Thứ Sáu, 24/05/2024Mới nhất
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 8/12): Man City sẽ không "thoả hiệp" với AC Milan về Carlos Tevez

Thứ Năm 08/12/2011 17:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 8/12.

* Drogba tin rằng còn lâu anh mới hết thời: Chơi khá phập phù từ hồi đầu mùa và có thời điểm, người ta đã bàn đến khả năng Droga sẽ chia tay Chelsea nhưng rốt cục, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn biết cách khẳng định mình. Mới đây, anh đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 quyết định cho tấm vé đi tiếp tại Champions League trước Valencia và có thể khẳng định, Drogba chắc chắn không hề có tên trong danh sách "thanh lý" ở kỳ chuyển nhượng sắp tới của Chelsea. Và "Voi rừng" cho rằng anh sẽ còn đủ sức thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa: "Tôi khởi đầu sự nghiệp và cũng toả sáng khá khá muộn. Khi 25 tuổi, tôi mới được chơi trận đầu tiên ở Champions League. Tôi vẫn rất khoẻ mạnh và đam mê với trái bóng tròn chưa bao giờ cạn. Tôi sẽ thi đấu cho đến lúc nào "sức cùng lực kiệt" và nếu được ông Trời ủng hộ thì bét ra, đời cầu thủ của tôi còn lâu mới chấm dứt".


Muốn sở hữu Carlos Tevez, tốt nhất hãy bỏ tiền ra mua đứt

* Man City chỉ muốn bán đứt Carlos Tevez: Mấy ngày gần đây, báo chí Italia rộ lên thông tin cho rằng AC Milan đã đạt được thoả thuận bí mật với Tevez. Theo đó, tiền đạo người Argentina sẽ gia nhập Rossoneri bằng bản hợp đồng cho mượn "miễn phí" kéo dài đến cuối mùa, có kèm thêm điều khoản mua đứt với mức phí 23 triệu Euro. Đích thân, phó chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani cũng úp mở về thoả thuận này. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, AC Milan chưa hề nhận được sự đồng thuận từ phía Man City, CLB chủ quản của Tevez. HLV trưởng Man xanh, Mancini vừa mới tuyên bố rõ ràng đội bóng thành Manchester chỉ thích "mua đứt bán đoạn" Tevez mà thôi chứ không bao giờ có chuyện cho mượn tiền đạo này.

* Khủng hoảng hậu vệ cánh, Wenger "cầu viện" sao trẻ vô danh: Tại thất bại 1-3 trước Olympiakos ở lượt cuối cùng vòng bảng Champions League, Andre Santos đã không may dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu tối thiểu 3 tuần, khiến Arsenal lâm vào cảnh thiếu hụt hậu vệ cánh (cả trái lẫn phải) bởi Kieran Gibbs, Bacary Sagna và Carl Jenkinson cũng đang phải nằm trên giường bệnh và chưa biết bao giờ mới có thể tái xuất. Cực chẳng đã, HLV Wenger vội vàng đẩy hậu vệ mới 17 tuổi người Thuỵ Sĩ, Martin Angha lên đội 1. Nhiều khả năng vào cuối tuần này, Angha sẽ được ra sân trong trận gặp Everton.

* Jack Wilshere dính nghi án "cá cược": Theo luật bóng đá tại châu Âu, cầu thủ chuyên nghiệp được phép tham gia hoạt động cá cược hợp pháp, miễn là phải loại trừ hoàn toàn những trận liên quan đến đội bóng, đội tuyển họ đang khoác áo, kể cả khi trận đấu đó họ không tham dự. Ấy thế mà, mới đây trên trang Twitter cá nhân, tiền vệ của Arsenal, Jack Wilshere (đang dưỡng thương) khoe khoang rằng anh đã đặt 10 bảng vào cửa người đồng đội Emmanuel Frimpong sẽ mở tỷ số ở trận đấu với Olympiakos (tỷ lệ 1 ăn 150) và suýt chút nữa anh đã thắng to (thực tế Olympiakos mới là đội mở tỷ số và Frimpong cũng chẳng ghi bàn). Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã nhảy vào cuộc điều tra xem liệu Wilshere có nói thật hay chỉ đang "chém gió" cho vui.

* Marek Hamsik phấn khích khi vượt qua bảng đấu khó khăn tại Champions League: Ngay trong lần đầu được tham dự Champions League, Napoli đã gây được ấn tượng bằng việc lọt vào vòng knock-out dù phải chung bảng với toàn đối thủ mạnh (Bayern, Man City, Villarreal). Hamsik, tiền vệ nhạc trưởng của Napoli, không giấu nổi sự tự hào: "Đã từ lâu lắm rồi, Napoli mới lại chơi thành công đến vậy ở đấu trường châu Âu. Cảm xúc lúc này của tất cả chúng tôi là quá sung sướng và không thể tin nổi bởi Napoli rơi vào bảng đấu khó khăn nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, đội bóng đã thành công. Giờ đây, Napoli đang nóng lòng chờ xem đối thủ tiếp theo là ai".

* "Arsenal chẳng còn nhớ nhung gì Cesc Fabregas và Samir Nasri": Đó là tuyên bố hùng hồn của tiền vệ người Israel, Benayoun. Mấy tháng qua, Arsenal đã hồi sinh mạnh mẽ, áp sát Top 4 và vượt qua vòng bảng Champions League với ngôi đầu bảng. Benayoun cho hay: "Rõ ràng, Fabregas và Nasri là những cầu thủ giỏi nhưng các gương mặt mà Arsenal mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đều đã khẳng định được mình. Phong độ của Arsenal ngày một cải thiện hơn. Hẳn, các CĐV đã nhận thức được rằng đội bóng đang sở hữu một đội hình có chất lượng và hìn ảnh của Fabregas và Nasri đã ngày một mờ nhạt. Arsenal hoàn toàn đủ sức đánh bại mọi đối thủ và cái ngày có mặt trong Top 4 không còn xa nữa".

  • Bảo Phương (Tổng hợp từ các báo thể thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X