(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất trong bản tin chiều 27/9.
* Rodgers háo hức về màn gặp lại Swansea: Theo kết quả bốc thăm vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, Liverpool sẽ phải chạm trán Swansea, đội bóng cũ của HLV trưởng Brendan Rodgers. Chiến lược gia trẻ tuổi này đã có 2 năm tuyệt vời ở Swansea (đưa đội bóng lên chơi ở Premier League và xuất sắc trụ hạng thành công) nên lần tái ngộ đặc biệt này mang đến cho ông nhiều cảm xúc: "Swansea là một CLB tuyệt diệu, phi thường và chỉ đến khi nhận được lời mời từ một ông lớn, tôi mới quyết định ra đi. Càng thú vị hơn khi tôi gặp lại Swansea trên thánh địa Anfield của Liverpool trước sự chứng kiến của hai giới CĐV cuồng nhiệt nhất nước Anh. Dẫu vậy, tôi sẽ không thể để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới trận. Liverpool sẽ không dễ dàng tuột mất chiếc cúp Liên đoàn (họ đang là ĐKVĐ giải đấu này) nên không gì khác, đội bóng phải vượt qua mọi chướng ngại vật để tiếp tục được bước lên bục vinh quang".Ryan Tunnicliffe
* Bố sao trẻ Man Utd kiếm bộn tiền nhờ màn ra mắt của con trai: Hôm qua, ở trận đấu vòng 3 cúp Liên đoàn Anh giữa Man Utd và Newcastle, Sir Alex Ferguson đã giới thiệu một trong "viên ngọc thô" sáng giá của Man Utd, Ryan Tunnicliffe với công chúng khi đưa tiền vệ 19 tuổi này vào sân thay "bạn đồng niên" Marnick Vermijl. Hành động của chiến lược gia người Scotland đã giúp Mick Tunnicliffe, người cha của Ryan chính thức thu về món tiền 10.000 bảng. Chẳng là, khi cậu con trai mới 9 tuổi và chưa hề gia nhập Man Utd, ông đã mạnh dạn đặt 100 bảng vào cửa "Có một ngày, Ryan Tunnicliffe sẽ ra sân trong màu áo Đỏ" (tỷ lệ là 1 ăn 100, tức là đặt 1 bảng thu về 100 bảng) và đến giờ, điều đó đã trở thành hiện thực. Mùa trước, Ryan Tunnicliffe đã thi đấu theo diện cho mượn ở Peterborough United, đội bóng hạng Nhất Anh do Darren Ferguson, con trai của Sir Alex, dẫn dắt. Chẳng hiểu Sir Alex có được chia chác chút gì từ món tiền "trên trời rơi xuống" này hay không?
* Maicon lo lắng cho tình hình của Man City: Hậu vệ phải một thời đứng đầu thế giới đã đầu quân cho Man xanh từ Inter Milan đúng vào ngày cuối cùng của TTCN. Cho đến giờ, anh vẫn chưa được chứng kiến đội nhà thắng trận nào (thua Real ở Champions League, hoà Stoke và Arsenal ở Premier League và mới đây là thua Aston Villa ở cúp Liên đoàn Anh). Vì thế, Maicon rất lo ngại về khả năng đội bóng trắng tay nếu không sớm cải thiện phong độ. Theo hậu vệ này, toàn độ cần phải đoàn kết và tuân thủ đúng kế hoạch mà HLV Roberto Mancini vạch ra để từ đó giành kết quả tốt, bằng không Man City khó lòng đứng đậy và không thể thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Maicon thúc giục đồng đội phải chăm chỉ làm việc và nỗ lực nhiều hơn.
* Mục tiêu của Man Utd muốn rời khỏi PSV Eindhoven trong tháng 1: Sau khi gia nhập đội bóng hàng đầu Hà Lan PSV Eindhoven vào mùa hè năm 2011, sự nghiệp của Kevin Strootman thăng tiến vù vù. Hiện giờ, cầu thủ sinh năm 1990 nằm trong nhóm những tiền vệ trung tâm trẻ hàng đầu châu Âu. Strootman cũng đã có 11 lần khoác áo ĐTQG Hà Lan. Mới đây, đại diện của Strootman cho hay tiền vệ này đặt mục tiêu chia tay PSV trong tháng 1 và đội bóng cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa cho Strootman, miễn là có đội đáp ứng đầy đủ yêu cầu họ đưa ra. Được biết, mùa trước, tuyển trạch viên của Man Utd, Martin Ferguson (chính là em trai của Sir Alex) đã đôi lần xem giò cẳng của Strootman nên không hiểu, "Quỷ đỏ" có quan tâm gì đến thông tin mới nhất này.
* Thomas Vermaelen sẽ ra sân ở trận derby thành London vào cuối tuần: Thứ 7 tới, Arsenal sẽ tiếp đón đối thủ cùng thành phố Chelsea trên sân nhà ở trận đấu quan trọng đầu tiên từ đầu mùa. Trước thềm trận đấu, "Pháo thủ" đã nhận được tin vui từ tình hình sức khoẻ của trung vệ chủ lực Thomas Vermaelen. Đích thân, HLV Wenger cho biết nếu không có gì bất thường, cầu thủ người Bỉ sẽ có mặt trong danh sách xuất phát. Tuy nhiên, những người khác như Bacary Sagna, Tomas Rosicky, Wojciech Szczesny hay Jack Wilshere sẽ chưa thể tái xuất. Dẫu vậy, Wenger không hề tỏ ra lo lắng bởi ở mỗi vị trí trên sân, ông đều sở hữu 2 cầu thủ có trình độ tương đương và có thể thay thế nhau hoàn hảo.
* Jose Mourinho không bất ngờ trước thành công của người cộng sự cũ: Steve Clarke chính là cánh tay phải của Jose Mourinho hồi ông dẫn dắt Chelsea. Sau khi Mou ra đi, Steve Clarke tiếp tục gắn bó với công việc trợ lý HLV trưởng ở CLB Chelsea, West Ham và Liverpool. Phải đến mùa hè vừa rồi, Clarke mới mạnh dạn khởi đầu sự nghiệp huấn luyện bằng việc ngồi lên chiếc ghế nóng ở West Brom. Nhà cầm quân 49 tuổi này đã gặt hái được thành quả bước đầu rất đáng ghi nhận và khiến không ít người bất ngờ khi West Brom xếp thứ 4 Premier League. Nhưng Mourinho thì lại không quá ngạc nhiên: "Tôi biết Steve là một chiến lược gia thiên bẩm, chỉ có điều không hiểu sao, ông ấy lại chuẩn bị lâu đến thế cho công việc mới. Lẽ ra, Steve phải trở thành đồng nghiệp với tôi từ cách đây vài năm rồi".
Bảo Phương