Thứ Sáu, 13/03/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 27/2): Man Utd lại cử người xem giò cẳng "Ronaldo của châu Mỹ"

Thứ Tư 27/02/2013 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 27/2.

* Đại gia Anh giành giật "hàng hot" Fellaini: Mấy năm trở lại đây, Marouane Fellaini được xem là trụ cột nơi tuyến giữa đội bóng vùng Merseyside nhưng phải đến mùa giải này, tiền vệ người Bỉ mới bùng nổ dữ dội, khiến các ông lớn đứng ngồi không yên. Everton cũng thừa hiểu rồi sẽ đến ngày phải nói lời chia tay Fellaini dù thực tâm họ không hề chờ đợi điều này bởi đơn giản, Everton khó lòng đáp ứng giấc mơ cháy bỏng của Fellaini (được tham dự Champions League). Được biết, khoản tiền phá bỏ hợp đồng của Fellaini rơi vào khoảng 24 triệu bảng, khá tương xứng với giá trị thực của cầu thủ 24 tuổi này. Hiện tại, hai đội bóng thành Manchester, Chelsea và cả Real đang hết sức quan tâm tới Fellaini.

James Rodriguez
James Rodriguez

* Man Utd lại cử người xem giò cẳng "Ronaldo của châu Nam Mỹ": Đã từ lâu, "Quỷ đỏ" thành Manchester công khai bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho James Rodriguez, tài năng trẻ đầy sáng giá đang khoác áo Porto (Bồ Đào Nha). Chuyển sang chơi bóng tại châu Âu từ năm 2010 nhưng tiền vệ 21 tuổi đến từ Colombia này mau chóng khẳng định được năng lực và độ triển vọng của mình. Rodriguez sở hữu khá nhiều đặc điểm giống CR7 (tốc độ, sự khôn ngoan, trình độ sát thủ) nên nhiều chuyên gia đã ví anh là "Ronaldo Nam Mỹ) còn ở quê nhà, anh được gọi bằng cái tên thân thương " Carlos Valderrama mới" (Valderrama là huyền thoại bóng đá số 1 Colombia, nổi tiếng nhờ mái đầu "tổ quạ" chẳng giống ai và phong cách chơi bóng hào hoa, đậm chất nghệ sĩ). Không ít lần, những tuyển trạch viên của Man Utd đã trực tiếp có mặt trong trận đấu của Porto với mục đích chính là tận mắt chứng kiến Rodriguez. Dạo gần đây, mật độ "theo dõi" tăng lên đáng kể và cuối tuần vừa rồi, người ta lại nhìn thấy bóng dáng "do thám" từ Man Utd xuất hiện trên khán đài trong trận đấu giữa Porto và Rio Ave ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Dường như đó là dấu hiệu cho thấy, Man Utd chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức dành cho Rodriguez.

* Arsenal đón tin mừng từ Sagna: Cuối tuần này, Arsenal sẽ đụng đầu với Tottenham trong trận derby Bắc London hứa hẹn vô cùng nảy lửa khi mà hai đội đang giành giật nhau vị trí trong Top 4. Chắc chắn Gareth Bale là gương mặt mà Arsenal cần phải dè chừng nhất bởi thời gian gần đây, ngôi sao người xứ Wales toả sáng rực rỡ trong màu áo Spurs (12 bàn/13 trận gần đây), một mình kéo cả đoàn tàu Tottenham. Bởi thế, Arsenal rất cần một người đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để vô hiệu hoá Bale. Rất may mắn, Bacary Sagna, hậu vệ phải đáng tin cậy nhất của Wenger đang dần bình phục chấn thương va dự kiến sẽ đủ khả năng tái xuất trong trận đấu tới. Dẫu liên tục gặp phải vấn đề về sức khoẻ nhưng Sagna luôn được xem là sự lựa chọn đầu tiên cho hàng lang phải của tuyến phòng ngự.

* "Thất bại trước Real khiến Barca mạnh mẽ hơn": Đó là nhận định mang tính "an ủi" của Jordi Alba, cầu thủ đã ghi bàn danh dự cho Barca trong thất bại toàn diện 1-3 ở bán kết cúp Nhà vua vào đêm qua. Hậu vệ này bày tỏ: "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như ý muốn. Song thua trận chưa chắc đã là chuyện xấu. Rồi đây, tất cả sẽ được xem một Barca đích thực ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp AC Milan. Vẫn biết vượt qua thử thách thua 0-2 ở lượt đi không phải chuyện đơn giản nhưng nếu chúng tôi ghi bàn trước thì cơ hội đi tiếp là rất lớn".

* Man City sẵn sàng bán lỗ Samir Nasri: Tiền vệ người Pháp từng có những tháng ngày tươi đẹp ở Etihad sau bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 24 triệu bảng từ Arsenal vào mùa hè năm 2011. Tuy nhiên, giờ đây, Nasri đã không còn chỗ đứng ở nhà ĐKVĐ Premier League vì phong độ quá thảm hại. Bởi thế, Nasri đã bị đưa vào danh sách thanh lý trong kế hoạch cắt giảm chi phí nhân sự nhằm ứng phó với đạo luật Công bằng tài chính của UEFA sắp có hiệu lực (hiện giờ mức lương của Nasri là 175.000 bảng/tuần, thuộc vào diện cao nhất đội). Thậm chí, Man City còn chấp nhận bán rẻ Nasri nếu có đội nào thực sự quan tâm. Thực ra, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề của Man xanh nêu việc chịu thua thiệt chục triệu bảng đâu có nhằm nhò gì.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X