(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật trong bản tin chiều 4/6.
* "Vilanova sẽ đưa Barca trở lại đỉnh cao": Đó là tuyên bố của Pedro Rodriguez, tiền đạo trưởng thành từ La Masia và hiện có chỗ đứng chắc chắn trong đội hình Blaugrana. Phát biểu với tờ El Mundo Deportivo, Pedro cho hay: "Tilo (Vilanova) sẽ là một HLV giỏi và triết lý của ông ấy cũng là tấn công đẹp mắt, hoa mỹ. Chắc chắn ông ấy sẽ muốn đội bóng phải thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất có thể và cống hiến cho người xem những giây phút giải trí tuyệt vời. Trên hết tất cả, Tilo là con người tuyệt vời. Cần nhớ rằng, ông ấy đã phụ giúp Guardiola rất nhiều chứ không phải chỉ đứng ngoài tư vấn hay chỉ trỏ. Nhiều lần, Tilo còn hoàn toàn thay thế Pep trong công việc huấn luyện mà mọi thứ vẫn ổn. Bởi thế, hãy tin rằng, ông ấy có đủ phẩm chất để đưa Barca trở về thời kỳ đỉnh cao sau một mùa thất bát".
Ronaldinho sẽ dưỡng già ở Trung Quốc?
* Ronaldinho sẽ tới Trung Quốc?: Tuần trước, Flamengo đã quyết định sa thải siêu sao một thời số 1 hành tinh, Ronaldinho. Ở tuổi 33, rõ ràng sự nghiệp của Ro "vẩu" chuẩn bị đến hồi kết thúc và có lẽ bây giờ, anh chỉ phù hợp với những nền bóng đá "chậm tiến" mà thôi, giống như hàng loạt siêu sao khác khi về già, đã chọn những đội bóng "vớ vẩn" nhưng lại an nhàn để cống hiến nốt quãng thời gian còn lại của đời cầu thủ. Hôm qua, Sergio Farias (cũng là một người Brazil), HLV trưởng Guangzhou Fuli, một đội bóng giàu tham vọng của Trung Quốc, cho hay ban lãnh đạo đang tính đến khả năng lôi kéo Ronaldinho. Được biết, Guangzhou Fuli sẵn sàng dành cho "Quả bóng vàng 2005" mức lương lên tới 20 triệu Euro và nếu thông tin này là sự thật thì tin chắc Ronaldinho khó lòng chối từ.
* Thủ thành TNK tự hào về bắt được quả phạt 11m của Ronaldo: Còn nhớ ở trận giao hữu giữa BĐN và TNK vào thứ 7 tuần trước, Ronaldo đã sút hỏng phạt đền và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà. Volkan Demirel, người đã chiến thắng CR7 trong cuộc đấu cân não trên chấm phạt đền, tỏ ra rất tự hào về thành tích của mình: "Tôi đã chủ định đánh lừa Ronaldo bằng việc giả đò đổ người sang bên trái (thực tế, Demirel đổ sang bên phải và đẩy thành công) và kết quả, đã thành công vang dội. Không phủ nhận Ronaldo là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay nhưng có lẽ sự tự mãn của anh ta đã giúp tôi rất nhiều khi đối diện trên chấm 11m".
* "Rodrigo Palacio sẽ mang đến sự khác biệt cho Inter": Trung vệ Walter Samuel đã nhận định như vậy về khả năng thành công của người đồng hương tại đội bóng thành Milano, nơi anh đang thi đấu. Theo Samuel, tiền đạo 30 tuổi này đã để lại được dấu ấn ở Genoa và Boca Juniors thì chẳng có lý gì lại không làm được điều tương tự ở Inter. Điểm đáng lưu ý, Samuel cũng từng khoác áo Boca nhưng không cùng giai đoạn với Palacio (1997-2000 và 2005-2009). Cách đây không lâu, Samuel cũng đã đồng ý ở lại Inter thêm một mùa.
* Nicolas Anelka tính đường quay về Anh: Mới rời khỏi nước Anh để thi đấu tại Trung Quốc chưa đầy 1 năm, tiền đạo người Pháp đã tính chuyện ra đi do không hợp "thuỷ thổ" và trở lại đảo quốc sương mù đang là phương án được tính đến bởi đây đã là quê hương thứ 2 của anh, gắn liền với nhiều kỷ niệm. Nhiều khả năng, bến đỗ sắp tới của anh sẽ là Tottenham khi mà đội bóng đứng thứ 4 Premier League mùa trước thực sự quan tâm tới Anelka. Tính đến nay, Anelka đã khoác áo 5 CLB Anh (Arsenal, Liverpool, Man City, Bolton và Chelsea).
* Oriol Romeu quyết bám trụ ở Chelsea: Trưởng thành từ lò La Masia danh tiếng nhưng nhận thấy cơ hội được thi đấu ở đội 1 không nhiều nên mùa hè năm 2011, Romeu quyết định đầu quân cho Chelsea với biết bao hy vọng. Quãng thời gian đầu, tiền vệ 20 tuổi này được Villas-Boas cho ra sân khá nhiều và cũng để lại được vài ấn tượng. Tuy nhiên, anh bắt đầu bị bỏ rơi lúc Chelsea lâm vào khó khăn và thưc sự biến mất dưới thời Roberto Di Matteo. Vì thế, Rmoeu được cho sẽ rời khỏi Chelsea trong mùa hè này nhưng mới đây, anh đã lên tiếng phủ nhận tất cà. Romeu cho hay anh vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho The Blues và sẽ nỗ lực chứng tỏ tài năng.
Bảo Phương