(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất trong bản tin chiều 28/11.
* Europa League sẽ bị xoá sổ?: Ai cũng biết tuy cùng thuộc hệ thống cúp châu Âu nhưng rõ ràng Europa League thua xa Champions League về mọi mặt. Bởi thế, đã xuất hiện không ít luồng ý kiến cho rằng nên chăng cần hợp nhất hai giải đấu này, tạo thành một Champions League mở rộng. Như thế, giải đấu cấp CLB có lẽ sẽ càng hấp dẫn, cạnh tranh hơn. Mới đây, đích thân chủ tịch UEFA, Michl Platini đã tiết lộ trên một tờ báo của Pháp rằng, hiện Liên đoàn bóng đá châu Âu đang xem xét cực kỳ nghiêm túc về cơ cấu lại hệ thống các cúp châu Âu sau năm 2015. Tuy nhiên, tất cả vẫn mới trong giai đoạn bàn luận và dự kiến cũng phải đến năm 2014, mọi quyết định cuối cùng mới được đưa ra.

Andy Carroll
* Sir Alex "đá đểu" Liverpool: Tối nay, Man Utd sẽ tiếp đón West Ham, đội bóng vừa trở lại Premier League sau vài năm xa cách và đang thể hiện phong độ khá ổn. Mối hiểm hoạ lớn nhất của West Ham mà đội bóng thành Manchester cần phải dè chừng là Andy Carroll, chân sút từng được xem giàu triển vọng nhất đảo quốc sương mù nhưng nay đang phải tìm lại chính mình ở West Ham sau khi thất bại thảm hại ở Liverpool với tư cách "bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử The Kop". Nhân cơ hội, Sir Alex đã dành vài lời "tỉa tót" địch thủ truyền kiếp của Man Utd: "Không phủ nhận cậu ta đã thể hiện phong độ tốt ở Newcastle rồi sau đó được Liverpool mang về bằng mức giá chuyển nhượng kỷ lục. Đó thực sự là bước nhảy lớn với Carroll. Song bản thân tôi chẳng bao giờ trả đến 35 triệu bảng cho một cầu thủ mới thành danh chưa được bao lâu như vậy. Đầu tư vào một cầu thủ trẻ luôn là một canh bạc nhưng nếu chỉ tốn vài triệu bảng thì hẵng mạo hiểm chứ khi đã chấp nhận bỏ ra từng đấy tiền thì gương mặt đó phải thực sự xứng đáng. Nếu Carroll vài năm liền chơi ổn định ở Newcastle trong môi trường bóng đá đỉnh cao (thực tế, tiền đạo này có 2 mùa được ra sân thường xuyên ở đội 1 Newcastle nhưng mùa đầu tiên, anh chỉ thi đấu tại giải hạng Nhất và đến mùa thứ 2 mới chơi bóng tại Premier League song chỉ được nửa mùa là đã được Liverpool mang về) thì có lẽ khi ấy, tôi mới suy nghĩ đến việc liệu có nên chi đậm để mua Carroll. Dù sao, cậu ta vẫn là một tiền đạo cao to, dũng mãnh và không chiến cực tốt. Các hậu vệ của tôi sẽ có một ngày vất vả nhưng đó sẽ là sự trải nghiệm tốt dành cho họ".
* David Moyes sắp đàm phán với Everton về tương lai: Moyes được thừa nhận rộng rãi là một chiến lược gia đầy tài năng, giúp một đội bóng nhỏ bé như Everton luôn ở vị thế đáng gờm tại Premier League. Chính Sir Alex không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người đồng nghiệp. Moyes gắn bó với Everton từ năm 2002 và có lẽ mối tình này sẽ chưa đi đến hồi kết. Hợp đồng hiện thời của nhà cầm quân 49 tuổi với Nửa xanh vùng Merseyside sẽ kết thúc vào cuối mùa giải và hai bên đang lên kế hoạch ngồi lại với nhau để nói chuyện về hợp đồng mới. Dự kiến, tất cả sẽ được hoàn tất ngay vào đầu năm tới bởi cả hai đều rất thiện chí.
* Man Utd săn đón hậu vệ trẻ người Pháp: Sinh năm 1994 nhưng Kurt Zouma đã là thành viên chủ chốt nơi hàng phòng ngự CLB St Etienne từ mùa trước. Trung vệ gốc Phi này cũng đã đóng góp được 2 bàn thắng cho đội bóng tại Ligue 1 và hiện là trụ cột của đội U-19 Pháp. Tài năng của Zouma mau chóng được nhiều đội bóng tại Anh biết tới, trong đó nổi lên cái tên Manchester United. Được biết, đích thân Sir Alex Ferguson mời Zouma đến dự khán một trận đấu của "Quỷ đỏ" nhằm lấy lòng trước rồi mới nói chuyện với đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Man City bởi nhà ĐKVĐ nước Anh cũng rất kết Zouma. Hiện "sao mai" này được định giá 9 triệu bảng.
* Juve mất Arturo Vidal cho derby thành Turin: HLV tạm quyền của "Bà đầm già" Angelo Alessio cho hay tiền vệ người Chile đã bị đau cơ trong một buổi tập hồi đầu tuần và nhiều khả năng không thể kịp bình phục cho cuộc đối đầu đội bóng cùng thành phố Torino vào cuối tuần này. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ với nhà ĐKVĐ Serie A bởi Vidal đang là một chủ lực quan trọng bậc nhất nơi tuyến giữa Juve (cùng Marchisio và Pirlo). Đến nay, Vidal đã ghi được 9 bàn sau 18 lần ra sân, nằm trong tốp đầu những tay săn bàn của đội bóng.
* "Gerard Deulofeu vẫn cần phải hoàn thiện nhiều": Tilo Vilanova đã nói như vậy về gương mặt sáng giá bậc nhất hiện nay của lò La Masia. Chân sút 18 tuổi này đang toả sáng rực rỡ trong màu áo Barcelona B (9 bàn sau 12 trận) và rất có thể sẽ được tung ra sân trong cuộc tiếp đón Alaves ở cúp Nhà vua TBN vào đêm nay. Ở buổi họp báo trước trận, Tito bày tỏ: "Deulofeu thực sự rất có tiềm năng nhưng cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa trước khi nghĩ đến một vị trí ở đội 1. Hãy chờ xem, Deulofeu sẽ thể hiện ra sao trong những lần được trao cơ hội ở đội 1 nhưng đừng quên rằng, cậu ta còn quá trẻ nên tốt nhất không nên gây ra bất cứ áp lực nào".
Bảo Phương
Trên đường Pitch
Liverpool
