(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 3/4.
* "Tôi là Người duy nhất": Đó là phát ngôn của Paolo Di Canio, tân HLV trưởng Sunderland. Hồi còn là cầu thủ, danh thủ người Italia nổi tiếng là người "lắm tài nhiều tật" với hàng loạt hành động kỳ quặc. Di Canio từng nhiều năm chơi bóng tại Anh và sau khi giải nghệ, Di Canio đã có 2 năm làm HLV trưởng Swindon, đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 (League One). Trong buổi gặp gỡ với báo giới sau buổi tập đầu tiên ở CLB mới, Di Canio đã bị cánh phóng viên vặn vẹo đủ điều, chủ yếu liên quan đến tài năng, cá tính, nhân cách của ông. Bởi thế, Di Canio đã mạn phép sử dụng từ "Người duy nhất" để nói về mình mà ai cũng hiểu, Di Canio đang muốn được so sánh với Jose Mourinho, nhà cầm quân luôn tự xưng là "Người đặc biệt". Tuy vậy, vị HLV 44 tuổi này cho biết thời gian sẽ trả lời cho năng lực cầm quân của ông.Owen Hargreaves chuẩn bị tái xuất trên cương vị mới
* Cựu "bệnh nhân người Anh" của Man Utd sắp tái xuất giang hồ: Hẳn nhiều Manucians chưa thể quên cái tên Owen Hargreaves. Nhờ tạo được ấn tượng tốt tại Bayern Munich, tiền vệ sinh ra tại Canada đã gia nhập Man Utd vào năm 2007 với mức phí khoảng 17 triệu bảng. Tuy nhiên, Hargreaves chẳng thể đóng góp nhiều cho đội bóng dù tài năng có thừa bởi liên tục dính phải chấn thương. Trong 4 năm khoác màu áo Đỏ, thời gian Hargreaves điều trị chấn thương dài gấp nhiều lần so với ra sân thi đấu. Cực chẳng đã, Man Utd đã tống cổ Hargreaves ra đường và sau đó, anh được người hàng xóm Man City thu nạp nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Hargreaves đã chia tay Man xanh vào mùa hè năm ngoái và khả năng tiền vệ 32 tuổi này tiếp tục chơi bóng đỉnh cao là cực thấp vì chẳng đội nào dám chứa chấp một "bệnh nhân kinh niên" như vậy. Do đó, Hargreaves đang tính tới chuyện giải nghệ nhưng anh vẫn có thể sống hết mình với niềm đam mê trái bóng tròn nếu chấp nhận lời đề nghị từ kênh BT Sport. Theo đó, kênh thể thao có trụ sở tại Anh này muốn mời Hargreaves làm bình luận viên bóng đá vào mùa giải tới. Ngoài Hargreaves thì BT Sports sẽ còn "chiêu mộ" thêm khoảng chục ngôi sao khác, trong đó có cái tên Rio Ferdinand, đồng đội cũ của Hargreaves tại Man Utd.
* Barca có thể sống tốt mà không cần Messi và Mascherano: Tiền vệ Xavi đã tuyên bố như vậy. Đêm qua, chẳng những Barca để tuột mất chiến thắng trước PSG vào phút chót mà "gã khổng lồ" xứ Catalan còn phải chịu tổn thất về mặt nhân sự với chấn thương của Mascherano và đặc biệt ngôi sao sáng Xavi. Theo những thông tin ban đầu, cả hai sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu vài tuần, đồng nghĩa sẽ khó lòng tham dự trận lượt về vào giữa tuần tới. Tuy nhiên, nhạc trưởng người TBN không cho rằng Barca sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự vắng mặt của hai người đồng đội quan trọng do có đủ phương án thay thế.
* David Beckham sẵn sàng trở lại ĐT Anh: Những tưởng việc số 7 huyền thoại của Old Trafford khoác áo PSG chỉ nhằm mục đích an nhàn tuổi già song hoá ra, Becks vẫn rất hữu dụng. Anh thi đấu khá ổn thời gian gần đây và đêm qua, sau trận hoà oanh liệt trước Barca ở tứ kết lượt đi Champions League, tiền vệ tài hoa 37 tuổi này khẳng định vẫn còn muốn chơi cho ĐTQG Anh và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giã từ ĐT. Với Beckham, cống hiến cho màu cờ sắc áo tổ quốc luôn là một nghĩa vụ hết sức thiêng liêng mà anh luôn muốn cáng đáng. Vì thế, chỉ cần nhận được lời triệu tập, anh sẽ đồng ý ngay tắp lự.
* Galatasaray sẽ chẳng sử dụng bất cứ thứ vũ khí bí mật nào để chống lại Real: Đêm nay, Galatasaray sẽ hành quân đến Bernabeu với mục tiêu giành một kết quả tốt, tạo đà cho trận lượt về trên chảo lửa Ali Sami Yen. Tất nhiên, mục tiêu đó không dễ hoàn thành bởi sự chênh lệch lớn giữa hai đội nhưng có vẻ nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ tự tin. Trên tờ Marca, HLV trưởng Galatasaray, Fatih Terim cho hay: "Đâu có nhiều điều để nói về Real vì họ quá nổi tiếng. Đến cả một đứa trẻ 6 tuổi cũng nắm rõ lối chơi, phong cách của họ. Bản thân tôi không bỏ lỡ một trận đấu nào của Real bởi đó cũng là cách học hỏi, nâng cao tay nghề khôn ngoan nhất. Chỉ riêng tuần vừa rồi, tôi đã xem kỹ 6 -7 băng hình về họ nhưng thật sự tôi chẳng khám phá ra được nét gì mới mẻ. Do vậy, Gatalasaray sẽ chẳng có bài gì độc mà sẽ cố gắng thể hiện bằng hết những gì đội bóng sở hữu".
* Real lộ danh sách huyền thoại đối đầu với Man Utd: Tháng 6 tới đây, dàn lão tướng của hai đại gia nổi tiếng bậc nhất thế giới sẽ đá giao hữu trong một trận đấu nhằm quyên tiền cho Quỹ từ thiện của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Cách đây không lâu, Man Utd đã lên danh sách tham dự của mình, bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như Dwight Yorke, Andrew Cole, Denis Irwin, Lee Sharpe, Dion Dublin, Quinton Fortune, Edwin van der Sar, Jaap Stam, Teddy Sheringham hay Nicky Butt. Hôm qua, tới lượt đội bóng Hoàng gia TBN công bố đội hình thi đấu. Trong số này, nổi bật lên là những huyền thoại lừng danh như Zinedine Zidane, Luis Figo và David Beckham, một "Quỷ đỏ" chính hiệu. Ngoài ra, Steve McManaman, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Emilio Butragueno, Christian Karembeu và Ivan Helguera cũng đã nhận lời tham gia.
Bảo Phương - Bongda24h.vn