(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 17/8.
* Pato tự tin toả sáng trở lại: Là một cầu thủ rất có tài và nổi lên từ khi còn rất trẻ nhưng mãi, Pato không thể bật lên được. Mùa trước, do liên tiếp gặp phải chấn thương, anh chỉ ra sân đúng 11 trận tại Serie A, ghi được 1 bàn. Trong bối cảnh AC Milan trở nên hoang tàn sau cuộc tháo chạy hàng loạt thì Pato được đặt rất nhiều kỳ vọng. Bản thân tiền đạo này cũng rất muốn tìm lại phong độ cao: "Tôi đã cố gắng quên đi mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ. Mùa giải mới sắp đến, tôi đang rất thoải mái, hạnh phúc và muốn được ra sân càng nhiều càng tốt để cùng AC Milan chinh phục các danh hiệu".

Tới lượt Welbeck ca ngợi Van Persie
* Van Persie lại được "đồng đội mới" tâng bốc: Dù chưa chính thức trở thành cầu thủ Man Utd bởi Van Persie đâu đã đặt bút ký vào bản hợp đồng nhưng tiền đạo người Hà Lan đã mang đến sự phấn khích, hân hoan bao trùm bầu không khí ở Old Trafford. Hết "Quỷ đỏ" này đến "Quỷ đỏ" khác ra sức ngợi ca Van Persie. Mới đây, tới lượt tiền đạo trẻ Danny Welbeck lên tiếng, bất chấp sự có mặt của Van Persie sẽ khiến anh bị lép vế: "Tát cả chúng tôi đều rất vui mừng khi Van Persie gia nhập Man Utd. Anh ấy là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, sở hữu đầy đủ năng lực của một chân sút giỏi. Van Persie có thể xoay chuyển tình thế của trận đấu, ghi bàn hoặc kiến tạo. Tôi tin Van Persie sẽ giúp Man Utd đòi lại được ngôi vương từ tay Man City".
* Aly Cissokho vẫn rất hot: Từng là một hậu vệ cánh được cả châu Âu săn đuổi nhưng kể từ ngày gia nhập Lyon vào năm 2009, Cissokho vẫn chưa thể bứt phá và mãi ở diện "có tiềm năng". Ấy thế mà, sức hút của cầu thủ 24 tuổi này chưa hề giảm đi, ít nhất theo lời của chủ tịch Lyon, Michel Aulas. Theo nhà tài phiệt này, có 2 đội bóng từ Anh và TBN đã gửi tới Lyon đề nghị mua Cissokho. Hiện giờ, Lyon đang đàm phán với cả hai tuy nhiên họ sẽ không bán Cissokho bằng mọi giá.
* Norwich mượn sao cũ của Man City: Javier Garrido khoác áo Man City từ năm 2007 cho đến năm 2010 và sau đó anh chuyển sang Lazio. Tại đây, Garrido chẳng chứng tỏ được gì nhiều và không còn nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội bóng cho mùa giải mới. Hậu vệ người TBN đã bị đưa vào diện cho mượn và anh đã tìm được chỗ trú chân tạm thời cho đến hết mùa. Đó là Norwich, một hiện tượng của Premier League mùa trước. Trở về mảnh đất quen thuộc, lại khoác áo một CLB nhỏ nên chắc chắn Garrido sẽ có nhiều cơ hội được ra sân.
* Liverpool tính câu kéo hậu vệ của Tottenham trong trường hợp Agger ra đi: Thời gian qua, tương lai của Agger trở thành đề tài nóng tại Anfield. Chẳng có gì đảm bảo hậu vệ người Đan Mạch sẽ chia tay Liverpool nhưng đội bóng vùng Merseyside cũng chuẩn bị sẵn phương án thay thế. Theo đó, hai gương mặt của Tottenham: Steven Caulker và Michael Dawson đã được nhắm đến để lấp vào chỗ trống do Agger để lại. Dawson đã thành danh từ lâu nhưng suốt mùa trước, hậu vệ 28 tuổi này vắng mặt do chấn thương nặng còn Caulker mới nổi lên hồi năm ngoái khi khoác áo Swansea, đội bóng cũ của tân HLV trưởng Liverpool Brendan Rodgers, theo diện cho mượn. Caulker mới được tham dự Olympic 2012 trong thành phần Liên hiệp Anh và chơi khá tốt. Hiện Caulker được coi là một hậu vệ giàu triển vọng của Premier League.
* Jose Bosingwa sẽ đầu quân cho QPR: Sau khi mùa bóng 2011-2012 kết thúc, Bosingwa đã bị Chelsea sa thải không thương tiếc và rơi vào cảnh thất nghiệp. Suốt thời gian qua, hậu vệ người BĐN đau đầu cân nhắc bến đỗ mới khi nhận được rất nhiều lời mời. Mong muốn lớn nhất của Bosingwa là được tiếp tục ở lại thành London bởi thế, anh sắp gật đầu với lời mời từ QPR, người hàng xóm bé nhỏ của Chelsea. HLV Mark Hughes đang ra sức củng cố đội hình với mục tiêu trụ hạng thành công. Từ đầu hè, ông đã chiêu mộ nhiều cầu thủ mới, trong đó nổi bật là bộ đội của Man Utd: Park Ji Sung và Fabio Da Silva.
Bảo Phương
Trên đường Pitch
