Thứ Bảy, 14/03/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 25/3): Man Utd kiếm tìm "truyền nhân đích thực" của Patrice Evra

Thứ Hai 25/03/2013 17:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 25/3.

* "Mario Balotelli mang phẩm chất của một siêu sao": Đó là lời khẳng định của Adriano Galliani, Giám đốc điều hành của CLB AC Milan. Không mất nhiều thời gian, "đứa trẻ hư" của làng bóng đá Italia đã thể hiện được mình khi trở về quê hương khoác sắc áo Đỏ - đen. Giờ đây, Super Mario đã là một tay săn bàn chủ lực của AC Milan nhưng Galliani lại đánh giá cậu học trò cao hơn thế: "Tôi nghĩ Messi, Ronaldo, Ibrahimovic và Falcao được xem là 4 tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay và ngay sau họ chính là Balotelli. Cậu ấy còn trẻ và sở hữu đầy đủ tố chất của một siêu sao. Milan đã từng sở hữu 8 Quả bóng vàng và hy vọng Balotelli sẽ là nhân vật thứ 9. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của Balotelli từ hồi còn khoác áo Inter Milan nên đã luôn nỗ lực để đưa cậu ấy về lại Italia. Hãy tin rằng sớm muộn Balotelli sẽ thống trị thế giới".

Alex Sandro (trái) trong một trận đấu tại Champions League
Alex Sandro (trái) trong một trận đấu tại Champions League

* Man Utd kiếm tìm "truyền nhân đích thực" của Patrice Evra: Mùa này, hậu vệ trái người Pháp đã thể hiện phong độ cực tốt, khiến những suy nghĩ về việc Evra đã hết thời gần như chấm dứt hoàn toàn. "Quỷ đỏ" cũng đang xem xét gia hạn hợp đồng với Evra thêm một năm tuy nhiên nói gì thì nói, Evra đã 31 tuổi đồng nghĩa thời gian thi đấu đỉnh cao không còn bao lâu. Bởi thế, Sir Alex sẽ sớm phải tuyển mộ một cầu thủ thay thế xứng đáng. Còn nhớ hồi đầu mùa, ông đã đầu tư 4 triệu bảng vào Alexander Buttner, hậu vệ trái người Hà Lan từ Vitesse Arnhem nhưng có vẻ cầu thủ 24 tuổi không làm HLV Ferguson hài lòng do thi đấu không có gì nổi bật. Do đó, không loại trừ khả năng, Man Utd sẽ lại chi tiền cho vị trí hậu vệ trái. Ngoài Leighton Baines của Everton, thì dạo gần đây, báo chí đã nhắc đến cái tên Alex Sandro, hậu vệ đang khoác áo Porto. Alex Sandro đã tới BĐN từ CLB quê nhà Atletico Paranaense vào năm 2011 và ngay lập tức, chứng tỏ được mình. Nhờ vậy, Alex đã vài lần được triệu tập vào ĐTQG Brazil. Được biết, Man Utd từng đôi lần cử người xem giò cẳng Alex Sandro ở cả giải VĐQG Bồ Đào Nha lẫn Champions League.

* Tuyển thủ quốc gia TBN mời chào các đội bóng Anh: Alvaro Negredo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid nhưng sự nghiệp của anh chỉ phát triển sau quyết định gia nhập Sevilla. Vài năm qua, tiền đạo 27 tuổi này luôn chiếm chỗ đứng tại hàng công đội bóng xứ Andalucia. Bên cạnh đó, Negero cũng có trên chục lần khoác áo La Furia Roja dù vẫn bị coi là cầu thủ dự bị. Chưa từng rời khỏi TBN nên Negredo đang muốn thay đổi không khí và Premier League chính là đích đến trong mơ của anh. Negredo tâm sự anh rất muốn được thi đấu ở giải Ngoại hạng cho đến ngày treo giày và luôn chờ đợi cơ hội đó đến với mình.

* "Phát hiện lớn" của Real háo hức trước trận gặp TBN: Nhờ phong độ chói sáng trong mấy tháng gần đây ở đội bóng Hoàng gia TBN mà Rafael Varane đã được gọi vào Les Bleus trong đợt tập trung lần này để thi đấu ở vòng loại World Cup 2014. Hôm vừa rồi, gương mặt mới 19 tuổi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong thắng lợi 3-1 trước Georgia. Ngày mai, Pháp sẽ bước vào trận "chung kết" của bảng đấu gặp vị vua thống trị TBN. Sự háo hức trong con người Varane còn tăng lên dữ dội bởi anh sẽ được chạm trán với những đồng đội tại Real và cả những đối thủ khá quen thuộc ở La Liga. Theo Varane, nếu tiếp tục được ra sân, anh sẽ quyết tâm thi đấu hết mình nhằm giúp Pháp giành chiến thắng.

* PSG hoàn toàn có thể đánh bại Barcelona: Tiền vệ Lucas Moura của gã nhà giàu thành Paris đã tuyên bố như vậy. Tài năng trẻ người Brazil mới vừa chính thức khoác áo PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi (thực ra bản hợp đồng đã hoàn tất từ hồi mùa hè năm ngoái) cho hay: "Vẫn biết gặp Barca tại tứ kết Champions League là thử thách lớn cho PSG song tôi rất tin tưởng vào trình độ, năng lực của đội. Chúng tôi đâu có thua kém họ bao nhiêu. PSG có thừa cơ hội bước tiếp vào vòng bán kết".

* Ronaldo khích lệ đồng đội ở vòng loại World Cup 2014: ĐT Bồ Đào Nha tỏ ra cực kỳ thất thường trên con đường kiếm tấm giấy thông hành tới Brazil khi mới có được 8 điểm sau 5 trận đấu và chỉ đứng thứ 3. Gần đây nhất, Seleccao bị Israel cầm hoà 3-3 và phải bước vào trận đấu gặp Azerbaijan vào đêm mai trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo do bị treo giò. Về nguyên tắc, Ronaldo đã có thể trở lại Real Madrid nhưng anh vẫn muốn ở lại để động viên, khích lệ tinh thần toàn đội (Ronaldo đang đảm trách vai trò thủ quân ĐTQG). Theo Ronaldo thì BĐN không được mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa trong chặng đường còn lại của vòng loại, bằng không tất cả sẽ tiêu tan.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X