(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 4/1.
* Stoke giữ chân thành công đội trưởng Ryan Shawcross: Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd, song do không thể kiếm được chỗ đứng ở Old Trafford, Shawcross đã chọn giải pháp ra đi và đầu quân cho Stoke, một CLB trung bình yếu nhưng lại mang đến nhiều đất diễn hơn. Sau vài năm, trung vệ 25 tuổi này đã xác lập được vị trí thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự Stoke và bắt đầu tạo tiếng vang ở Premier League. Rất nhiều đội bóng, bao gồm cả Man Utd lăm le lôi kéo Shawcross nhưng rốt cục, cầu thủ này quyết định tiếp tục gắn bó với Stoke bằng việc đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 5 năm. Hôm qua, tất cả đã chính thức hoàn tất và đây rõ ràng là một thắng lợi to lớn của Stoke, chẳng kém gì giành trọn vẹn 3 điểm trên sân cỏ.

Mark Robins - "Người hùng giải cứu" Sir Alẽ
* Trò cũ trách Sir Alex ... vô ơn và bạc bẽo: Cho đến giờ, đích thân HLV Ferguson vẫn luôn khẳng định hồi năm 1990, 4 năm sau khi lên nắm quyền ở Man Utd, ông đã đứng trước "cửa tử" (bị sa thải) nếu không vượt qua được CLB Nottingham Forest (một thế lực khá đáng gờm ở làng bóng đá Anh khi đó) tại cúp FA. Rất may mắn, bàn thắng quyết định của Mark Robins (chân sút khoác màu áo Đỏ từ năm 1986 đến 1992) đã đem về chiến thắng cho Man Utd, cứu giúp ông thầy khỏi kiếp nạn để từ đó Sir Alex mới có cơ hội trở thành vĩ đại như ngày nay. Hiện giờ, người hùng Robins (đã 43 tuổi) đang làm HLV trưởng CLB hạng Nhất Coventry City. Nhân dịp cúp FA chuẩn bị khởi tranh vào cuối tuần này, Robins đã nhắc lại kỷ niệm xưa với đôi chút trách cứ ông thầy cũ: "Chưa bao giờ Sir Alex nói lời cảm ơn tôi dù rằng ghi bàn là công việc của một tiền đạo. Thực sự, tôi không có mối quan hệ êm ấm với ông ấy và cái ký ức ngọt ngào mà tôi mang lại cho Fergie hẳn cũng đã bị thời gian phủ mờ. Nói chung, ông ấy hơi bạc và lạnh lùng, coi cầu thủ như một cái máy phải biết phục tùng, vâng mệnh và hoàn thành công việc của mình".
* Lazio muốn chiêu mộ Arshavin: Tiền đạo người Nga nằm trong số những "mặt hàng" cần thanh lý gấp tại Arsenal bởi không còn nằm trong kế hoạch của Arsene Wenger từ lâu rồi. Theo thông tin từ tờ The Sun, CLB Lazio muốn đưa Arshavin sang Italia ngay trong tháng 1 tới và họ sẵn sàng bỏ ra 4 triệu bảng đúng như mong đợi của "Pháo thủ" thành London (vì Arshavin sắp hết hạn hợp đồng nên Arsenal khó có thể đòi cao hơn). Tuy nhiên, chưa chắc Arshavin đã chịu sang Lazio do tiền đạo 31 tuổi này có quá nhiều sự lựa chọn khác.
* "Sự vắng mặt của Pepe sẽ làm tổn hại tới Real Madrid": Trung vệ Sergio Ramos đã nói như vậy. Đầu tuần này, Pepe đã phải trải qua ca phẫu thuật chấn thương mắt cá chân và dự kiến phải cần ít nhất 4 tuần để bình phục hoàn toàn. Trên website của CLB, Ramos bày tỏ: "Đây là tổn thất to lớn của Real. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, phong độ rất ổn định và đóng vai trò không thể thay thế tại hàng thủ Real. Hy vọng, anh ấy sẽ sớm trở lại bởi chúng tôi rất cần Pepe, cả trong lẫn ngoài sân cỏ".
* "Espanyol đủ sức đánh bại Barcelona": Hậu vệ Joan Capdevila, cựu tuyển thủ quốc gia TBN từng vô địch World Cup 2010 và Euro 2008, đã tuyên bố hùng hồn như vậy. Barca sẽ khởi đầu năm mới 2013 bằng trận derby xứ Catalan và Capdevila tin tưởng vào khả năng làm nên điều kỳ diệu của Espanyol: "Sức mạnh của Barca là chuyện khỏi phải bàn, đặc biệt mùa này họ quá mạnh, vượt xa so với phần còn lại. Nhưng rối sẽ có ngày họ phải thất bại bởi làm sao đủ sức thắng mãi. Chúng tôi chẳng có lý do gì phải e sợ khi gặp Barcelona vì Espanyol từng có những kỷ niệm đẹp ở derby. Cuối tuần này, chúng tôi quyết lấy điểm từ tay Barcelona, dẫu biết nhiệm vụ đó rất khó khăn song nếu chúng tôi thi đấu tập trung, nỗ lực tối đa thì biết đâu đấy, sự kỳ diệu sẽ đến".
* Tottenham nối lại đàm phán với Porto về Joao Moutinho: Để mắt tới tuyển thủ quốc gia BĐN từ lâu nhưng đúng vào phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Spurs đã thất bại trong việc chiêu mộ Moutinho. Không nản chí cộng thêm với thực tế Villas-Boas rất muốn tái ngộ cậu học trò, ngay khi TTCN giữa mùa mở cửa, Tottenham đã xúc tiến lại thương vụ này. Được biết, Spurs đồng thời liên hệ với cả Porto lẫn người đại diện của Moutinho. Sở dĩ, đội bóng thành London phải làm hai việc cùng lúc như vậy là do Moutinho nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB khác và bản thân tiền vệ 25 tuổi này không hẳn quá kết Tottenham. Vì thế, chỉ có nỗ lực cùng sự chân thành, may ra Tottenham mới thành công chứ không phải tiếp tục chịu thất bại.
- Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
