(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 5/3.
* Nợ ngập đầu, Liverpool vẫn quyết không bán sao: Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, mùa vừa rồi, Liverpool thua lỗ hơn 40 triệu bảng, phần nhiều do không được tham dự cúp châu Âu, qua đó đưa tổng số nợ của CLB lên mức 87.2 triệu bảng. Trước những con số ảm đạm này, có thông tin cho rằng đội bóng vùng Merseyside sẽ phải chấp nhận bán cầu thủ để cân bằng lại tài chính. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của CLB, Ian Ayre đã lên tiếng phủ nhận: "Chúng tôi sẽ không phải bán bất cứ ai vì khó khăn về mặt tiền bạc. Mọi quyết định về mặt nhân sự hoàn toàn do HLV trưởng quyết định. Nếu ông ấy cảm thấy ai không còn phù hợp, người đó sẽ phải ra đi và được thay thế bằng gương mặt mới do ông ấy chỉ định. Ban lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng của CLB và trong vài năm nữa, Liverpool sẽ có lợi nhuận".Erik Lamela
* Man Utd không hề có "tư tình" gì với sao mới nổi của AS Roma: Erik Lamela, tiền vệ tấn công sinh năm 1992, đã rời khỏi CLB giàu truyền thống bậc nhất Argentina, River Plate để gia nhập AS Roma vào mùa hè năm 2011. Nhưng phải đến mùa bóng này, anh mới bùng nổ dữ dội. Tính từ đầu mùa, anh đã ghi được 11 bàn thắng tại Serie A, qua đó nhận được sự quan tâm của hàng loạt ông lớn trên khắp châu Âu. Có nguồn tin cho rằng, Man Utd đang theo dõi chặt Lamela và bắt đầu lên phương án chiêu mộ nhưng mới đây, đích thân người đại diện của Lamela, Pablo Sabbag đã khẳng định: "Người ta đã bịa đặt ra tất cả. Cho đến thời điểm này, Man Utd chưa hề có động thái nào tiếp cận Lamela. Đúng là tôi có mối quan hệ thân thiết với nhiều quan chức của Man Utd nhưng chưa bao giờ chúng tôi đề cập đến chuyện này trong các buổi nói chuyện. Bây giờ, hãy còn quá sớm để nói về tương lai của Lamela".
* ĐT Anh sẽ mất trung vệ Jagielka cho vòng loại World Cup 2014: Kể từ khi Rio Ferdinand và John Terry không còn cùng sát cánh ở "Tam sư" thì Phil Jagielka luôn được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ. Song cầu thủ của Everton đã dính phải chấn thương trong trận gặp Reading hồi cuối tuần trước và được dự báo sẽ khó lòng tái xuất cho đến cuối tháng. Trong khi đó, sắp tới đây, ĐT Anh sẽ phải trải qua 2 trận vòng loại World Cup 2014 gặp Montenegro và San Marino. Bởi vậy, hẳn những ngày tới, HLV Roy Hodgson sẽ phải tìm phương án thay thế, nhiều khả năng sẽ là hai gương mặt của Man Utd: Chris Smalling hoặc Phil Jones.
* Huyền thoại Diego Maradona khuyên con rể cũ Aguero nên trở lại TBN: Chân sút của Man City đã từng cưới con gái của "Vua bóng đá" đồng hương và cả hai còn có với nhau một cô con gái. Nhưng đầu năm nay, họ đã chính thức ly dị, dẫu vậy giữa Maradona và Aguero vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Hôm vừa rồi, nhân dịp đến TBN tham dự trận El Clasico ở La Liga, Maradona đã đưa ra lời khuyên dành cho El Kun: "Cậu ta chính là một giải pháp bổ sung hữu hiệu cho Real và sẽ kết hợp hoàn hảo với Ronaldo. Nhờ nền tảng thể lực cùng khả năng di chuyển thông minh, Aguero sẽ biết cách phá vỡ hệ thống phòng thủ đối phương và hỗ trợ tốt cho Ronaldo". Ai cũng biết Aguero từng có những năm tháng tươi đẹp ở Atletico Madrid, người hàng xóm không đội trời chung của Los Blancos.
* David Beckham trở thành đại sứ của giải bóng đá Trung Quốc: Trong nỗ lực cứu vãn lại hình ảnh và cả vị thế đã bị suy giảm nghiêm trọng suốt những năm qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định mời David Beckham, số 7 vĩ đại của Man Utd và ĐT Anh, đảm nhận công việc quảng bá cho giải VĐQG nước này (sẽ khởi tranh mùa giải mới vào cuối tuần này). Becks mau chóng nhận lời và anh tâm sự về trọng trách mới: "Tôi rất háo hức với nhiệm vụ quảng bá môn thể thao vua tới mọi người hâm mộ ở Trung Quốc mà theo như tôi được biết, đang ngày càng tăng trưởng. Bóng đá luôn rất thú vị, có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trên khắp thế giới, khiến họ xích lại gần nhau nên còn gì tuyệt vời hơn khi được giới thiệu nó cho nhiều người nữa".
* Barca và Inter từng rất kết Stephan El Shaarawy: Đại diện của tiền đạo trẻ đang nổi như cồn ở Serie A đã tiết lộ như vậy. El Shaarawy trưởng thành từ lò đào tạo của Genoa và đã đầu quân cho AC Milan từ năm 2011. Mùa này, khi được giao nhiều trọng trách hơn, chân sút 20 tuổi chẳng những không gục ngã mà còn toả sáng rực rỡ trong sự ngỡ ngàng và thán phục của tất cả. Cầu thủ gốc Ai Cập chính là đầu tàu của Rossoneri, là biểu tượng cho một AC Milan trẻ trung, tài ba. Tuy nhiên, suýt chút nữa, El Shaarawy đã không thuộc quyền sở hữu của AC Milan nếu như đội bóng thành Milano không nhanh chân thâu tóm anh. Đại diện của cầu thủ này cho biết: "Hồi El Shaarawy chơi tốt ở Padova (đội hạng 2 Italia, theo diện cho mượn từ Genoa), rất nhiều đội bóng đã đặt vấn đề thu nạp El Shaarawy mà nổi bật nhất là Inter và Barcelona. Tuy nhiên, AC Milan đã rất nhanh tay và dứt khoát trong việc tuyển mộ, khiến các đội khác không kịp xoay sở".
Bảo Phương - Bongda24h.vn