Thứ Tư, 24/12/2025
Zalo

Bản tin Bongda24h chiều 19/3: Sir Alex vẫn tuyệt đối tin tưởng David Moyes?

Thứ Tư 19/03/2014 17:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.

* Các culé tẩy chay Neymar đá chính trận El Clasico: Theo kết quả một cuộc khảo sát do tờ báo thể thao hàng đầu TBN Marca tổ chức thì thì phần lớn độc giả đều muốn HLV Gerardo Martino đặt niềm tin vào Pedro Rodriguez trong trận El Clasico cuối tuần này. Cụ thể, họ muốn chân sút người Tây Ban Nha trở thành đối tác trên hàng công cùng Lionel Messi chứ không phải là Neymar. Bên cạnh đó, các CĐV cũng ủng hộ việc Barca ra sân với một đội hình gồm 4 tiền vệ là Sergio Busquest, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas và Andres Iniesta. Trong số các vị trí được chọn, Messi và Iniesta chính là những người có nhiều phiếu bầu nhất.Alexis Sanchez, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ nhì tại sân Nou Camp kể từ đầu mùa giải tới giờ cũng được tin tưởng phần nào. Dù không được ủng hộ bằng Pedro nhưng ngôi sao người Chile cũng được xem như một giải pháp quan trọng trong cuộc đối đầu với Real Madrid. Trong khi đó, tân binh đắt giá Neymar gần như đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Sir Alex sai lầm khi chọn David Moyes?
 

* Sir Alex vẫn tuyệt đối tin tưởng David Moyes?: Chiếc ghế huấn luyện của "Người được chọn" tại Old Trafford dường như ngày một lung lay sau khi Man Utd không tài nào khắc phục được phong độ kém cỏi, hình ảnh thảm hại. Một mùa bóng tồi tệ bậc nhất trong lịch sử đội bóng đang hiển hiện trước mắt song David Moyes xem ra chưa hết lạc quan. Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Olympiakos vào đêm nay tại Champions League, nhà cầm quân người Scotland đã tiết lộ rằng ông vẫn thường xuyên trò chuyện với Sir Alex Ferguson vĩ đại, người đã bàn giao lại công việc dẫn dắt Man Utd cho Moyes. Chưa bao giờ, Fergie nghi ngờ về năng lực của ông và khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ để Moyes hoàn thành tốt công việc khó khăn và thách thức này. Nếu lời nói của Moyes là sự thật thì phải chăng do chính Sir Alex tiến cử và lựa chọn Moyes nên "Ngài máy sấy" vẫn bảo thủ, cố chấp, chưa chịu chấp nhận sự thật rằng Moyes không đủ trình làm HLV trưởng Man Utd.

* Huyền thoại Maldini cũng “bất lực” trước tình hình của Milan: Đội bóng sọc Đỏ - đen thành Milano đang trải qua một mùa giải tệ hại khi chỉ xếp thứ 11 tại Serie A và vừa bị Atletico đá đít khỏi Champions League. Sự có mặt của Seedorf, tiền vệ từng nhiều năm thi đấu cực kỳ thành công tại San Siro, trên băng ghế huấn luyện cũng không mang lại sự khởi sắc cho đội bóng. Mới đây,  trong một cuộc trả lời phỏng vấn chàng hậu vệ huyền thoại Paolo Maldini đã không thể kiềm chế nổi sự thất vọng của mình về đội bóng cũ: "Tôi luôn AC Milan trong suốt hai năm qua. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự tức giận và thất vọng. Không phải chỉ vì kết quả, mà là ở tinh thần chiến đấu của Milan. Dường như họ đã ném đi mọi thành quả và sự tự hào mà thế hệ chúng tôi từng dày công xây dựng trong suốt cả thập kỷ. Đội bóng đã có một chu kỳ thành công trong quá khứ nhưng bây giờ, mọi thứ đã bị phá hủy chỉ sau vài năm. Tôi như phát điên lên mỗi khi phải nghĩ đến điều này”.

* Bendtner hết thời vẫn làm kiêu: Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của "Pháo thủ" song chân sút người Đan Mạch chẳng thể nào kiếm nổi chỗ đứng trong đội hình vì năng lực có hạn. Mùa này, nếu không phải lâm vào tình trạng khan hiếm chân sút thì có lẽ Wenger chẳng đời nào giữ Bendtner ở lại. Hợp đồng của tiền đạo 26 tuổi này sắp kết thúc và Arsenal gần như chẳng có ý định gia hạn đồng nghĩa Bendtner chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do. Về cơ bản, Bendtner sẽ không khó tìm được CLB mới sau khi chia tay Arsenal song vấn đề ở chỗ, cầu thủ này đang rất ảo tưởng. Bendtner tự tin tuyên bố chắc chắn anh sẽ được hưởng mức lương cao hơn ở CLB mới, thậm chí có thể gấp đôi mức thu nhập hiện tại ở Arsenal (52.000 bảng/tuần).

* Sao trẻ Bayern từ chối Đức, đầu quân cho tuyển Mỹ: Sinh năm 1995,  Julian Green đang là ngôi sao số 1 đội trẻ Bayern Munich và đã đôi lần được Josep Guardiola sử dụng ở đội chính. Tài năng và độ triển vọng của tiền đạo cánh này là không thể phủ nhận bởi thế hai quốc gia Đức, Mỹ đã sớm nhảy vào cuộc tranh giành Green. Chẳng là, sao teen này sinh ra tại Mỹ (bố người Mỹ, mẹ người Đức) nhưng năm 2 tuổi đã chuyển tới Đức sinh sống nên Green vẫn đang mang 2 quốc tịch và đủ điều kiện khoác áo bất cứ ĐTQG nào. Tại cấp độ trẻ, Green từng cống hiến "lẫn lộn" (U16, U17, U19 Đức và U18 Mỹ) nhưng theo quy định của FIFA thì Green chỉ được chọn một sắc áo ĐTQG duy nhất (nếu đã ra sân thi đấu dù chỉ vài phút và là một trận giao hữu thì cũng không được phép khoác áo một ĐTQG khác). Cuối cùng, Mỹ đã thành công trong việc thuyết phục Green cống hiến cho cố quốc. Liên đoàn bóng đá Mỹ đã xác nhận thông tin này. Tháng trước, Julian Green đã tập luyện cùng tuyển Mỹ để chuẩn bị cho trận giao hữu với Ukraine. Đương kim HLV trưởng ĐT Mỹ hiện là một cựu tiền đạo lừng danh người ... Đức: Jurgen Klinsmann.

* Thủ quân Man City vẫn sẽ góp mặt ở derby thành Manchester: Trong trận thắng 2-0 của Man xanh trước Hull City, trung vệ Kompany đã phải nhận một tấm thẻ đỏ khá ngớ ngẩn. Bình thường tại Premier League, một cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò 3 trận kế tiếp. Như vậy, vị thủ lĩnh của "đại thiếu gia" sẽ không thể góp mặt ở cuộc đại chiến với người hàng xóm Man Utd vào giữa tuần sau. Đây rõ ràng là một thiệt thòi lớn với Man City bởi Kompany là trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ đội bóng. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa cho hay Kompany sẽ chỉ ngồi ngoài một trận (tức là trận đấu với Fullham vào tuần này) đồng nghĩa đủ điều kiện tham dự derby. Đây được xem là ngoại lệ đặc biệt của FA dựa trên sự xem xét lại vụ việc cũng như báo cáo của trọng tài Lee Mason. Hiện tại, Man City đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng và kém 6 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, nhưng đá kém hơn 3 trận. Nếu đánh bại Man Utd thì cơ hội soán ngôi đầu sẽ hiện thực hơn bao giờ hết.

  • Thiên Bình - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X