(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 26/12.
* Em trai Balotelli sắp phải ra toà: Đúng là "anh nào em nấy". Cậu em yêu quý của chàng cầu thủ lắm tài nhiều tật Mario Balotelli, Enoch Barwuah chuẩn bị phải điều trần trước toà án vì tội gây rối trật tự công cộng cũng như chống người thi hành công vụ khi ngang nhiên táng hai cảnh sát ở quê nhà Italia lúc đang tiệc tùng mừng Giáng sinh mới đây. Chẳng những vậy, theo ghi nhận, xe cảnh sát còn bị đập hỏng. Dù đã nói lời xin lỗi nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Barwuah vẫn bị đưa ra "xét xử". Cách đây không lâu, Barwuah đã đạtd được thoả thuận gia nhập Salford City, một CLB bán chuyên nghiệp tại Anh.
* Rooney thề sẽ khẳng định lại giá trị đích thực: Cuối tuần vừa rồi, R10 đã có một ngày thi đấu tệ hại trong trận hoà Swansea và bị thay ra giữa chừng. Do đó, Rooney đang rất quyết tâm chứng tỏ đẳng cấp, trình độ, tầm cỡ của mình trong cuộc tiếp đón Newcastle sắp tới đây, diễn ra vào ngày lễ Tặng quà (Boxing Day). Anh bày tỏ: "Bản thân tôi cũng cảm nhận được mình đã thi đấu rất không tốt trước Swansea nhưng trong bóng đá là như vậy. Bạn không thể chơi hay trong mọi trận đấu nên việc tôi phải rời sân là đúng. Tuy nhiên, tôi chẳng còn nhớ gì nhiều vào trận đấu tới và đã tự làm mới mình trước thềm trận đấu sắp tới. Tôi luôn khao khát được ra sân, được cống hiến cho đội bóng, đặc biệt trong giai đoạn này khi lịch thi đấu rất dày đặc. Hiện giờ, Man Utd đang đứng trước cơ hội thuận lợi để gia tăng cách biệt với Man City bởi chúng tôi thường có được kết quả thuận lợi trong dịp Giáng sinh và năm mới. Hy vọng năm nay cũng như vậy và tôi sẽ có đóng góp cụ thể cho CLB".
* Roberto Mancini không muốn lập hattrick thua trên sân của Sunderland: Tối nay, nhà ĐKVĐ Man City sẽ hành quân tới The Light, SVĐ mà hai chuyến làm khách gần đây tại Premier League, Man xanh đều chịu thua với cùng tỷ số 1-0. Bởi thế, chiến lược gia người Italia không muốn tiếp tục tái diễn kết quả này, nhất là khi Man City vừa mới rút ngắn cách biệt với người hàng xóm Man Utd xuống còn 4 điểm: "Hai thất bại của chúng tôi tại đây trong hai năm qua đều xuất hiện vào phút chót. Tốt hơn hết là chúng tôi nên quên những gì đã xảy ra. Cả hai trận thua Sunderland, chúng tôi đều chơi tốt, đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Man City lại thua chỉ vì chúng tôi nỗ lực tấn công cho tới phút chót. Chúng tôi tấn công và bị thủng lưới từ những pha phản công của họ”.
* Michael Owen mơ đến viễn cảnh sút tung lưới đội bóng cũ Liverpool: Cựu thần đồng của bóng đá Anh được đào tạo và thành danh ở Liverpool. Kể từ ngày ra đi, kinh qua không ít CLB nhưng chưa một lần Owen có được bàn thắng khi gặp lại The Kop. Nên Owen đang rất khao khát được thử cảm giác đó dù anh vẫn rất yêu mến Liverpool. Đêm nay, nhiều khả năng Owen sẽ được Stoke tung ra sân trong cuộc tiếp đón ... Liverpool tại Premier League và chân sút 33 tuổi đang mơ về việc sút tung lưới Pepe Reina: "Đối đầu với CLB cũ luôn mang đến những dư vị khó tả nhất là khi đó là đội bạn đã gắn bó hơn 15 năm trời. Liverpool là một phần quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Ở đây, tôi đã được trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Thực sự, tôi không thấy thoải mái cho lắm khi phải đối đầu với Liverpool trên sân. Tôi cũng chưa một lần làm tung lưới đội bóng cũ. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn được một lần làm điều đó".
* Đại gia Anh tranh giành sao hạng Nhất: Mới 17 tuổi (sinh năm 1995) nhưng Will Hughes đã gây bão ở đảo quốc sương mù nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Derby County. Đến nay, Hughes đã có vài bàn thắng ở giải hạng Nhất đồng thời thể hiện tài năng thiên bẩm của một tiền vệ trung tâm tài năng trong tương lai. Bởi vậy, hàng loạt ông lớn tại Premier League như Tottenham, Chelsea đã cử người theo dõi chặt chàng sao tuổi teen sở hữu mái tóc bạch kim độc đáo. Thừa hiểu không thể giữ nổi chân thần đồng này, Derby County cho biết sẽ xem xét một cách nghiêm túc nếu như có đội nào chịu đưa ra mức giá từ 10 triệu bảng trở lên. Liệu đội nào dám chi số tiền không hề nhỏ này để có được Will Hughes.
* Arsenal sẽ chỉ chiêu mộ "siêu cầu thủ": Đó là lời khẳng định của Arsene Wenger. "Pháo thủ" thành London đang trải qua nửa đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ ngày "Giáo sư" người Pháp lên nắm quyền cách đây gần 20 năm. Tuy vậy, Wenger vẫn cho rằng đội bóng của ông không nhất thiết phải bổ sung lực lượng bằng mọi giá: "Chúng tôi không phải không tham gia TTCN nhưng chỉ khi nào tìm thấy cầu thủ thực sự có thể làm sức mạnh của Arsenal tăng lên vượt bậc thì may ra chúng tôi mới quyết định chi tiền chứ đội hình hiện tại của Arsenal quá ổn rồi. Vì thế, chỉ có cầu thủ thật đặc biệt, phi thường mới xuất hiện ở Emirates trong tháng 1 tới".
Bảo Phương - Bongda24h.vn