Thứ Tư, 25/02/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h (chiều 19/2): Man Utd sẽ chịu chi đậm cho "truyền nhân của Paul Scholes"?

Thứ Ba 19/02/2013 17:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 19/2.

* "Barca đã tìm ra cách khai thác tối đa Fabregas": Đó là nhận định của Flamini, đồng đội cũ của Cesc ở Arsenal và hiện đang khoác áo AC Milan. Sắp tới đây, họ sẽ có dịp hội ngộ trên sân cỏ khi Barcelona và AC Milan chạm trán tại vòng 1/8 Champions League. Trong một bài phỏng vấn gần đây, tiền vệ người Pháp cho hay: "Tại Arsenal, Fabregas luôn được chơi dâng cao và tôi thấy vị trí đang được bố trí tại Barca giúp Cesc phát huy tối đa năng lực và được tự do phô diễn tài nghệ. Thực sự, HLV Tito Vilanova đã có cái nhìn đúng đắn nhất về Fabregas, qua đó Barca được hưởng lợi".

isco
 

* Man Utd sẽ chịu chi đậm cho "truyền nhân của Paul Scholes"?: Mặc cho Carrick và Cleverley đang chơi khá tốt nơi tuyến giữa trong khi phía ngoài sân vẫn còn đó Anderson, Fletcher hay Kagawa tuy nhiên Sir Alex vẫn muốn tuyển mộ một gương mặt mới có thể thay thế hoàn hảo cho lão tướng Paul Scholes, dự kiến sẽ treo giày lần 2 vào cuối mùa giải này. Cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ chiến lược gia người Scotland là Isco, phát hiện lớn nhất của Malaga cũng như La Liga mùa này. Mới 20 tuổi nhưng Isco mau chóng toả sáng trong màu áo đội 1 Malaga trong vai trò tiền vệ tấn công. Đặc biệt từ đầu mùa 2012-2013, anh chơi cực tốt ở cả giải quốc nội cũng như Champions League. Bất chấp Isco vừa gia hạn hợp đồng với Malaga, anh vẫn sẽ ra đi nếu như nhận được lời đề nghị tốt mà Man Utd hiển nhiên là bến đỗ trong mơ. Bản thân cầu thủ này từng tâm sự rằng nếu Man Utd đạt được thoả thuận với Malaga thì anh cũng sẽ đồng ý ngay về điều khoản cá nhân. Được biết Malaga đang hét giá của Isco ở mức 30 triệu bảng, một khoản tiền không hề nhỏ.

* Daniel Alves khuyên Barca nên mua Jack Wilshere: Mấy năm qua, đội bóng xứ Catalan luôn có xu hướng "hút máu" Arsenal khi lần lượt thu nạp Thierry Henry, Cesc Fabregas và Alex Song. Trào lưu này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai. Theo Alves, gương ,mặt tiếp theo của Arsenal mà Barca nên đưa về Nou Camp là Jack Wilshere, tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất Premier League hiện nay: "Wilshere rất giỏi, giàu tiềm năng và từng chơi rất hay trong lần gặp gỡ với chúng tôi vào mùa trước. Không còn nghi ngờ gì, cậu ta có thể vươn tới đẳng cấp của Xavi hay Iniesta. Cá tính, phẩm chất của Wilshere là điều không cần phải bàn cãi. Nếu tôi có quyền hạn ở Barca, tôi sẽ mua cậu ta ngay".

* "Đừng quá đề cao Bayern Munich": Tiền vệ Mikel Arteta đã cảnh báo đồng đội tại Arsenal như vậy trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Phát biểu trên tờ The Sun, cầu thủ người TBN bày tỏ: "Trông mấy trận đấu lớn gần đây, chúng tôi thường bỏ phí 20-25 phút đầu bởi quá thận trọng và lo ngại sức mạnh của đối phương. Điều này cần phải được thay đổi trong trận đấu tới gặp Bayern. Hãy vào trận như bình thường và thể hiện ngay từ đầu quyết tâm chiến thắng. Bayern rất mạnh nhưng Arsenal đâu có kém. Toàn đội rất lạc quan về một trận đấu tốt".

* Mata thật sự thán phục Lampard: Dù Lampard vẫn giữ đuợc phong độ ổn định nhưng có vẻ BLĐ Chelsea vẫn chưa thay đổi ý định không gia hạn hợp đồng với "Người không phổi". Đó rất có thể là một sai lầm bởi không chỉ CĐV mà các cầu thủ Chelsea đều không muốn tiền vệ người Anh ra đi. Juan Mata, cầu thủ hay nhất The Blues tính đến thời điểm này của mùa giải, đã không ngần ngại thể hiện lòng ngưỡng mộ dành cho người đồng đội: "Tôi đã hiểu vì sao Lampard được yêu mến đến thế. Anh ấy thật tuyệt vời, một người thủ lĩnh hoàn hảo và một huyền thoại. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào khi được sát cánh cùng Lampard. Suốt 10 năm qua, Lampard vẫn nổ súng đều đặn ở Premier League và có lẽ nằm trong số những tên tuổi vĩ đại nhất giải đấu".

*  El Sharaawy chạy đua cùng thời gian để mong được có mặt trong trận gặp Barcelona: Tay săn bàn số 1 đội bóng thành Milano mùa này đã bị chấn thương đầu gối và vắng mặt từ trận thắng Parma 2-1 cuối tuần trước. Khả năng tiền đạo trẻ người Italia gốc Ai Cập kịp bình phục cho cuộc đại chiến với Barca ở vòng 1/8 Champions Leage là rất nhỏ nên không còn cách nào khác, đội ngũ bác sĩ và cả El Sharaawy đang phải sử dụng mọi biện pháp điều trị tốt nhất với hy vọng mong manh El Sharaawy sẽ khoẻ mạnh để có thể ra sân. Sở dĩ AC Milan phải làm như vậy là do họ đang quá thiếu tiền đạo giỏi. Tân binh Mario Balotelli không được phép thi đấu vì đã ra sân trong màu áo Man City ở Champions League. Không có El Sharaawy, cơ hội làm nên bất ngờ của Rossoneri vô cùng nhỏ.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X