(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Roy Hodgson sẽ không gọi lại John Terry: Sau khi trung vệ kỳ cựu của Chelsea tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, một phần vì mâu thuẫn với FA xung quanh câu chuyện "phân biệt chủng tộc" với Anton Ferdinand, em ruột đồng đội thân thiết một thời ở Tam sư, Rio Ferdinand thì hàng thủ ĐT Anh chưa thể làm người ta yên tâm, khiến đang xuất hiện luồng ý kiến cho rằng Hodgson nên thuyết phục thủ quân The Blues trở lại ĐTQG. Song mới đây, Hodgson đã thẳng thừng bác bổ khả năng này: "Cậu ta đã chia tay ĐT từ lâu, ngay ở thời điểm bắt đầu vòng loại World Cup 2014 và hãy nhìn xem, chúng tôi đã vượt qua vòng loại mà chẳng thua một trận nào. Bên cạnh đó, Gary Cahil và Phil Jagielka đều đã chơi tốt ở vị trí trung vệ. Chris Smalling cũng là lựa chọn không tồi đặc biệt sau màn trình diễn không tồi trước người Đức và đừng quên còn cả Phil Jones nữa. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục kế hoạch cải tổ hàng phòng ngự, đặt niềm tin vào những người mới, trẻ trung hơn thay vì cứ mãi nghĩ về những gương mặt cũ đã luống tuổi".
* Man Utd giành giật "Messi nhí" với Barcelona: Claudio Gabriel Nancufil, một chú bé chỉ mới 8 tuổi nhưng đang được giới chuyên môn chú ý đến nhờ khả năng xử lý bóng tuyệt vời. Dù còn nhỏ song Nancufil đã sớm bộc lộ những tài năng thiên bẩm của một ngôi sao bóng đá trong tương lai mà không phải cậu bé nào cũng sở hữu được. Cộng thêm quốc tịch Argentina nên Nancufil được ví là "Messi nhí" của xứ Tango. Theo nguồn tin từ tờ Mirror thì bộ phận chịu trách nhiệm săn lùng tài năng của Man Utd tại khu vực Nam Mỹ đang theo dõi rất chặt thần đồng này nhưng chắc chắn nhà ĐKVĐ Premier League sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đối thủ cũng đang nhòm ngó Nancufil mà nổi bật nhất là Barcelona. Ai cũng biết, kể từ sau thành công vang dội ở thương vụ Lionel Messi, Barca đã coi Argentina là thị trường cầu thủ trọng điểm, do đó họ đều có đầy đủ thông tin về bất cứ "măng non" nào ở quốc gia này.
* Carrick đã trở lại luyện tập: Man Utd vừa nhận được tin mừng liên quan đến sức khoẻ của tiền vệ trung tâm số 1 đội bóng. Theo đó, Carrick đã có thể tập nhẹ trở lại sau ca phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương gót chân và một kỳ nghỉ ngắn mới đây tại Dubai. Bởi vậy, rất có khả năng Carrick không phải nghỉ tới 5 tuần như dự tính mà sẽ có thể ra sân trở lại sớm hơn. Trong bối cảnh, không một tiền vệ trung tâm nào thực sự làm hài lòng David Moyes thì rõ ràng, ông quá mong muốn Carrick tái xuất càng sớm càng tốt khi giải đấu sắp bước vào giai đoạn khốc liệt cuối năm. Trước đó, tiền vệ 32 tuổi cũng đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Man Utd thêm hai năm.
* Ông chủ mới ca ngợi lò đào tạo trẻ của Inter: Bao năm qua, Inter chưa bao giờ được xem là đội bóng có lò đào tạo trẻ tốt, ấy thế mà Erick Thohir, nhà tài phiệt người Indonesia vừa chính thức sở hữu Nerazzurri, lại tự tin khẳng định: "Hệ thống đào tạo của chúng tôi thuộc vào diện hàng đầu Italia và cả châu Âu nhưng tham vọng của tôi là biến nó thành nơi sản xuất cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Tôi luôn cho rằng dựa vào nội lực là quan điểm phát triển bền vững và không bao giờ lỗi mốt trong môn thể thao Vua. Rồi sẽ đến ngày, Inter đưa ra sân đội hình gồm toàn cầu thủ tự đào tạo. Bao đời nay, một đội bóng thành công luôn phải biết kết hợp giữa những siêu sao được mua về và dàn cầu thủ trẻ tài năng trưởng thành từ chính CLB".
* Anderson không hề bất đồng với David Moyes: Kể từ đầu mùa, tiền vệ người Brazil mới đá có 3 trận cho Quỷ đỏ trên mọi đấu trường. Lần cuối cùng anh được HLV Moyes sử dụng là ở trận thua West Brom 1-2 ngay tại Old Trafford hồi tháng 9. Dẫu vậy, Anderson vẫn chẳng hề khó chịu hay bực bội khi bị giam hãm trên băng ghế dự bị. Phát biểu trên M.E.N Sport trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Anderson cho biết: “Tôi đang tận hưởng cuộc sống ở M.U và chẳng việc gì phải buồn cả. Tôi biết mình luôn sẵn sàng ra sân bất cứ khi nào được HLV lựa chọn. Việc cần làm với tôi lúc này chỉ là cố gắng tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội đến với mình. Thật tuyệt khi M.U có một nhà cầm quân mới. Tôi chẳng có vấn đề gì với David Moyes, ông ấy đã mang đến những sự mới mẻ tới đây. Chúng tôi cần phải đỡ HLV mới của mình với thái độ tích cực vì thành công chung của đội bóng. Các bạn đừng hỏi về những đội bóng đang theo đuổi tôi, đơn giản là vì tôi yêu M.U và không có ý định thay đổi CLB”.
Bảo Phương - Bongda24h.vn