Thứ Bảy, 14/03/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 4/3): Carrick "bày mưu" cho Man Utd nhằm hạ gục Real

Thứ Hai 04/03/2013 17:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 4/3.

* HLV Mancini chỉ trích sự thiếu ổn định của Joe Hart và Nasri: Cơ hội bảo vệ ngôi Vương của Man City không còn bao nhiêu khi đã kém người hàng xóm Man Utd 15 điểm. Trước thềm chuyến làm khách của Aston Villa, HLV Mancini chẳng ngần ngại chỉ trích đám học trò vì không giữ vững được phong độ: "Lúc tôi còn thi đấu thì tôi luôn biết phải sẵn sàng đảm đương trách nhiệm. Nếu tôi không chơi tốt, tôi sẽ nói lời xin lỗi với toàn đội và hứa sẽ nỗ lực hết mình ở trận tới. Bởi thế, tôi không thích những cầu thủ trốn tránh trách nhiệm hay giả vờ làm ngơ. Những người như vậy khó lòng trụ lại ở đội bóng tôi dẫn dắt. Tôi muốn họ phải mạnh mẽ, dũng cảm, biết nhận lỗi và rồi sau đó, thể hiện trên sân cỏ đúng hình ảnh đích thực. Tôi luôn xem Nasri và Hart là những cầu thủ đẳng cấp, đồng nghĩa họ phải có nghĩa vụ chơi hay trong mọi trận đấu. Vậy mà, họ đã không làm được như vậy. Rất nhiều lần, tôi đã nêu ra quan điểm huấn luyện của mình với Nasri. Xét toàn diện, cậu ta có thể làm tốt hơn hiện nay".

Carrick trong trận lượt đi tại Bernabeu
Carrick trong trận lượt đi tại Bernabeu

* Carrick "bày mưu" cho Man Utd nhằm hạ gục Real: Ngày mai, Carrick và đồng đội sẽ bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League trong hoàn cảnh toàn đội đang đạt phong độ tốt và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để chờ đón đội bóng Hoàng gia TBN. Song tiền vệ người Anh quá hiểu Man Utd phải chơi một trận thực sự hoàn hảo thì mới mong lọt vào tứ kết: "Sẽ là một trận đấu giằng co và căng thẳng. Sức mạnh hàng công của cả hai đội là điều không phải bàn cãi nên hàng thủ sẽ là nhân tố then chốt quyết định kết quả trận đấu. Ở những trận đấu như thế này, không bao giờ có chỗ cho những sai sót. Có thể các CĐV sẽ không thích một trận đấu không bàn thắng nhưng với lợi thế đang nắm trong tay thì chừng đó là quá đủ để đi tiếp. Trong 2 trận El Clasico vừa qua, Real đã làm rất tốt nhiệm vụ phá vỡ hoàn toàn lối chơi của Barcelona bằng cách chiếm lĩnh mọi khoảng trống và không cho đối phương được thoải mái triển khai bóng. Man Utd sẽ phải làm được như vậy. Phòng ngự chặt và phản công nhanh sẽ là phương án hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu đề ra".

* Kaka e ngại bộ đôi Rooney - Van Persie: Dù rất tin tưởng vào cơ hội đi tiếp của đội nhà nhưng tiền vệ người Brazil vẫn đôi chút âu lo về Man Utd mà đặc biệt là cặp "song sát" nơi tuyến đầu: "Họ sở hữu một đội hình giàu kinh nghiệm, có thể tiến xa ở Champions League, trong đó nổi bật nhát là hai cá nhân siêu phàm: Rooney và Van Persie. Real sẽ phải hành quân với Old Trafford với sự tự tin cao độ. Lượt đí, chúng tôi đã không thể thắng mặc cho chơi tốt nên không còn cách nào khác, Real cần phải thể hiện tốt hơn nữa ở trận lượt về sắp tới".

* "Real Madrid có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào": Đó là tuyên bố của tiền vệ Mesut Ozil. Đêm mai, Real sẽ tử chiến với Man Utd trên Old Trafforf để giành quyền tham dự tứ kết Champions League sau hai thắng lợi liên tiếp trước đại kình địch Barcelona. Do đó, Ozil có thêm tự tin về cơ hội của đội nhà tại đấu trường châu Âu, bất chấp đang gặp bất lợi: "Tất nhiên, trận đấu sẽ vô cùng khó khăn bởi Man Utd cực mạnh nhưng ở lượt đi, chúng tôi đã thể hiện cho tất cả thấy sức mạnh của đội bóng. Real luôn tôn trọng Man Utd một cách tối đa nhưng chúng tôi sẽ phải chứng tỏ được đẳng cấp, trình độ của mình. Nếu bạn đã đánh bại Barca một cách thuyết phục thì đồng nghĩa Man Utd đâu phải trở ngại không thể vượt qua".

* Del Bosque ôn lại kỷ niệm của lần chạm trán an Utd trong quá khứ: Đương kim HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque từng hai lần chạm trán "Quỷ đỏ" thành Manchester hồi còn dẫn dắt Real Madrid. Chung cuộc, Real đều giành thắng lợi để tiến bước vào vòng sau. Trong đó, đáng nhớ nhất là trận tứ kết mùa giải 1999-2000 khi Real cũng đã bị gạch tên khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga và lượt đi cũng hoà trên sân nhà Bernabeu (nhưng với tỷ số 0-0 chứ không phải 1-1 như mùa này). Song đến trận lượt về, Real đã xuất sắc hạ gục Man Utd bằng tỷ số 3-2, qua đó giành vé vào bán kết (và cuối cùng bước lên bục vinh quang). Cho đến giờ, "Ngài râu kẽm" vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó: "Tôi không thể nào quên chiến thắng trước Man Utd. Hồi đó, Real đã bị dồn đến chân tường và buộc phải thắng bằng mọi giá. Do đó, tôi quyết định thay đổi cách thức tổ chức phòng ngự khi tung ra sân đến 3 trung vệ ( Ivan Campo, Helguera và Karanka, hiện là trợ lý số 1 của Jose Mourinho) nhằm chống lại cặp sát thủ đáng sợ Cole - Yorke cùng hai tiền vệ cánh siêu tài năng: Beckham - Giggs. Sau cùng, Real đã thắng một cách huy hoàng".

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính là...hệ thống 3 trung vệ

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính là...hệ thống 3 trung vệ

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính là...hệ thống 3 trung vệ

Premier League đang… bế tắc. Lần gần nhất giải đấu này tạo ra cảm giác như vậy là khoảng 1 thập kỷ trước. Thuở ấy, mặc dù doanh thu từ bản quyền truyền hình của họ đã tăng vọt và bỏ xa phần còn lại của châu Âu, nhưng các đội bóng mạnh nhất Premier League thì lại… nói thẳng ra là chơi rất tệ. 

Nhận định Liverpool vs Tottenham (23h30 ngày 15/3): Tấn công rực lửa

Nhận định Liverpool vs Tottenham (23h30 ngày 15/3): Tấn công rực lửa

Nhận định Liverpool vs Tottenham (23h30 ngày 15/3): Tấn công rực lửa

Liverpool sẽ tiếp đón Tottenham tại Anfield vào tối Chủ nhật trong khuôn khổ vòng 30 Premier League, trong bối cảnh đội khách đang trải qua một trong những giai đoạn tệ hại nhất lịch sử CLB. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu HLV Igor Tudor có thể chặn đứng chuỗi khủng hoảng của Spurs?

Xem thêm
top-arrow
X