự đồng tình của Wenger bởi đơn giản ông lo ngại quyền lực, vị thế của mình ở đội bóng sẽ bị suy giảm trong tương lai. Hiện tại BLĐ Arsenal vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho yêu cầu của Wenger.
* Van Persie úp mở khả năng theo đuổi nghiệp cầm quân: Mới đây, trong bài phỏng vấn trên Daily Mail, tiền đạo được cho đang "khó ở" tại Old Trafford đã tâm sự về dự định của mình trong tương lai lâu dài: "Một vài huấn luyện viên biết cách tác động tâm lý lên các cầu thủ nên chắc chắn họ phải là những nhà cầm quân cực kỳ tài năng. Khi tuổi đời ngày một già đi và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi bắt đầu hay suy nghĩ sâu xa về công việc của một chiến lược gia. Tôi rất muốn biết tại sao chúng tôi phải làm điều này hay điều kia theo chỉ dẫn của họ hay vì sao các HLV lại đưa ra những quyết định như vậy. Sự khám phá này làm tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian nghiên cứu nhiều về các phương pháp huấn luyện cơ bản. Có lẽ tôi sẽ trở thành HLV trưởng sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ".
* HLV Hodgson đặt mục tiêu kết thúc hợp đồng đúng hạn với ĐT Anh: Chính thức dẫn dắt Tam sư từ năm 2012, nhà cầm quân từng làm thuyền trưởng Liverpool, Fulham đã phần nào để lại dấu ấn bằng việc giúp ĐT Anh giành quyền tham dự VCK World Cup 2014 cũng như trẻ hoá dần dần đội hình. Theo thoả thuận, hợp đồng của Hodgson sẽ kéo dài đến mùa hè 2016 nhưng tất nhiên, nó hoàn toàn có khả năng bị chấm dứt trước hạn nếu như ĐT Anh chơi không tốt, đặc biệt tại Brazil mùa hè này. Chắc chắn, chẳng đời nào Hodgson muốn điều đó xảy ra: "Tôi đã ký 4 năm hợp đồng với liên đoàn, và tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Thực thế thì thời hạn trong hợp đồng nhiều khi cũng không mang nhiều ý nghĩa bởi nó phụ thuộc vào ý chí chủ quan của nhiều cá nhân. Song dù thế nào, tôi sẽ thực hiện đúng những gi đã cam kết và hy vọng sẽ nhận được sự đối xử tương xứng".
* Sergio Ramos dính cáo buộc "tẩy thẻ": Đêm qua, trong trận đấu muộn vòng 27 La Liga, Real Madrid đã dễ dàng vượt qua Levante bằng tỉ số 3-0 để thiết lập khoảng cách 4 điểm với kình địch Barca, đội bóng đã bất ngờ để thua Valladolid. Trận này, Sergio Ramos, hậu vệ được đeo băng thủ quân Los Blancos, đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vyntra. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ TBN, thì có vẻ đó là hành vi "tẩy thẻ" có chủ đích của tuyển thủ quốc gia TBN. Chẳng là, trước trận gặp Levante, Ramos đã phải nhận 9 thẻ vàng. Chỉ cần 1 tấm thẻ vàng nữa, Ramos sẽ bị treo giò ở trận Malaga (ở vòng đấu tới) đồng nghĩa hoàn toàn "sạch sẽ" để tham dự trận Siêu kinh điển với kình địch Barca sau đó 1 tuần. Thực ra, đây không phải chiêu trò gì quá xa lạ của Real Madrid. Cũng ở trận vừa rồi, Angel Di Maria đã dính 1 thẻ vàng vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa trong trận đấu với Malaga thì tiền vệ người Argentina sẽ phải vắng mặt ở El Clasico. Bởi vậy, sau trận đấu, Di Maria đã tuyên bố “tôi thà nghỉ trận Malaga để tham dự El Clasico”. Với lý do trên, rất có thể Di Maria sẽ không được HLV Ancelotti tung ra sân ở trận gặp Malaga sắp tới.
* Chủ tịch Barca vẫn tin tưởng vào triển vọng của đội bóng: Về mặt lý thuyết, "gã khổng lồ" xứ Catalan còn nguyên cơ hội vô địch trên cả 3 mặt trận (La Liga, cúp Nhà Vua và Champions League). Thế nhưng, Barca đã gặp phải không ít bất ổn và đối mặt với nhiều thử thách dưới thời Tata Martino. Gần đây nhất, Barca đã thua thất vọng đội bóng đang xếp gần khu vực xuống hạng Valladolid khi mà vài ngày nữa, họ sẽ trải qua trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Bởi thế, chủ tịch Bartomeu đã phải lên tiếng trấn an tình thần và động viên cầu thủ: "Từ rất lâu rồi Barca luôn chứng tỏ khả năng vượt qua những thử thách. Barca vẫn đang chơi tốt. Chuyện một số người chỉ trích còn một số khác ủng hộ chúng tôi là bình thường. Ban lãn đạo đội bóng và các CĐV vẫn luôn ở bên các cầu thủ. Mùa giải vẫn còn rất dài và chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ để hy vọng. Đây là lúc tất cả chúng ta cần ủng hộ đội bóng”.
* Mourinho tấn công "vua ăn vạ" Suarez: Chiến lược gia người Bồ bắt đầu tung đòn tâm lý chiến nhắm vào Liverpool khi ngầm khẳng định, Luis Suarez là mẫu tiền đạo luôn ăn vạ để kiếm phạt đền. Còn nhớ ở trận derby thành London với Tottenham, Samuel Eto'o được cho đã diễn kịch khiến trung vệ đối phương, Younes Kaboul bị đuổi khỏi sân đồng thời đội nhà được hưởng 11m, bước ngoặt dẫn đến thắng lợi 4-0 của The Blues. Để trả lời dư luận, Mourinho đã khôn khéo quay sang "tấn công" Suarez: "Chúng tôi có cơ hội lớn giành chiến thắng sau khi hậu vệ đối phương đẩy ngã Eto'o trong vòng cấm. Nhờ vậy, chúng tôi được hưởng phạt đền và Tottenham chỉ còn 10 người trên sân. Với sự am hiểu về Eto'o, tôi tin cậu ta không bao giờ ăn vạ khi nắm trong tay cơ hội ghi bàn. Anh ấy thường cố gắng vượt qua. Trong khi nhiều cầu thủ khác ở Premier League khi rơi vào tình huống tương tự sẽ sẵn sàng đóng kịch. Tôi vẫn chưa xem lại đoạn băng về tình huống penalty. Nhưng mọi người đều quá biết về vua kiếm phạt đền tại Premier League và anh ta hiển nhiên không có mặt ở đây".
Thiên Bình - Bongda24h.vn