(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin chiều 29/3.
* "Juventus không được phép xem thường Inter": Tuyển thủ Montenegro, Mirko Vucinic đã nói như vậy trước thềm derby D'Italia vào cuối tuần này. "Lão bà" thành Turin đang băng băng về đích còn mấy tháng gần đây, Inter chơi rất chuệch choạc, thất thường. Tuy nhiên, cần nhớ ở lượt đi chính Nerazzurri là đội đã chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của Juve nên dù thế nào, nhà ĐKVĐ Serie A vẫn không dám xem thường địch thủ truyền kiếp. Vucinic cho hay: "Chỉ riêng cái tên Inter đã nói lên tất cả. Họ mạnh, giàu truyền thống và giai đoạn khó khăn vừa qua chẳng nói lên điều gì cả. Tôi đã xem họ thi đấu trận lượt về Europa League gặp Tottenham. Một màn trình diễn quá ấn tượng. Nếu họ thi đấu như vậy và Juve lại chủ quan thì chúng tôi chắc chắn sẽ phải trả giá đắt".

Huyền thoại Ian Rush của Liverpool
* Messi và Ronaldo sẽ "tắt điện" nếu chơi bóng tại Premier League: Đó là tuyên bố của Ian Rush, tay săn bàn vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Liverpool. Cho đến, cựu danh thủ người xứ Wales vẫn đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi cho đội bóng vùng Merseyside với thành tích 346 bàn/660 trận được thực hiện trong 15 năm khoác màu áo Đỏ (1980-1987, 1988-1996). Ngoài ra ông còn từng đoạt giải thưởng "Chiếc giày vàng châu Âu" mùa 1983/1984. Trên trang chủ của Liverpool, Rush chia sẻ: "Tất nhiên, tất cả đã và đang phải thừa nhận Ronaldo cùng Messi dường như là hai siêu sao đến từ hành tinh khác nếu dựa vào số bàn thắng mà họ tạo ra ở mỗi mùa. Song thành tích đó chưa chắc đã được thiết lập trong trường hợp họ thi đấu tại Premier League". Có vẻ, quan điểm của Rush hoàn toàn có cơ sở. Cần nhớ rằng hồi CR7 còn khoác áo Man Utd thì thành tích tốt nhất của anh chỉ là 31 bàn/34 trân trong khi hai mùa gần đây ở Real, Ronaldo đều ghi trên 40 bàn. Còn Messi mà rời khỏi một tập thể như Barca thì không dễ đạt đến con số khủng khiếp như bây giờ.
* Wenger vẫn tự tin vào cơ hội giành vé tham dự Champions League của Arsenal: Do phong độ quá phập phù nên sau 30 vòng, Arsenal chỉ đứng thứ 5 (kém đội đứng trên Tottenham 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận) và thực sự phải đối diện với nguy cơ vắng mặt ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới sau 16 năm liền xuất hiện. Dù vậy, Wenger vẫn tin đội bóng của ông sẽ vươn lên ngoạn mục ở những vòng còn lại: "Chúng tôi rất giàu kinh nghiệm đua tranh vị trí ở Top 4. Thêm vào đó, cả đội đều rất khao khát cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mùa này để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cơ hội vẫn còn và chúng tôi phải cố nắm bắt lấy nó. Trước tiên, Arsenal cần phải duy trì được phong độ, hình ảnh như đã thể hiện ở chiến thắng gần đây trước Bayern, Swansea".
* Daniel Alves lo ngại đồng đội cũ Ibrahimovic: Tại vòng tứ kết Champions League, Barca sẽ chạm trán "gã nhà giàu" nhiều tham vọng PSG. Đương nhiên, chân sút Zlatan Ibrahimovic sẽ được đội bóng TBN chăm sóc nhiều nhất bởi bên cạnh đẳng cấp, thương hiệu thì Ibra từng có thời gian khoác áo ... Barca và đang tràn đầy quyết tâm "trả thù" bởi quãng thời gian không mấy vui vẻ ở xứ Catalan. Hôm qua, hậu vệ Daniel Alves đã lên tiếng về sự nguy hiểm của Ibra: "Anh ấy rõ ràng là mối lo lớn nhất của chúng tôi. Ibra là một cầu thủ giỏi, lại rất khoẻ và dũng mãnh. Tôi rất tự hào khi từng được sát cánh cùng Ibra. Trong quá khứ, chúng tôi đã có dịp đối đầu với nhau trên sân cỏ và lần tới, tôi cũng sẽ không nương nhẹ khi gặp lại anh ấy".
* Abel Resino mong được gặp lại Tito Vilanova: Nhà cầm quân 44 tuổi đã trở về Barca sau hơn 2 tháng điều trị bệnh ung thư tại Mỹ và nhiều khả năng sẽ tái xuất vào cuối tuần này trong trận gặp Celta Vigo. Trước trận đấu, HLV trưởng Celta, Abel Resino đã gửi tới người đồng nghiệp lời chào đón thân thương: "Tôi muốn gửi toàn bộ lời động viên đến ông ấy. Sự hiện diện của Tito ở trận đấu tới thật sự là một niềm vui với tôi. Giống như bao người khác, tôi rất mừng khi thấy ông ấy đã hoàn toàn khoẻ mạnh để tiếp tục niềm đam mê với trái bóng tròn".
* Ancelotti "níu kéo" David Beckham: Tháng 1 vừa rồi, số 7 huyền thoại của sân Old Trafford đã ký với "gã nhà giàu" thành Paris hợp đồng ngắn hạn kéo dài đến hết mùa giải năm nay (nhưng mọi khoản lương thưởng của anh sẽ đều được dùng làm từ thiện). Becks cũng đã ra sân vài trận và để lại được ấn tượng, khiến HLV Ancelotti hoàn toàn hài lòng. Bởi thế, trong phát biểu gần đây, chiến lược gia người Italia đã cho biết ông sẽ cố gắng đề nghị Beckham gia hạn hợp đồng với PSG cho mùa giải tới vì rõ ràng, anh vẫn hữu dụng chứ chưa phải đã hoàn toàn hết thời.
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
