(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 24/12.
* Lukaku chưa muốn trở về Chelsea: Từng được xem là tài năng trẻ sáng giá nhất nước Bỉ nhưng sự nghiệp của tiền đạo mới 19 tuổi (mà đã đoạt được danh hiệu "Vua phá lưới" giải VĐQG Bỉ) đã có phần chững lại sau khi gia nhập bởi có quá ít cơ hội ra sân. Không muốn bị đày đoạ mãi trên băng ghế dự bị, hồi đầu mùa giải, Lukaku quyết định gia nhập West Brom đến hết mùa và tại đây, Lukaku đã được thi đấu nhiều và anh cũng chứng tỏ được năng lực của mình khi trở thành tay săn bàn số 1 đội bóng (6 bàn). Vì thế, Rafa Benitez muốn đưa Lukaku trở lại The Blues ngay trong tháng 1 nhằm bổ sung cho hàng tiền đạo vốn không được dồi dào. Tuy nhiên, dự định trên của ông nhiều khả năng sẽ bị phá sản bởi Lukaku chẳng hề thích quay về Chelsea vào lúc này vì muốn được ra sân nhiều chứ không phải làm đẹp băng ghế dự bị.

* HLV Laudrup bênh trò sau "nghi án giết hại" Van Persie: Một trong những tình huống đáng chú ý nhất của trận chiến đầy hấp dẫn mà không kém phần căng thẳng vào đêm qua giữa Swansea và Man Utd chính là pha vung chân sút thẳng bóng vào đầu Van Persie đang nằm trên mặt đất sau một pha va chạm của Ashley Williams, trung vệ đội trưởng Swansea. Pha quay chậm đã chỉ rõ đó là hành động cố tình chứ chẳng phải đùa. Bên ngoài đường biên, Alex Ferguson đã phải nhảy dựng cả lên và trong buổi họp báo sau trận, ông đã yêu cầu FA phải treo giò Williams, thậm chí còn tuyên bố Van Persie có thể "tử nạn" vì cú sút đó. Tuykhông công khai bảo vệ học trò nhưng HLV Laudrup đã có vài lời xoa dịu tình hình: "Lúc đó, tôi không nhìn được tình huống bởi có quá nhiều cầu thủ tham gia nhưng tôi đã xem lại băng hình. Thực sự, tôi khá ngạc nhiên khi HLV Ferguson lại đánh giá sự việc một cách quá nghiêm trọng đến thế. Dù sao cũng chỉ là một tình huống trong trận đấu và tôi tin Williams, Van Persie đã làm lành với nhau bởi khi trận đấu khép lại, cần gác tất cả lại một bên bởi mọi thứ liên quan đến bóng đá chỉ nên giải quyết trên sân cỏ mà thôi. Mới cả, mọi người đều chứng kiến Van Persie và Williams đã hoà giải, đồng nghĩa hành động của cậu ấy là không hề ác ý".
* Roy Hodgson muốn có thêm "tiết mục" đá luân lưu 11m ở các trận giao hữu: Ai cũng biết những trận đấu mang tính "giao lưu hữu nghị" thường chỉ gói gọn trong 90 phút tuy nhiên nhằm giúp ĐT Anh cải thiện khả năng thi "bắn súng" (ở các giải đấu lớn, mỗi khi phải bước và loạt luân lưu 11m thì y như rằng Tam sư sẽ gục ngã), HLV Roy Hodgson cho hay ông sẽ đề nghị những đội đá giao hữu với ĐT Anh trong tương lai thực hiện thêm màn sút phạt 11m luân lưu để phân định thắng - thua trong trường hợp hai đội hoà trong 90 phút chính thức. Trước mắt, Anh sẽ có các trận đấu gặp Brazil, Scotland và CH Ai Len. Do cùng nằm trong Liên hiệp Anh nên khả năng Scotland và CH Ai Len đồng ý là rất lớn còn Brazil thì chưa chắc.
* Arshavin trên đường gia nhập Reading: Tiền đạo người Nga nhiều khả năng sẽ là cầu thủ đầu tiên chia tay "Pháo thủ" trong kỳ chuyển nhượng tới. Theo một số nguồn tin, Arsenal và Reading, đội bóng đang đứng cuối cùng trên BXH Premier League đã đạt được thoả thuận mua Arshavin. Giờ đây, cầu thủ này được tự do đàm phán hợp đồng với Reading và mọi việc có thể hoàn tất ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa trở lại vào ngày 1/1. Thực ra, việc Arshavin rời khỏi Emriates đã được dự báo từ lâu bởi anh không còn vị trí ở đội bóng trong khi Reading đang cần phải tăng cường lực lượng để thoát khỏi tình cảnh tồi tệ hiện nay. Được biết mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 4 triệu Euro.
* Jack Wilshere thúc giục Walcott ký hợp đồng mới: Dù rất nỗ lực nhưng Arsenal vẫn chưa thể giải quyết triệt để đống rắc rối mang tên Theo Walcott khi cựu thần đồng của làng bóng đá Anh nhất quyết không chịu gia hạn hợp đồng. Nhằm góp thêm tiếng nói thuyết phục người đồng đội có thâm niên khoác áo Arsenal lâu nhất hiện nay, tiền vệ đầy triển vọng Jack Wilshere đã quyết định lên tiếng: "Tất cả mọi người ở Arsenal đều hy vọng Walcott sẽ ký tiếp hợp đồng. Giờ đây, quyền định đoạt hoàn toàn nằm trong tay Theo và tôi rất hy vọng ban lãnh đạo sẽ giữ chân anh áy thành công. Đã có nhiều cầu thủ người Anh trở thành huyền thoại ở Arsenal và Walcott thừa khả năng trở thành một nhân vật như thế".
* "Casillas tự biết đẳng cấp của mình ở đâu": Đó là lời an ủi của Guti, tiền vệ lừng danh từng nhiều năm trời khoác áo Real và sát cánh cùng Casillas, nhân sự kiện thủ môn người TBN bị Mourinho gạch tên khỏi đội hình thi đấu trong trận thua Malaga hồi cuối tuần, làm dấy lên những luồng thông tin về sự bất ổn của đội bóng Hoàng gia TBN. Theo Guti, chẳng cần phải nói nhiều về trình độ, tài năng của Iker Casillas bởi nó đã quá rõ ràng. Vấn đề ở đây chỉ là sớm muộn, mọi thứ sẽ trở lại bình thường vì Real không thể thiếu Casillas và lợi ích của đội bóng luôn cần phải đặt lên trên chứ không phải chỉ vì một lý do nào mà Mourinho loại bỏ Thánh Iker.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
