Thứ Hai, 23/02/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 28/1): Sir Alex đưa Man Utd phiên bản 2012-2013 lên "thiên đường"

Thứ Hai 28/01/2013 16:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất trong bản tin chiều 28/1.

* Toàn đội Real "chúc phúc" cho Casillas: Trước cuộc tiếp đón người hàng xóm Getafe vào đêm qua (Real thắng 4-1), các cầu thủ Real đã bước ra sân Bernabeu với trang phục áo phông có in dòng chữ: "Animo Iker" (có nghĩa mau chóng khoẻ mạnh nhé Iker). Thủ thành số 1 của Los Blancos đã dính phải chấn thương trong trận đấu với Valencia, khiến anh phải nghỉ thi đấu tối thiểu 3 tháng, đồng nghĩa sẽ vắng mặt trong nhiều trận đấu quan trọng nên tất nhiên Real rất muốn người thủ quân đội bóng trở lại càng sớm càng tốt. Đồng thời, đó cũng là hành động biểu lộ tinh thần đoàn kết bị cho đang sứt mẻ ở đội bóng Hoàng gia TBN.

Alex Ferguson
 

* Sir Alex đưa Man Utd phiên bản 2012-2013 lên "thiên đường": Dẫu không quá thuyết phục nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn đang lầm lũi tiến trên mọi đấu trường và hoàn toàn có quyền mơ đến việc tái lập cú ăn ba vĩ đại như mùa giải 1998-1999. Nhất là khi hàng tiền đạo 4 người hiện nay (Robin van Persie, Wayne Rooney, Chicharito và Danny Welbeck) khiến tất cả gợi nhớ đến "bộ tứ siêu đẳng" của thời kỳ đó (Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer). Trong buổi họp báo sau chiến thắng 4-1 trước Fulham tại vòng 4 cúp FA, Sir Alex bày tỏ: "Nếu toàn bộ các chân sút của tôi đều đạt tới cột mốc 20 bàn/người trong mùa giải thì tin chắc, Man Utd sẽ đủ sức thâu tóm mọi danh hiệu. Tôi có thể khẳng định lực lượng cầu thủ hiện nay mà giữ được phong độ cao như bây giờ và chẳng gặp bất cứ chấn thương nào thì đây sẽ là Man Utd mạnh nhất kể từ ngày đầu tôi làm việc ở CLB".

* Asmir Begovic chỉ một lòng yêu Man Utd: Rất có thể vào cuối mùa giải này, sẽ xuất hiện sự biến động nơi vị trí trấn giữ khung thành Man Utd khi De Gea ngày càng đánh mất niềm tin nơi Sir Alex còn Lindegaard quá thất thường và thực sự thiếu tầm để trở thành thủ môn số 1 đội bóng. Bởi thế, nhiều khả năng, chiến lược gia người Scotland sẽ đưa về sân Old Trafford và cái tên Asmir Begovic đang được nhắc đến nhiều nhất. Mùa này, thủ môn 25 tuổi đến từ Bosnia chơi cực ấn tượng trong màu áo Stoke, góp nhiều công sức vào thành công chung của đội. Nên ngoài Man Utd thì một loạt cái tên khác như Man City, Arsenal, Liverpool cũng rất quan tâm tới thủ thành này. Nhưng có vẻ tình cảm của Begovic đã dành trọn cho Man Utd. Bên cạnh tiếng tăm, thương hiệu khủng khiếp của Nửa đỏ thành Manchester thì Begovic còn nhìn thấy cơ hội của mình tại đây bởi nếu anh đến Old Trafford, chắc chắn Sir Alex sẽ phải bán De Gea hoặc Lindegaard. Hiện thời, Stoke đang định giá Begovic ở mức 12 triệu bảng.

* Benitez thề sẽ "chống" FA đến cùng nếu Hazard bị tăng án phạt: Còn nhớ, ở trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh gặp Swansea (0-0), siêu sao người Bỉ đã phải nhận thẻ đỏ sau hành vi đá vào người chú bé nhặt bóng vì cái tội làm gián đoạn trận đấu. Sau trận đấu, Hazard đã nhận được sự cảm thông sâu sắc từ nhiều phía bởi có vẻ anh đã mắc bẫy của cậu bé tinh quái tuy nhiên, FA vẫn một mực đòi tăng án phạt dành cho Hazard để làm gương (theo luật lệ ở Anh, mỗi thẻ đỏ trực tiếp sẽ đồng nghĩa 3 trận bị treo giò). Hành động này đã khiến HLV Benitez nổi giận: "Tôi thấy 3 trận là quá đủ. Thật là sai lầm nếu trừng phạt thêm cậu ấy, nhất là khi Hazard chẳng làm gì sai. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp thuận nếu Hazard bị phạt thêm bởi chừng đó là quá đủ rồi".

* QPR tính gia cố hàng phòng ngự bằng tuyển thủ quốc gia BĐN: Để có thể trụ hạng thành công, chắc chắn trong kỳ chuyển nhượng này, QPR sẽ phải gia cố vài vị trí và một trong số đó là trung vệ. Theo thông tin từ Daily Mail, QPR hiện rất quan tâm Rolando, hậu vệ 27 tuổi của Porto và gần 20 lần khoác áo Seleccao. Được biết Porto sẵn sàng bán Ronaldo với mức phí 7 triệu bảng trong khi QPR lại chọn giải pháp khôn ngoan hơn: mượn Rolando cho đến hết mùa và chỉ mua đứt nếu thích. Song có vẻ Porto lại không thích kiểu "hợp tác" như vậy.

* "Thắng trận ở FA sướng hơn .... sex": Đó là tuyên bố của Scott Rendel, người hùng của Luton, "bé hạt tiêu" vừa làm nên điều kỳ diệu khi trở thành đội bóng ... nghiệp dư đầu tiên đả bại một đại diện của Premier League trong lịch sử cúp FA. Rendel chính là người sút tung lưới Norwich, đem về thắng lợi lịch sử 1-0. Tiền đạo vô danh này bày tỏ: "Tất nhiên, cảm giác vừa rồi sung sướng hơn nhiều so với sex. Ghi bàn quyết định trong một trận đấu như vậy quả thực là điều quá tuyệt vời, không gì diễn tả nổi. Dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng vợ tôi sẽ không đọc được những dòng này không thì chết".

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Bruno Fernandes là biểu tượng của Manchester United trong kỷ nguyên hiện đại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha 31 tuổi là bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện vào năm 2013. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ, một cầu thủ có thể trở nên gần như không thể ngăn cản khi đạt phong độ cao nhất.

Xem thêm
top-arrow
X