(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 7/1.
* West Ham mượn tiền vệ người Brazil: Đội bóng của thủ đô London đang hoạt động khá ráo riết trên TTCN nhằm bổ sung lực lượng cho kế hoạch trụ ạng. Không lâu sau khi đón "đứa con lưu lạc" Joe Cole trở về từ Liverpool, West Ham đã có thêm một chữ ký thứ hai: Wellington Paulista, tiền vệ 28 tuổi của CLB Cruzeiro (Brazil). Trước mắt, cầu thủ này sẽ chơi bóng đến cuối mùa theo thoả thuận cho mượn nhưng nếu Wellington thể hiện được mình, chắc chắn anh sẽ được West Ham mua đứt. Wellington đã được cấp hộ chiếu EU (ai cũng biết mỗi đội bóng ở châu Âu không được phép sở hữu quá 5 cầu thủ ngoài EU), có thể chơi được ở khu vực trung tâm cũng như dạt cánh.Begovic (Trái) và Reina (phải)
* Man Utd vẫn muốn tăng cường thủ môn: Dù thủ thành đắt giá David De Gea mới khoác áo đội bóng được hơn 1 năm và vẫn còn rất, đầy tiềm năng trong khi Anders Lindegaard luôn rất biết cách toả sáng mỗi khi được vào sân nhưng có vẻ Sir Alex chưa hề cảm thấy hài lòng về vị trí trấn giữ khung gỗ, đặc biệt là De Gea. Thực sự, thủ thành trẻ người TBN chưa hoàn toàn làm thoả mãn ông thầy tuy đã có nhiều tiến bộ cũng như cho thấy được khả năng phản xạ nhanh nhạy. Song ngay từ ngày đầu khoác áo Man Utd, De Gea lộ rõ điểm yếu trong các tình huống không chiến và làm chủ không tốt khu cấm địa. Điều quan trọng: De Gea mãi chưa khắc phục được những mặt này. Chính vì thế, theo tờ Mirror, chiến lược gia người Scotland đã tính chuyện đưa về Old Trafford một thủ môn nữa ngay trong tháng 1 này. Hai gương mặt đang trong tầm ngắm của ông là Asmir Begovic, thủ thành chơi rất xuất sắc mùa này trong màu áo Stoke City và Pepe Reina, người gác đền đã quá dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Liverpool nhưng tương lai ở Anfield đang bị đặt những dấu hỏi to đùng. Bên cạnh vấn đề chuyên môn thì Sir Alex chọn họ còn vì lý do: Cả hai đều có thể tham dự Champions League do chưa thi đấu ở giải này trong mùa bóng năm nay.
* CEO xinh đẹp của Mansfield "mắng" Luis Suarez: Chỉ là một đội bóng đang thi đấu tại hạng nghiệp dư ở Anh nhưng Mansfield nổi tiếng khắp đảo quốc sương mù nhờ vị nữ chủ tịch tóc vàng vô cùng khả ái mang tên Carolyn Radfield. Đêm qua, Mansfield đã thua ông lớn Liverpool với tỷ số 1-2 một cách tức tưởi bởi một trong 2 bàn thắng của The Kop có "mùi" (Suarez dùng tay chơi bóng trước khi làm tung lưới Mansfield). Phát biểu với báo giớ sau trận đấu, Radfiel không giấu nổi sự bực mình: "Có cảm giác chúng tôi đã bị mất cắp một cái gì đấy. Rõ ràng nói gì thì nói, Mansfield đã phải chịu sự bất côn do sai sót của trọng tài. Suarez đã làm quá khéo. Xin chúc mừng cậu ta. Ít ra, chúng tôi đã phải buộc Liverpool phải đá lại".
* Bojan Krkic tự nhận tiến bộ ở AC Milan: Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona đã gia nhập AC Milan hồi đầu mùa theo thoả thuận cho mượn 1 năm từ AS Roma. Tuy không được ra sân nhiều và Krkic cũng chưa để lại được ấn tượng sâu đậm nhưng tiền đạo 22 tuổi này vẫn rất hạnh phúc ở San Siro: "Tôi đã được tiếp thu thứ triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt ở Barcelona nên khi khoác áo AC Milan, tôi đã phải thay đổi khá nhiều nhằm thích ứng với hoàn cảnh mới. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn hoà nhập vào đội bóng và nâng cao được nhiều kỹ năng. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã tuyên bố muốn gắn bó lâu dài với đội bóng. Trước mắt còn 5 tháng nữa và tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, tập trung vào chuyên môn chính để chờ đợi một kết cục tốt đẹp như ý vào cuối mùa".
* Gonzalo Higuain hạnh phúc khi lại được ra sân thi đấu: Tiền đạo người Argentina đã dính phải chấn thương trong trận hoà Dortmund 2-2 hồi tháng 11 năm ngoái và đến hôm qua, anh mới chính thức tái xuất trong đội hình Los Blancos khi được vào sân thay người ở phút 74 trong thắng lợi nghẹt thở 4-3 trước Sociedad trên sân nhà. Bởi thế, Higuain tỏ ra rất hồ hởi: "Tôi sung sướng bởi Real đã thắng một trận đấu khó khăn và bản thân tôi đã có thể thi đấu trở lại. Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi và đó là thành quả của một quá trình luyện tập bền bỉ. Tôi đang nỗ lực lấy lại phong độ trong thời gian ngắn nhất và hiện giờ tôi thấy rất khoẻ mạnh".
* "Thắng lợi ở trận derby xứ Catalan là dành cho Tito Vilanova": Đó là phát ngôn của Pedro Rodriguez, cầu thủ đã lập cú đúp trong chiến thắng Espanyol 4-0 trên Nou Camp vào đêm qua. Thắng lợi này càng có ý nghĩa hơn khi HLV Tito Vilanova đã xuất hiện trở lại trên băng ghế huấn luyện sau vài tuần nghỉ ngơi điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Tiền đạo này bày tỏ: "Chúng tôi đều quyết tâm chiến thắng như một món quà gửi đến Tito và rốt cục, toàn đội đã làm được. Tito đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn nhưng giờ tất cả đã qua. Ông ấy đã gần hồi phục hoàn toàn sức khoẻ để tiếp tục dẫn dắt đội. Ngoài ra, tôi rất hài lòng khi Barca luôn giữ được tinh thần và sự ổn định cao qua từng trận. Tuy nhiên, chính Tito là người luôn bảo chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất, không được quá tự mãn với những gì đã làm được và luôn cần phải thể hiện đúng phong độ vốn có".
Bảo Phương - Bongda24h.vn