(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 17/7.
* "Hàng thải" của Arsenal đắt hàng: Gia nhập "Pháo thủ" từ năm 2011, Gervinho thể hiện phong độ khá phập phù, không đáp ứng được kỳ vọng của HLV Wenger và nhiều khả năng sẽ bị Arsenal thanh lý trong mùa hè này. Hiện AS Roma đang rất quan tâm đến Gervinho và chính thức gửi tới Arsenal đề nghị 6.9 triệu bảng. Ngoài ra, CLB Lyon cũng muốn đưa Gervinho trở về Pháp (cầu thủ này từng thi đấu rất thành công ở Lille) và đề xuất của họ cũng khá hấp dẫn: trao đổi lấy Yoan Gourcuff, tiền vệ Wenger rất hâm mộ. Trong quá khứ, vị "Giáo sư" người Pháp từng nỗ lực chiêu mộ Gourcuff nhưng không thành công.

Terry và Lampard chăm như ... động vật
* Jose Mourinho ví các cựu binh Chelsea như ... động vật: Đừng vội nghĩ, quan điểm của Mourinho có gì bất thường hay hàm ý xấu mà đơn giản đây chỉ là cách so sánh rất ... Mourinho. Sau buổi tập gần đây trên đất Thái Lan, Mourinho đã đưa ra nhận xét về những gương mặt kỳ cựu của đội, những người ông đã rất thân quen (John Terry, Lampard, Ashley Cole): "Thật sự những gì tôi đang được chứng kiến về họ khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Họ đều biết tôi là người nghiêm khắc như thế nào và không bao giờ có chuyện ưu ái cho bất cứ ai. Bởi vậy, ngay từ ngày đầu cả đội tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, họ đều rất nghiêm túc và chăm chỉ. Tôi chẳng hề thấy sự thay đổi nào ở họ. Terry, Lampard, Cole vẫn rất chuyên nghiệp, gương mẫu dù đều đã ngoài 30 tuổi. Chính họ trở thành tấm gương cho những cầu thủ khác noi theo. Tôi đã nói với cả đội rằng: Này hãy nhìn những anh cả của đội mà học tập. Họ luyện tập khác nào ... động vật (cần mẫn, chịu khó, không kêu ca - PV) nên các bạn, những người trẻ hơn, khoẻ hơn tại sao không thể làm được như thế. Sau 1 tuần trở lại Chelsea, cảm giác của tôi vẫn vô cùng sung sướng khi mà những người tôi đã quen thể hiện quá tuyệt vời và không thể trông đợi gì hơn".
* "Neymar thừa hiểu còn kém Messi nhiều": Edmilson, cựu hậu vệ người Brazil đã có công "kết nối" Neymar với Barca, đã phát ngôn như vậy trong bài phỏng vấn gần đây. Ông bày tỏ: "Tôi tin chắc những thành viên Barca hẳn đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cách Neymar hành xử. Cậu ấy rất khiêm tốn, nhã nhặn, chịu khó học hỏi dù rằng Neymar đang được đánh giá rất cao và đến với Barca trong tư thế một ngôi sao sắp lớn. Neymar sẽ không bao giờ gây ra bất cứ xáo trộn nào ở nội bộ vì luôn tự nhận thức được vị trí hiện tại của mình. Mọi người cứ hay so sánh Neymar với Messi trong khi bản thân cậu ấy luôn tự nhận rằng còn phải cố gắng nhiều mới có thể theo kịp Messi. Vì thế, họ sẽ phối hợp với nhau tốt chứ không có chuyện hằm hè, đấu đá".
* Man City "tăm tia" hậu vệ của Real: Tuy vị thế của Pepe tại Bernabeu không còn được như xưa nhưng anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ Real. Tuy nhiên, Los Blancos sẽ chẳng tiếc gì mà không bán trung vệ 30 tuổi này nếu nhận được một mức giá hợp lý trong bối cảnh tân HLV Carlo Ancelotti cần thêm tiền phục vụ cho kế hoạch chuyển nhượng sau khi đã tiêu tốn nhiều vào Isco và Illarramendi. Theo tờ Daily Mail thì nhà cầm quân Manuel Pellegrini coi Pepe là sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự và dự kiến, số tiền Man xanh phải chi ra để có được sự phục vụ của tuyển thủ quốc gia BĐN là không dưới 20 triệu bảng.
* De Gea vẫn ra sức mời mọc Fabregas: Dù Cesc đã tuyên bố không có ý định rời khỏi Nou Camp và đích thân HLV trưởng Tito Vilanova cũng lên tiếng khẳng định tương lai của tiền vệ người TBN thì thủ thành David De Gea vẫn cố tìm cách lôi kéo "đàn anh" đồng hương. Mới đây, trên tờ Mirror, De Gea đã gửi tới Cesc thông điệp: "Thật tuyệt nếu Cesc gia nhập Man Utd vì tôi lúc nào cũng thích có nhiều cầu thủ TBN tại đây. Anh ấy là một cầu thủ xuất chúng, đầy kỹ năng và biết cách giành chiến thắng. Đội nào chẳng muốn được sở hữu một người như vậy trong đội hình".
* "Cavani luôn là sự lựa chọn số 1 của PSG": Đó là lời khẳng định của chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi khi được hỏi lý do tại sao lại chọn chân sút người Uruguay thay vì Wayne Rooney, tiền đạo được cho cũng trong tầm ngắm của "gã nhà giàu" thành Paris. Theo Al-Khelaifi thì từ lâu, Cavani đã được xem là gương mặt cần phải bổ sung cho PSG, bằng không đội bóng đã chẳng mất nhiều công sức và tiền bạc theo đuổi thương vụ này. Bên cạnh đó, Al-Khelaifi tin rằng việc Cavani đầu quân cho PSG không hoàn toàn vì nguyên nhân tiền bạc mà bởi sát thủ hàng đầu Serie A tin tưởng vào bản kế hoạch, lộ trình phát triển trong tương lai của đội bóng.
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Liverpool
Chelsea
