(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 21/1.
* Arsenal muốn mượn Gourcuff: HLV Wenger đã kết tiền vệ đồng hương từ hồi anh còn nổi đình nổi đám ở xứ sở lục lăng nhưng do hồi đó, Arsenal không đến mức quá thiếu nhà tổ chức nên ông chưa tiến hành dạm mỏi chính thức Gourcuff. Giờ đây, khi tiền vệ 26 tuổi này đã hoàn toàn đánh mất mình và được Lyon đưa vào diện thanh lý thì Wenger lại có ý định đưa Gourcuff tới đảo quốc sương mù, dù cho Cazorla đang chơi rất hay. Cần nhớ rằng, "Giáo sư" đáng kính người Pháp rất giỏi trong khoản làm hồi sinh những cầu thủ bị coi hết thời song vấn đề ở chỗ: Arsenal đang cần bổ sung thêm chân sút tài ba chứ không phải tiền vệ công, khiến tuyến giữa thêm chật chội.Alex Ferguson đã chỉ trích nầm người
* "Sir Alex đã chỉ trích nhầm người": Graham Poll, vị cựu trọng tài nổi danh một thời ở đảo quốc sương mù đã nói như vậy khi đề cập đến việc HLV Ferguson đả kích trọng tài biên sau trận hoà với Tottenham bởi đã không cho Man Utd hưởng quả phạt 11m dù rằng, tất cả đều thấy rõ ràng Steven Caulker truy cản trái phép Wayne Rooney trong vòng cấm địa ở tình huống diễn ra vào phút 63. Theo Poll, Man Utd hoàn toàn xứng đáng được hưởng penalty ở pha bóng đó tuy nhiên người đáng bị chỉ trích không phải là ông trọng tài biên Simon Beck tội nghiệp mà là vị trọng tài chính Chris Foy. Rõ ràng, Foy có góc nhìn tốt để quan sát toàn bộ tình huống, ấy thế mà vẫn làm ngơ với ý định "đẩy trách nhiệm" sang cho vị trợ lý (tức là nếu Beck giăng cờ báo lỗi thì Foy lúc đó mới thổi còi). Thực ra, mùa này, dù đã bắt chính tới 15 trận đấu nhưng Foy chưa một lần thổi 11m và có lẽ đó là lý do hợp lý nhất để giải thích cho sự lặng im của ông vua sân cỏ này.
* Barca nhắm cựu La Masia cho vị trí của Valdes: Ngay từ giờ, Barca đã phải tính đến chuyện thay thế Valdes sau khi thủ thành này tuyên bố không gia hạn hợp đồng sẽ kết thúc vào năm 2014. Ai cũng biết, bao lâu nay, Blaugrana luôn mơ về một đội bóng thuần chất La Masia, bởi thế những cái tên trưởng thành và ra đi từ mảnh đất Catalan luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, Pepe Reina đã lọt vào tầm ngắm của Barca. Thủ thành của Liverpool do chính Barca đào tạo ra và hai mùa giải, được khoác áo đội 1 (nhưng chỉ sắm vai dự bị). Tuy phong độ phần nào suy giảm so với cách đây vài năm nhưng Reina vẫn xứng đáng nằm trong hàng ngũ nhưng thủ thành hàng đầu Premier League. Thêm vào đó, Reina mới 30 tuổi, không quá già với một người gác đền, thậm chí, thừa khả năng đưa sự nghiệp lên những tầm cao mới.
* Liverpool quyết chiêu mộ tiền vệ trẻ của Inter: Từng được đánh giá rất cao nhưng Serie A nói riêng và Inter nói chung chưa bao giờ phù hợp với những ngôi sao trẻ vì điều kiện phát triển không tốt nên Philippe Coutinho mãi không thoát khỏi cái vỏ bọc "tiềm năng". Vì thế, tiền vệ 20 tuổi người Brazil hiểu rằng sẽ phải chọn một bến đỗ mới tốt hơn chứ không thể mãi chôn vùi ở thành Milano. Đúng là "ăn mày gặp chiếu manh", Coutinho đã được Liverpool để mắt tới và đội bóng nước Anh gửi tới Inter đề nghị trị giá 6.7 triệu bảng. Dẫu vậy, Nerazzurri đã lắc đầu ngay tức thì song The Kop không chịu từ bỏ. Dự kiến, Liverpool chuẩn bị đưa ra đề nghị mới tăng lên đến 8 triệu bảng và không rõ lần này, phản ứng của Inter ra sao.
* Messi không thích bị so sánh với những huyền thoại thể thao khác: Giờ đây, tầm vóc của M10 đã vươn xa ra khỏi phạm vi môn thể thao Vua. Nhiều người còn vì anh với Michael Jordan, Usain Bolt và Muhammad Ali, những gương mặt vĩ đại nhất trong lịch sử môn bóng rổ, điền kinh và quyền anh. Nhưng bản thân tiền đạo người Argentina không cảm thấy thoải mái khi bị đem ra bàn cân so sánh: "Thật là điên khùng nếu ai đó cứ thích so sánh tôi với những huyền thoại khác của làng thể thao. Tôi chỉ muốn được yên ổn làm công việc ưa thích của mình và lúc nào tôi về hưu, thì mới hãy nhìn lại xem tôi đã cống hiến được những gì chứ tôi không dám đề cao mình như thế".
* "Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League vẫn nằm trong tay Man Utd": Đó là nhận định rất thẳng thắn của David Platt, trợ lý số 1 của Roberto Mancini ở Man City. Cuối tuần vừa rồi, Man xanh đã rút ngắn cách biệt với Man đỏ xuống còn 5 điểm do đánh bại Fulham trong khi Man Utd bị Tottenham cầm chân. Tuy vậy, theo Platt, cục diện chưa thay đổi quá nhiều và lợi thế dành cho Man Utd vẫn rất lớn, trừ phi đội bóng này tiếp tục sảy chân chứ không lật đổ là cực khó. Song Man City sẽ chiến đấu đến cùng nhằm bảo vệ ngôi Vương của mình.
Bảo Phưong - Bongda24h.vn