(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 6/5.
* Villas-Boas cần thêm tiền: Mùa này, Tottenham đang thể hiện phong độ rất tốt, đặc biệt là ngôi sao sáng Gareth Bale tuy nhiên Spurs vẫn chỉ đứng thứ 5, kém người hàng xóm đứng trên Arsenal 2 điểm (nhưng thi đấu kém hơn 1 trận). Bởi thế, theo Villas-Boas, Tottenham sẽ phải chịu chơi nhằm nâng cấp đội hình, ngay cả trong trường hợp không thể giành quyền tham dự Champions League hay chấp nhận bán Bale cho một đội bóng khác: "Một CLB luôn phải theo đuổi mục tiêu nâng cấp không ngừng đội hình dù cho không kiếm được những khoản lợi ích từ Champions League. Đôi lúc cần phải mạo hiểm thì mới mong gặt hái được thành công một cách ổn định và vững chắc. Đó là con đường phát triển tất yếu nếu Tottenham nuôi mộng trở thành một đại gia thực sự tại nước Anh".

Mourinho đưa danh sách 18 HLV kém mình trước báo giới
* Bỏ tiền mua "vật dụng" đóng gói hành lý, Mourinho thực sự sắp chia tay Real?: Theo những tin tức mới nhất từ Tây Ban Nha thì rất nhiều người đã lên tiếng khẳng định nhìn thấy đích thân vị HLV trưởng của đội bóng Hoàng gia TBN có mặt tại siêu thị lớn nhất thủ đô Madrid để mua hàng đống thùng carton chuyên đóng hàng cùng tem niêm phong hành lý. Thậm chí, có người còn chụp được ảnh Mourinho dạo bước bên đóng hàng vừa được mua với vẻ mặt nghiêm nghị và đăng tải lên mạng xã hội. Liệu đây có phải là một bằng chứng xác thực cho việc Mourinho sẽ nói lời chia tay Real vào cuối mùa giải này hay Mou sử dụng những thứ đó vào một mục đích khác, chẳng liên quan gì đến câu chuyện bùng nhùng xung quanh tương lai của ông. Xem ra, chỉ có thời gian mới đưa ra được câu trả lời xác đáng.
* "Messi vẫn thống trị thế giới": Đó là phát biểu của trung vệ Gerrard Pique sau chiến thắng 4-2 trước Real Betis vào đêm qua. Tuy chỉ vào sân thay người trong hiệp 2 song M10 vẫn kịp toả sáng với một cú đúp mang tính chất quyết định. Cựu cầu thủ của Man Utd bày tỏ: "Tất cả chúng ta đều biết Leo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay và vị thế đó sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa. Messi luôn có mặt đúng lúc, đúng thời điểm để toả sáng, đưa đội bóng tới chiến thắng. Chỉ cần có Messi, Barca sẽ có tất cả".
* Fernandinho "mời chào" Man City: Nhiều năm qua, tiền vệ người Brazil là trụ cột của Shakhtar Donetsk, đội bóng hàng đầu Ukraine. Ở cái tuổi 28, Fernandinho nhận thấy đã đến lúc mình phải ra đi tìm kiếm cơ hội mới. Dạo gần đây, có thông tin cho rằng Man City đang muốn đưa Fernandinho về nước Anh và dù nguồn tin chưa được kiểm chứng nhưng tiền vệ này vẫn cảm thấy rất phấn khích: "Các đồng đội của tôi ở ĐTQG đều rất hy vọng tôi sẽ tìm được một đội bóng mới. Premier League rõ ràng là một giải đấu lớn và Man City đang ngày càng lớn mạnh. Nếu được gia nhập Man City, tôi tin chắc mình sẽ có nhiều cơ hội được tham dự VCK World Cup 2014 tổ chức tại quê nhà".
* Liverpool nhắm hậu vệ Brazil để thay thế cho Carragher: Cùng với Steven Gerrard, Jamie Carragher được xem là tượng đài sống của đội bóng vùng Merseyside song gánh nặng tuổi tác và thể lực suy giảm khiến anh không còn đủ sức ra sân đóng góp nhiều cho The Kop. Mùa này, trung vệ 35 tuổi thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị và anh đang tính chuyện giải nghệ dù rằng ban lãnh đạo đội cùng HLV trưởng Rodgers ra sức níu kéo. Nhằm chuẩn bị cho cuộc sống "không Carragher", Liverpool sẽ phải đem về sân Anfield một trung vệ mới và gương mặt đang được đưa vào tầm ngắm là Douglas Franco Teixeira (gọi tắt Douglas), hậu vệ 25 tuổi người Hà Lan gốc Brazil hiện khoác áo FC Twente (Hà Lan). Hợp đồng của Douglas sắp hết hạn đồng nghĩa Liverpool sẽ chẳng mất một xu, chính vì thế, "Lữ đoàn đỏ" đang phải cân nhắc thật kỹ càng.
* Wenger đau đầu với bài toán thủ môn: Từng phải tính đến khả năng chiêu mộ thủ môn mới khi mà cả Fabianski lẫn Szczesny đều không đáp ứng được yêu cầu song thời gian qua, Wenger đã cảm thấy hài lòng với hai thủ môn sở hữu trong tay bởi họ đã chơi tốt, một phần nhờ quyết tâm, khao khát khẳng định mình để giành lấy suất bắt chính. Cuối tuần vừa rồi, Szczesny đã đóng góp không nhỏ vào thắng lợi sát nút trước Southampton nhưng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ giữ được vị trí bởi Fabianski sắp bình phục hoàn toàn chấn thương. Wenger cho hay ông đang rất đau đầu không biết chọn ai cho trận đấu tới gặp Wigan nhưng ông cũng rất vui mừng vì họ đều phản ứng rất tốt sau một thời gian bị giam cầm trên băng ghế dự bị, giúp ông hoàn toàn an tâm về khung gỗ.
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Manchester United
