Thứ Sáu, 20/03/2026
Zalo

Bản tin Bongda24h chiều 16/9: Fellaini háo hức trước màn ra mắt ở đấu trường Champions League

Thứ Hai 16/09/2013 16:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 16/9.

* "Ajax sao phải sợ Barcelona": Đó là tuyên bố của Niklas Moisander, hậu vệ 27 tuổi người Phần Lan đang khoác áo nhà vô địch Hà Lan. Đêm mai, Ajax sẽ khởi đầu vòng bảng Champions League bằng cuộc chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng, Barcelona tại Nou Camp. Trên tờ De Telegraaf, cầu thủ này bày tỏ: "Chúng tôi không được phép thể hiện cho Barca thấy sự tôn trọng quá nhiều bởi như thế khác gì nỗi sợ hãi mà trong bóng đá, bạn chắc chắn thua trận khi ra sân trong tâm trạng sợ sệt. Ajax sẽ phải cố gắng hết mình để có kết quả tốt nhất. Quan trọng nhất, Ajax sẽ phải vô hiệu hoá được ngòi nổ Lionel Messi của đối thủ".

Maroune Fellaini
 

* Fellaini háo hức trước màn ra mắt ở đấu trường Champión League: Do chỉ khoác áo một đội bóng trung bình (Everton) nên cho đến giờ, tiền vệ người Bỉ vẫn chưa một lần được thi đấu tại giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới. Với những gì đã trình diễn trong 30 phút có mặt trên sân ở thắng lợi trước Crystal Palace hôm thứ 7 vừa rồi, nhiều khả năng Fellaini sẽ được ra sân ngay từ đầu trong trận mở màn Champions League 2013-2014 gặp Leverkusen (Đức). Bởi thế, tâm trạng hiện giờ của Fellaini khá phấn khích. "Tôi rất hạnh phúc với sự thể hiện của mình ở trận đầu tiên trong màu áo mới", anh nói: "Tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: tranh chấp tay đôi, cản phá bóng, phát động tấn công. Tôi hy vọng sẽ được có mặt trong đội hình xuất phát của Man Utd ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Đó sẽ là trải nghiệm đầu tiên của tôi ở giải đấu này nên tôi vô cùng háo hức. Tất nhiên, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về HLV trưởng. Dù thế nào, tôi sẽ quyết tâm cống hiến hết mình cho Man Utd để đền đáp lại tình cảm mà tôi đang được nhận ở đây từ những đồng đội, ban huấn luyện cho đến các CĐV".

* Đừng mơ tưởng một Chelsea siêu đẳng như năm 2004: Jose Mourinho đã nói như vậy sau thất bại của The Blues trên sân của Everton mùa vừa rồi. Còn nhớ trong năm đầu tiên dẫn dắt Chelsea (2004), Mourinho từng lập nên thành tích ấn tượng: chỉ thua 1 trận trong cả mùa và Chelsea bước lên ngôi Vương (ngoài ra trong 13 trận đầu tiên, Chelsea chỉ đánh rơi 7 điểm trong khi 4 trận vừa qua, Chelsea đã mất 5 điểm). Theo Mourinho, hoàn cảnh mỗi thời một khác nên không thể so sánh một cách đơn giản như vậy. Thêm vào đó, Chelsea bây giờ đã khác hoàn toàn và những đối thủ cũng như vậy nên chắc chắn, kể cả có đoạt được ngôi vô địch mùa này thì Chelsea cũng phải "trầy da tróc vẩy" chứ không thể nhẹ nhàng như hồi đó.

*  Rodgers đau đầu bố trí hàng thủ Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" là đội duy nhất toàn thắng cả 3 vòng đấu Premier League, thậm chí chưa để thủng lưới bàn nào. Tối nay, Liverpool sẽ bước vào thử thách lớn: làm khách của đối thủ khó chịu Swansea và hàng phòng ngự dĩ nhiên sẽ lại là điểm tựa đáng tin cậy cho The Kop trong mục tiêu duy trì thành tích cao. Hiện giờ, trong tay Rodgers đang có khá nhiều lựa chọn tốt cho hàng thủ và mọi hậu vệ đều đạt phong độ cao nên tân binh giàu triển vọng Mamadou Sakho chưa chắc đã được cho ra mắt. Phát biểu với giới truyền thống trước thềm trận đấu, HLV Brendan Rodgers cho hay: "Tôi thích một đội hình dồi dào nhân sự bởi sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên từng vị trí, buộc từng cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Riêng với vấn đề trung vệ của Liverpool thì cần phải thấy tìm kiếm một trung vệ giỏi ở thời điểm này không phải dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng chứng kiến nhiều đội vẫn phải trọng dụng những trung vệ đã cao tuổi. Bởi thế, hồi mùa hè, tôi đã chiêu mộ Sakho nhằm hướng đến mục tiêu dài hơi chứ không phải trước mắt. Sakho còn trẻ mà đã sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng nể và luôn rất khao khát chứng tỏ mình. Cơ hội của Sakho ở Liverpool sớm muộn sẽ đến bởi tôi là người đề cao tinh thần tập thể và tính hệ thống, chiến thuật của toàn đội chứ không bao giờ muốn đội quá dựa dẫm vào vài cá nhân nhất định. Liverpool sẽ phải duy trì được sức mạnh mà không cần phải bận tâm xem ai sẽ được ra sân thi đấu".

* Giroud sẽ kịp bình phục để ra sân ở Champions League: Bỏ lại sau lưng mùa đầu tiên đầy thất vọng ở Arsenal, chân sút người Pháp đã dần lấy lại bản năng sát thủ từng giúp anh đứng đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 khi nổ súng liên tục và đến nay đã có 4 bàn ở Premier League. Trận vừa rồi, Giroud đã mở tỷ số trong chiến thắng trước Sunderland tuy nhiên anh đã phải rời sân do dính chấn thương. Dẫu vậy, trong lần tiếp xúc báo chí gần đây nhất, Giroud tiết lộ rằng vấn đề anh gặp phải khá nhẹ nên anh thừa khả năng có mặt trong trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2013-2014 gặp Marseille vào đêm thứ 4 tới.

* Mikel tin vào Samuel Eto'o: "Báo đen" người Cameroon đã có màn ra mắt Chelsea không mấy ấn tượng (bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn) còn The Blues đã phải cúi đầu chịu thua trên sân Goodison Park của Everton. Song Eto'o vẫn nhận được sự tin tưởng từ phía người thầy thân thiết Jose Mourinho và đồng đội. Hôm qua, tiền vệ Mikel lên tiếng ủng hộ Eto'o: "Anh ấy là một cầu thủ lớn, đẳng cấp. Hãy nhìn cách Eto'o chơi bóng, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, tạo cơ hội hay dứt điểm. Bởi thế, HLV trưởng mới phải đưa Eto'o về bằng được. Rõ ràng, anh ấy luôn nhận đuợc sự cổ vũ nhiệt tình tại đây".

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X