(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 17/1.
* Florent Malouda chưa từng nói chuyện với Benitez: Từng là trụ cột của The Blues, đóng góp nhiều vào các chiến công của đội bóng song hồi mùa hè vừa rồi, Malouda đã được CLB bật đèn xanh cho phép ra đi. Tuy nhiên, rốt cục tiền vệ người Pháp chẳng thể tìm nổi bến đỗ mới (một phần vì chẳng có đội nào chịu trả mức lương ngang bằng với những gì nhận được tại Chelsea: 100.000 bảng/tuần) và đành ở lại The Blues cho đến hết hợp đồng (kết thúc vào cuối mùa giải này). Song cũng chính vì sự tính toán này mà Malouda đã bị đẩy xuống đội trẻ và chưa hề được ra sân ở đội 1 kể từ đầu mùa. Thậm chí, mới đây, Malouda còn tiết lộ rằng anh không hề được gặp gỡ, nói chuyện với HLV Benitez một lần nào, bất chấp nhà cầm quân người TBN đã dẫn dắt Chelsea được gần 2 tháng. Xem ra, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Malouda nên mau chóng ra đi, trừ phi anh đã chán bóng đá và chỉ thích "ngồi mát ăn bát vàng".

* "Sao trẻ hết thời" của Man Utd sẽ không tái hợp Fiorentina: Không nhiều tài năng trẻ có sự khởi đầu sự nghiệp đầy mỹ mãn như Federico Macheda khi mau chóng tỏa sáng ngay trong mấy trận đầu ra mắt đội 1 Man Utd thế nhưng "sớm nở thì chóng tàn". Qua thời gian, chân sút sinh năm 1991 người Italia chẳng những không tiến bộ hơn bao nhiêu, trái lại còn ngày một đi xuống. Năm 2011, Macheda đã trở về quê hương, khoác áo Fiorentina nhưng không quá thành công. Giờ đây, khi Macheda gần như không có chỗ đứng ở Man Utd thì việc ra đi tạm thời lại được nhắc đến và Viola lại nổi lên như là một điểm đến phù hợp. Song Giovanni Ba, đại diện của Macheda đã phủ nhận khả năng này: "Fiorentina vừa mới chiêu mộ một tiền đạo mới nên tôi không tin còn chỗ cho Macheda. Tất nhiên tôi vẫn luôn giữ mối liên hệ với Fiorentina song Macheda chắc chắn sẽ phải ngồi dự bị dài dài trong trường hợp khoác áo Fiorentina lần thứ hai. Hiện giờ, ước nguyện của Macheda là được ra sân thi đấu thường xuyên để khẳng định mình chứ không phải mài đũng quần trên băng ghế ngoài sân".
* Tottenham sợ mất Sandro đến hết mùa: Dù vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ nhưng Sandro vẫn tạo dựng được chỗ đứng chắc chắn của mình nơi tuyến giữa Spurs. Cuối tuần vừa rồi, tiền vệ người Brazil đã dính phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng và mau chóng được gửi sang Barcelona để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Theo một vài nguồn tin thì không loại trừ khả năng, Sandro sẽ vắng mặt dài hạn, thậm chí đen đủi nhất phải đến cuối mùa giải, anh mới có thể tái xuất. Tình hình sức khoẻ của Sandro sẽ buộc Villas-Boas phải tính toán lại chính sách chuyển nhượng của mình bởi ông đang có ý định cắt giảm bớt tiền vệ trung tâm vốn rơi vào cảnh thừa thãi ở Spurs.
* ĐT Anh muốn mời ĐT Argentina đá giao hữu: Nhằm kỷ niệm sinh nhật thứ 150, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dự định tổ chức trận giao hữu đặc biệt trên SVĐ huyền thoại Wembleu với sự tham gia của ĐTQG Anh và vị khách mời danh dự: ĐTQG Argentina, đối thủ rất nhiều duyên nợ với Tam sư. Có thể kể ra trận tứ kết World Cup 1986 với pha lập công "Bàn tay của Chúa" kinh điển do huyền thoại Diego Maradona thực hiện rồi tấm thẻ đỏ mà David Beckham phải nhận ở World Cup 1998 và 4 năm sau, chính Becks đã "trả thù" bằng quả phạt 11m thành công, đem về thắng lợi cho đội nhà. Những trận đấu giữa hai đội luôn rất căng thẳng, quyết liệt, tiềm ẩn vô số tình huống, diễn biến khó lường. Điểm đáng lưu ý, trận giao hữu với Argentina dự kiến sẽ diễn ra sau trận giao hữu giữa Anh và Đức 4 ngày. Vậy là, trong tháng 11, người hâm mộ sẽ được chứng kiến liên tiếp 2 trận cầu đỉnh cao và chắc chắn sức nóng sẽ cực lớn, dẫu rằng giao hữu không bao giờ có thể bằng "đá thật".
* "Barca không được phép thoả mãn": Đó là lời cảnh báo do chính ngôi sao lớn nhất Blaugrana, Lionel Messi đưa ra. Sau 19 vòng đấu ở La Liga, Barca thắng đến 18 trận và hơn đội xếp thứ 2 Atletico tới 11 điểm còn khoảng cách với "đại kình địch" Real Madrid thậm chí lên tới 18 điểm. Có thể khẳng định, Barca đã chạm được một tay vào chiếc cúp vô địch dù mùa giải mới trôi qua được một nửa. Tuy nhiên, M10 lại không lạc quan như vậy: "Chúng tôi cần phải nhận thức rằng chặng đường phía trước còn rất dài. Không phủ nhận cục diện La Liga nằm trong tay chúng tôi nhưng tự tin thái quá vào lúc này sẽ rất nguy hại. Barca không được phép bay bổng trên mây xanh dẫu rằng, chúng tôi chưa hề gặp phải bất cứ trở ngại nào".
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
Manchester United
