(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Cựu cầu thủ Man Utd trên đường trở lại Premier League: Mame Biram Diouf từng có 3 mùa khoác áo Man Utd (2009-2012) nhưng chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể. Phần lớn thời gian, chân sút người Senegal rèn luyện ở đội trẻ hoặc chuyển sang khoác áo đội khác theo diện cho mượn. Từ năm 2012, Diouf đầu quân cho Hannover và thi đấu khá ổn. Bởi thế, tiền đạo 25 tuổi này đang đứng trước cơ hội quay lại nước Anh khi Stoke City sắp sửa thống nhất được với Hannover về vụ chuyển nhượng với mức phí 6 triệu bảng. Dẫn dắt Stoke hiện nay là Mark Hughes, một cựu ... "Quỷ đỏ".
* Mourinho chỉ muốn mua Rooney nhưng vẫn "ve vãn" Higuain: Còn nhớ, vài ngày trước, trong bài phỏng vấn sau trận giao hữu với ĐT Các ngôi sao giải VĐQG Thái Lan (Chelsea thắng sát nút 1-0 nhờ quả phạt 11m thành công của Romelu Lukaku), "Người hạnh phúc" đã một mực khẳng định Rooney là cầu thủ duy nhất ông muốn chiêu mộ trong mùa hè này. Nhưng rất có thể đó chỉ là "đòn chém gió" của nhà cầm quân người BĐN khi Gonzalo Higuain vừa mới tiết lộ rằng Mourinho đã chủ động liên lạc với anh để bày tỏ hy vọng lại được cộng tác cùng với anh ở The Blues. Nếu thông tin trên là sự thật thì hẳn sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người, không phải do sự "tiền hậu bất nhất" của Mourinho mà bởi Higuain đâu có được Mou ưa thích tại Real Madrid. Mùa vừa rồi, Higuain luôn chỉ là sự lưa chọn thứ yếu trên hàng công Los Blancos, bất chấp cực kỳ nỗ lực. Thành tích của Higuain vô cùng khiêm tốn: 16 bàn thắng, thấp nhất trong 5 năm chơi bóng tại La Liga. Ấy thế mà, bây giờ Mourinho lại tìm cách "dụ dỗ" tiền đạo người Argentina. Kể cũng lạ!
* Nicky Butt chính thức "dẫn dắt" Man Utd: Là một thành viên của thế hệ vàng 1992, Butt đã trở lại chốn xưa vào tháng 10 năm ngoái sau nhiều năm bôn ba và được đưa vào đội ngũ trợ lý huấn luyện ở đội dự bị (reserve team). Hôm qua, lần đầu tiên, cựu tiền vệ này được trực tiếp cầm quân ở Manchester United XI (tạm gọi là Man Utd hỗn hợp quy tụ toàn gương mặt trẻ dưới 21 tuổi khi mà đội chính đang đi du đấu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn những cầu thủ khác thuộc biên chế đội 1 hoặc lớn hơn 21 tuổi không tham dự thì ở lại đại bản doanh) thi đấu giao hữu ở Ai Len. Kết quả, Man Utd thắng 2-1 nhờ công của James Wilson và Jack Barmby. Như vậy, có thể xem đây là trận "ra mắt" của "huấn luyện viên" Nicky Butt. Quan trọng hơn, đây chính là tiền đề để Butt nghĩ tới một trọng trách lớn lao hơn ở Man Utd mùa tới. Chẳng hạn cùng người đồng đội Paul Scholes dẫn dắt đội trẻ trên cương vị HLV chứ không còn là "phụ tá" như trước.
* Benitez tính tái hợp Reina ở Napoli: HLV Rafael Benitez vẫn đang ráo riết bổ sung lực lượng cho đội bóng mới. Mục tiêu tiếp theo của nhà cầm quân người TBN là thủ thành Pepe Reina, cậu học trò ông từng dẫn dắt ở Liverpool. Thực ra, Benitez kết Julio Cesar hơn nhưng thủ môn nhiều năm ngang dọc ở Serie A chỉ thích ở lại nước Anh nên Napoli đành chuyển hướng sang Reina. Tương lai của thủ thành 30 tuổi này đã được nhắc đến từ lâu khi Reina có vẻ đã chán ngán The Kop sau 8 năm gắn bó. Mới đây, đội bóng vùng Merseyside đã chiêu mộ thành công Simon Mignolet từ Stoke, một động thái cho thấy Liverpool đã sẵn sàng cho cuộc sống không Reina. Vì thế, Napoli mà đưa ra được đề nghị hợp lý thì họ sẽ không khó có được Reina.
* Hậu vệ của Arsenal chính thức hồi hương: Andre Santos gia nhập Arsenal vào năm 2011 với biết bao hoài bão song anh không thể nào khẳng định được mình. Giai đoạn 2 của mùa trước, Santos đã quay lại Brazil khoác áo Gremio theo diện cho mượn và từ đó, anh không còn hứng thú trở về Arsenal trong khi "Pháo thủ" thành London cũng chẳng mặn mà giữ chân Santos. Vì thế, hai bên mau chóng đi đến việc chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp. Hôm qua, hậu vệ 30 tuổi này đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế để chính thức trở thành cầu thủ của Flamengo theo thoả thuận kéo dài 2 năm nhưng Flamengo chỉ nắm 50% quyền sở hữu Santos.
* "Vô địch Champions League cần cái đầu lạnh": Tân binh Carlos Tevez của Juventus đã nói như vậy trong bài phỏng vấn gần đây với kênh CNN. Tuy mới chỉ 1 lần bước lên bục vinh quang của Champions League khi còn khoác áo Man Utd (song đóng góp không nhiều), Tevez vẫn tỏ ra đầy kinh nghiệm về giải đấu: "Tôi nghĩ, muốn thành công, Juve phải thực sự bình tĩnh, thoải mái và không được phép tự tạo ra cho mình nhiều áp lực, bằng không nguy cơ sớm chia tay Champions League sẽ hiển hiện trước mắt. Khôn ngoan nhất, Juve vẫn cần phải tập trung tối đa cho mặt trận Serie A, hướng tới Scudetto thứ 3 liên tiếp. Từ đó, khi đã chơi tốt ở giải quốc nội, Juve sẽ có nhiều động cơ và điều kiện để làm nên chuyện ở đấu trường châu Âu".
Bảo Phương - Bongda24h.vn