Thứ Hai, 23/02/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 22/1): Barcelona từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Cristiano Ronaldo

Thứ Ba 22/01/2013 17:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 22/1.

* Steven Gerrard muốn vượt qua David Beckham: Thất bại trong trận giao hữu với Thuỵ Điển hồi tháng 11 vừa rồi đã đánh dấu trận thứ 100 của Gerrard trong màu áo Tam Sư và mục tiêu sắp tới của đương kim thủ quân ĐTQG Anh là chinh phục cột mốc 115 trận của Beckham: "Tham vọng của tôi là được cống hiến cho ĐT Anh càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ quyết tâm qua mặt Beckham bởi anh ấy là một cầu thủ quá đặc biệt, một con người vĩ đại".

Cựu chủ tịch Barcelona, Joan Laporta
Cựu chủ tịch Barcelona, Joan Laporta

* Barcelona từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Cristiano Ronaldo: Đó là tiết lộ do chính Joan Laporta, vị cựu chủ tịch của Barcelona, đưa ra. Theo Laporta, hồi Ronaldo còn khoác áo Sporting Lisbon thì đội bóng xứ Catalan đã được Jorge Mendes, tay cò nổi tiếng hàng đầu châu Âu và bao năm qua, vẫn là đại diện của CR7, tư vấn về tiền vệ người BĐN nhưng do hồi đó đội bóng mới chi hàng đống tiền vào các thương vụ Ronaldinho, Ricardo Quaresma và Rafael Marquez nên không còn đủ ngân quỹ để bổ sung thêm cầu thủ. Thậm chí Laporta còn khẳng định nhờ mối quan hệ thân thiết với Mendes mà Barca có thể mua Ronaldo với mức phí thấp hơn rất nhiều so với Man Utd (khoảng 12 triệu bảng).

* Wesley Sneijder khiêm tốn: Nhằm cứu vãn lại sự nghiệp đang trên đà bị chôn vùi ở Inter Milan, tiền vệ người Hà Lan đã quyết định đầu quân cho Galatasaray, đội bóng hàng đầu TNK, bất chấp nhận được vô số lời mời từ các đội bóng lớn hơn (theo nhiều nguồn tin, lý do Sneijder chọn Galatasaray chẳng qua vì lý do tiền bạc). Trong những phát ngôn đầu tiên sau khi gia nhập Galatasaray, Sneijder chia sẻ: "Tôi không chọn 5 đội bóng hàng đầu châu Âu vì giờ, tôi đâu còn nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi không nghĩ chuyển đến Galatasaray là một bước lùi trong sự nghiệp. Trước mắt, tôi muốn tìm kiếm một CLB có thể cho tôi ra sân thường xuyên, một giải đấu tầm cỡ để thi thố tài năng và Galatasaray là một đội bóng tuyệt vời".

* Ricardo Costa nhận trách nhiệm về thất bại nặng nề trước Real: Cuối tuần vừa rồi, Valencia đã thua tan nát 0-5 trong cuộc tiếp đón đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngay tại sào huyệt Mestalla. Tất nhiên, thảm bại đó có một phần lỗi của hàng phòng ngự khi không làm tốt công việc được giao. Ricardo Costa, trung vệ người BĐN của Valencia, đã không chối bỏ trách nhiệm: "Real mạnh là điều chẳng cần phải bàn cãi nhưng chúng tôi quá dễ đổ vỡ. Valencia không được phép xảy ra hiện tượng thủng lưới liên tục trong một thời gian ngắn lần thứ 2 (cả 5 bàn của Real đều được thực hiện trong những phút cuối hiệp 1). Ngày thứ 4 tới, Valencia quyết rửa hận khi hai đội chạm trán ở tứ kết lượt về cúp Nhà vua (lượt đi, Real thắng 2-0 - PV)".

* Mikel Arteta sẽ tái xuất vào cuối tuần: Mùa này, Arteta đang nổi lên như là thủ lĩnh nơi tuyến giữa "Pháo thủ" thành London. Tiền vệ này đã dính phải chấn thương trong một buổi tập vào ngày 11/1 vừa qua và khi Arteta vắng mặt, Arsenal thua 2/3 trận. Rất may mắn, tình hình sức khoẻ của Arteta đang tiến triển tốt và nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Brighton ở cúp FA vào cuối tuần này. Tuy nhiên, có lẽ Wenger mong muốn Arteta tái xuất sớm hơn bởi ngày mai, Arsenal sẽ có trận derby với West Ham (đá bù vòng 19 Premier League).

* Iniesta muốn treo giày ở Barcelona: Ngôi sao người TBN đã gắn bó với Barca từ bé và chưa bao giờ thi đấu cho bất cứ đội bóng nào khác. Vì thế, chẳng có gì khó hiểu khi ước muốn lớn nhất của Iniesta là được giải nghệ trong màu áo Blaugrana: "Chưa lúc nào tôi nghĩ đến việc rời khỏi đội bóng vì bất cứ lý do. Ngày nào tôi còn đủ sức khoẻ và Barcelona còn cần đến sự phục vụ của tôi thì ngày đó, tôi còn cống hiến hết mình chứ không thể có một lực hấp dẫn nào có thể lôi kéo tôi khỏi nơi đây".

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X