(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 6/11.
* Lille lại chuẩn bị giải thoát Joe Cole: Tưởng như cựu tuyển thủ Anh sẽ được "đối xử" tốt hơn sau khi trở lại Anfield nhờ một năm thi đấu thành công ở Pháp theo diện cho mượn ở Lille song rốt cục, Joe Cole chẳng thể có nổi vị trí trong sơ đồ chiến thuật của HLV Brendan Rodgers. Ngoài ra, những lần ít ỏi được ra sân, Cole cũng chẳng chứng tỏ được gì nhiều nên nhiều khả năng, tiền vệ 31 tuổi này sẽ ra đi khi TTCN mở cửa trở lại vào đầu năm tới và đích đến rất có thể lại là Lille bởi HLV trưởng đội bóng Pháp, Rudi Garcia vẫn rất hâm mộ Joe Cole. Thực ra, nếu không vì trở ngại về mặt tài chính, Cole đã đầu quân cho Lille. Vì thế, đội bóng luôn giang tay chào đón Cole trở lại.
* Sir Alex chúc Man City .... may mắn ở Champions League: Nhà ĐKVĐ Premier League đang thực sự phải đối diện với nguy cơ lần thứ 2 không thể vượt qua vòng bảng giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới khi sau 3 vòng đầu, chỉ giành được duy nhất 1 điểm và đứng cuối bảng. Theo quan điểm của Sir Alex thì số phận của người hàng xóm đáng ghét tại đấu trường châu Âu không phụ thuộc hoàn toàn vào chính họ: "Cần thừa nhận thẳng thắn rằng, Man City sẽ phải bỏ không ít thời gian cầu nguyện để kết quả các trận còn lại diễn ra theo đúng ý muốn của họ. Đơn cử như đêm nay, họ phải cầu mong cho Dortmund hạ gục bằng được Real ngay tại Bernabeu. Nếu điều này không xảy ra, Man City hứa hẹn sẽ phải trải qua chuyến làm khách đầy bão táp trên đất Đức gặp Dortmund (ngoài cuộc tiếp đón Ajax sắp tới, Man City còn một trận gặp Real trên sân nhà và gặp Dortmund trên sân khách - PV). Tôi đã xem trận đấu giữa Dortmund và Real cách đây hai tuần và thấy Dortmund thực sự là đối thủ vô cùng khó nhằn với lối chơi tuyệt vời. Rõ ràng, thử thách trước mặt Man City là quá to lớn và không dễ vượt qua".
* CĐV xúc phạm Danny Welbeck đã bị cảnh sát bắt giữ: Còn nhớ, ở trận đại chiến nước Anh phiên bản cúp Liên đoàn Anh giữa tuần trước, máy ảnh đã chộp được cảnh một fan hâm mộ Chelsea "giả khỉ" nhằm chế giễu tiền đạo da màu của đối thủ, Danny Welbeck. Rất nhanh chóng, lý lịch CĐV quá khích này đã được xác định. Đó là người đàn ông 28 tuổi tên Gavin Kirkham. Hôm qua, sau vài biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tóm cổ được Kirkham và mời về đồn "nói chuyện". Theo xác nhận, Kirkham vẫn đang bị tạm giam để điều tra. Nếu thực sự có tội, Kirkham khó thoát khỏi án phạt nặng, thậm chí còn có thể bị ngồi tù chứ chẳng chơi khi mà vấn nạn phân biệt chủng tộc ở bóng đá Anh đang vô cùng nhức nhối và cần có biện pháp mạnh để giảm xuống.
* Khả năng ra sân của Ashley Cole ở Champions League còn bỏ ngỏ: Hậu vệ trái số 1 The Blues và nước Anh trong nhiều năm qua đã vắng mặt trong buổi tập hôm qua do đau đầu gối. Vì thế, chưa chắc anh đã kịp bình phục để ra sân trong trận đấu quan trọng gặp Shakhtar Donetsk trên sân nhà ở lượt thứ 4 vòng bảng Champions League. Bên cạnh mục tiêu rửa hận sau thất bại tâm phục khẩu phục trên đất Ukraine thì Chelsea cần phải thắng để vớt vát lại cơ hội đi tiếp đang rất mong manh. Ashley Cole đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thua đó và nếu anh không thể ra sân thì hiển nhiên cầu thủ trẻ Ryan Bertrand sẽ là người thay thế.
* Lucas Moura lại lên tiếng giải thích về quyết định chọn PSG: Hồi mùa hè vừa rồi, Lucas Moura là một trong những cái tên hot nhất trên TTCN khi được hàng loạt đội bóng lớn quan tâm đến, trong đó tiêu biểu nhất là Man Utd và Inter. Song rốt cục, tiền vệ 20 tuổi người Brazil lại đồng ý gia nhập "gã nhà giàu" Paris Saint-Germain, đội bóng lắm tiền nhiều của bậc nhất châu Âu hiện nay nhờ sự hậu thuẫn của những ông chủ người Qatar (phải đến đầu năm sau, Lucas mới chính thức khoác áo PSG còn hiện giờ, anh vẫn ở lại đội bóng cũ Sao Paolo). Quyết định này được cho là sặc mùi tiền bạc bởi rõ ràng, PSG không thể sánh nổi Inter hay Man Utd, ngoại trừ duy nhất khía cạnh tài chính khi dám bỏ ra 35 triệu bảng để mua Lucas đồng thời dành cho cầu thủ này mức lương cao ngất. Tuy nhiên, mới đây, phát biểu trên một kênh truyền thông của Pháp, Lucas phủ nhận thông tin cho rằng anh gia nhập PSG chỉ vì tiền mà thực ra, anh đã bị thuyết phục bởi tham vọng, kế hoạch hướng đến thành công của đội bóng cũng như tại đây, anh sẽ được gặp nhiều người đồng hương (trung vệ Thiago Silva, hậu vệ trái Maxwell).
* Juventus bắt đầu cảm thấy nhớ Antonio Conte: Giám đốc điều hành của Juve, Giuseppe Marotta đã nói như vậy. "Lão bà" thành Turin vừa chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại sau trận thua "đại kình địch" Inter Milan ở derby d'Italia cuối tuần trước. Thất bại này còn nguy hại ở chỗ nó sẽ kéo theo sự đổ vỡ domino, đặc biệt trong bối cảnh Juve sắp bước vào giai đoạn quan trọng của Champions League. Vì thế, giờ đây, Juve dần cảm thấy nhớ Antonio Conte, HLV vẫn đang phải thụ án cấm chỉ đạo trong các trận đấu do scandal dàn xếp tỷ số (nhưng Conte thực ra vẫn được điều hành CLB, chỉ là không được phép có mặt trong các trận đấu). Dù án phạt được giảm từ 10 tháng xuống 4 tháng nhưng cũng phải tới đầu tháng tới, Conte mới có thể trở lại. Theo Marotta, nếu có Conte thì mùa giải lẽ ra còn ấn tượng hơn nữa và chưa chắc Juve đã thua Inter hay khó khăn đến vậy ở đấu trường châu Âu (mới có được 3 điểm sau 3 trận).
Bảo Phương