(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 3/8.
* Micah Richards không bao giờ quay lưng với ĐT Anh: Mặc cho đã chơi khá tốt và có phần công sức đóng góp không nhỏ vào chiến tích vô địch Premier League mùa trước của Man City song rốt cục, Richards vẫn không được HLV Roy Hodgson đoái hoài đến và đành phải ngồi nhà xem VCK Euro 2012. Dẫu sao, hậu vệ 24 tuổi này cũng được an ủi phần nào khi có tên trong danh sách Olympic Liên hiệp Anh tham dự Thế vận hội mùa hè đang diễn ra tại quê hương (Richards là một trong 3 gương mặt quá 23 tuổi cùng Ryan Giggs và Bellamy). Có lẽ chính vì lẽ đó cộng thêm chuyện Richards vẫn còn ít tuổi nên hậu vệ này mới khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn ủng hộ ĐT Anh hết mình và không bao giờ lắc đầu nếu được triệu tập. Richards cũng hy vọng sẽ sớm được trở lại Tam sư.Rossi sẽ lại trở về Italia
* Cựu sao Man Utd trên đường trở về cố hương: Giuseppe Rossi sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng anh vẫn cương quyết giữ quốc tịch Italia. Năm 2004, Rossi chia tay đội trẻ Parma để gia nhập Man Utd, chỉ có điều dù đã rất nỗ lực trong vài năm khoác màu áo Đỏ, tiền đạo này vẫn không thể có được chỗ đứng tại "Quỷ đỏ". Cuối cùng, đến năm 2007, Rossi chuyển sang Villarreal và mau chóng khẳng định tài năng tại xứ sở bò tót. Kể từ đó đến nay, Rossi luôn là tiền đạo chủ lực của "Tầu ngầm vàng". Mùa vừa rồi, do chấn thương liên miên, Rossi không thể đóng góp nhiều cho đội bóng còn Villarreal cũng phải xuống chơi ở giải hạng 2 TBN. Vì thế, cũng nên dành sự thông cảm cho Rossi khi anh nuôi ý định ra đi và trở lại Italia đang là một khả năng sáng giá bởi có ít nhất 2 tên tuổi đang muốn có sự phục vụ của chân sút sinh năm 1987: Inter Milan và Napoli. Nửa Xanh - đen thành Milano muốn bổ sung thêm nhân sự phục vụ cho kế hoạch "phục hưng" mùa tới trong khi Napoli cần tìm người trám vào lỗ hổng do Lavezzi để lại (chuyển sang PSG).
* Tam đại gia giành giật hậu vệ của Marseille: Sinh năm 1990, Nicolas N'Koulou bắt đầu được chú ý tới từ hồi còn khoác áo Monaco và mùa vừa rồi, anh đầu quân cho Marseille. Tại đây, N'Koulou nhanh chóng để lại được dấu ấn của mình. Bởi thế, sau chưa đầy 1 năm, hậu vệ người Cameroon đã tính chuyện ra đi khi mà nhận được vô số lời chèo kéo, đặc biệt từ Man City, AC Milan và Barcelona. Cả ba ông lớn này đều khát hậu vệ vừa giỏi vừa trẻ, giá cả lại phải chăng nên mới cùng quan tâm tới N'Koulou. Chưa dừng lại ở đó, N'Koulou còn vô cùng đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí của hàng thủ cũng như đảm nhận tốt trọng trách tiền vệ đánh chặn.
* Busquets khéo léo mời mọc Song sang Barca: Mấy ngày gần đây, cả nước Anh đang rộn ràng với thông tin Barca lên kế hoạch chiêu mộ Alex Song, tiền vệ trung tâm chủ lực của Arsenal. Mặc cho nếu Song thực sự đến Nou Camp thì Busquets sẽ phải là người lo ngại nhất bởi cả hai thi đấu cùng vị trí, tuy nhiên, có vẻ tiền vệ người TBN chẳng mấy lo sợ về khả năng đó: "Song rất giỏi, trẻ trung, cần cù và tràn đầy năng lượng. Cậu ấy sẽ làm Barca mạnh lên. Chắc chắn như vậy".
* Tottenham theo đuổi chân sút người Venezuela: Từng được coi là gã nhà giàu mới nổi của La Liga nhưng hiện giờ, Malaga đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ bởi sự tháo chạy của các ông chủ. Bởi thế, tất yếu, nhiều ngôi sao chuẩn bị nói lời chia tay Malaga. Sau Santi Cazorla (chuẩn bị gia nhập Arsenal) thì nhiều khả năng Salomon Rondon cũng sẽ tới chơi bóng tại Premier League mùa tới. Theo một vài nguồn tin, hiện Spurs theo dõi sát chân sút 22 tuổi được định giá 10 triệu bảng này và sẽ sớm ra tay trong mấy ngày nữa. Hai mùa khoác áo Malaga, Rondon ghi được gần 30 bàn.
* "AC Milan đủ sức đua tranh Scudetto": Đó là lời tuyên bố chắc nịch của Alexandre Pato, "chú vịt" người Brazil đang mải chinh chiến tại Olympic 2012 trong màu áo Olympic Brazil. Ai cũng biết, từ đầu hè, Rossoneri phải chia tay hơn một đội hình (11 người), trong đó, không ít là những sao lớn (Thiago Silva, Ibra, Nesta,...), khiến sức cạnh tranh của AC Milan giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, Pato vẫn rất tin tưởng vào tương lai của CLB: "Milan bao giờ cũng sở hữu toàn nhà vô địch, bất chấp có bị mất đi vài tên tuổi lớn. Tôi chắc chắn, AC Milan sẽ không mất đi tư cách ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Ở vị trí nào, chúng tôi cũng rất mạnh, lại biết kết hợp thành một tập thể thống nhất".
Bảo Phương