(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 16/5.
* Chửi FA, Ashley Cole vẫn sẽ được giao băng thủ quân ĐT Anh: Còn nhớ, sau khi John Terry phải nhận án phạt 220.000 bảng cùng án treo giò 4 trận do những hành vi "phân biệt chủng tộc" nhằm vào em trai Rio Ferdinand, Aton Ferdinand hồi năm ngoái, Ashley Cole đã lên tiếng bênh vực người đồng đội thân thiết. Thậm chí hậu vệ trái số 1 nước Anh còn ám chỉ những quan chức điều hành Liên đoàn bóng đá Anh là một "lũ ngớ ngẩn". Dù đã lên tiếng xin lỗi vì quá nóng giận, A.Cole vẫn bị phạt 90.000 bảng. Những tưởng với scandal đó, A.Cole khó lòng được trọng vọng ở Tam sư tuy nhiên, nhiều khả năng, cầu thủ của The Blues sẽ được đảm nhận chiếc băng đội trưởng ĐTQG danh giá ở trận giao hữu gặp CH Ai Len vào cuối tháng này. Thực ra, chẳng phải do ĐT Anh thiếu người mà HLV Roy Hodgson mới phải lựa chọn A.Cole. Ông đã tính đến khả năng này từ thời điểm hậu vệ 33 tuổi chạm cột mốc 100 trận khoác áo ĐTQG ở trận giao hữu với Brazil hồi tháng 2 vừa qua. Theo Hodgson, đó là sự tôn vinh mà A.Cole xứng đáng được nhận.
* Man Utd lại nhòm ngó "Xavi mới": Ai cũng biết, đội bóng thành Manchester sẽ phải tăng cường tuyến giữa cho mùa giải tới khi mà Paul Scholes đã chính thức giải nghệ, Ryan Giggs sẽ về hưu trong nay mai, Fletcher chưa biết đến bao giờ mới có thể tái xuất (chưa nói gì đến tìm lại phong độ) trong khi Anderson vẫn cứ mãi "làng nhàng" (có khả năng, tiền vệ này sẽ phải ra đi trong mùa hè). Hàng loạt gương mặt được đặt lên bàn cân và dạo gần đây, cái tên Thiago Alcantara lại được nhắc đến. Từ lâu, "Quỷ đỏ" thành Manchester rất hâm mộ tiền vệ trẻ người TBN gốc Brazil trưởng thành từ lò La Masia danh tiếng. Thiago được cho là người có đủ năng lực "kế vị" Xavi tại Barca tuy nhiên do người đàn anh còn lâu mới "nghỉ hưu" nên chẳng biết đến khi nào, tiền vệ sinh năm 1991 mới chiếm nổi một chỗ đứng chắc chắn tại tuyến giữa Blaugrana. Vì thế, tâm lý của Thiago bắt đầu dao động và anh đang nhấp nhỏm ra đi nhằm tìm kiếm tương lai. Do vậy, Man Utd đang lăm le tiếp cận Barca về Thiago sau khi từng bị từ chối vài lần trong quá khứ.
* Tottenham ráo riết tuyển quân cho mùa giải mới: Dù mùa bóng 2012-2013 chưa kết thúc và Spurs vẫn còn mục tiêu phấn đấu (một vị trí trong Top 4) nhưng đội bóng thành London đã bắt đầu lên phương án bổ sung nhân sự. Được biết, Tottenham đang gấp rút liên hệ với RNK Split, đội bóng của Croatia, nhằm hỏi mua Ante Rebic, tiền đạo giàu triển vọng mới 19 tuổi và thành viên chủ chốt của đội U-21 Croatia. Sở trường của Rebic là trung phong cắm, vị trí Tottenham đang rất khát người khi mà cả Adebayor và Defoe đều không ổn nhưng anh có thể thi đấu ở mọi vị trí khác trên hàng công. Rebic chơi khá tốt ở giải VĐQG Croatia mùa này với 10 bàn/27 trận. Ngoài Rebic, Tottenham còn muốn mua một tiền đạo nữa nhưng thành danh và giàu kinh nghiệm hơn như David Villa, phát hiện của mùa giải, Christian Benteke (Aston Villa) hay Leandro Damiao, tiền đạo người Brazil từ lâu nằm trong tầm ngắm của họ.
* Chủ quản của CLB Newcastle lên tiếng xin lỗi về vụ việc Wayne Rooney: Vài ngày trước, nước Anh "rúng động" trước thông tin Newcastle, một đội bóng chỉ thuộc diện trung bình khá của Premier League, đang tăm tia ngôi sao bóng đá của Manchester United, Wayne Rooney. Thông tin này được phát ra từ website của SportsDirect News, một cơ quan truyền thông do một công ty con của Mike Ashley, ông chủ người Mỹ của Newcastle, sở hữunên khiến mọi người càng thêm tin tưởng vào độ xác thực. Nhưng ngay sau đó, thông tin này đã được gỡ xuống và ban biên tập SportsDirect News vừa phải lên tiếng đính chính rằng đó là thông tin bịa đặt và chẳng có chút căn cứ nào.
* Balotelli không ngạc nhiên khi Mancini bị sa thải: Chàng tiền đạo "lắm tiều nhiều tật" người Italia đã có quãng thời gian dài gắn bó với HLV Roberto Mancini từ hồi cả hai còn cống hiến cho Inter Milan rồi chính Mancini đã đưa Balotelli tới thành Manchester. Nhưng hồi tháng 1 vừa rồi, cả hai không còn sát cánh bên nhau nữa khi Balotelli quyết định trở về quê nhà khoác áo AC Milan. Dù vậy, Balotelli vẫn luôn quan tâm đến tình hình của ông thầy thân thiết. Mới đây, trên kênh CNN, anh đã bày tỏ quan điểm về việc Mancini phải chia tay cựu vô địch Premier League: "Tôi không ngạc nhiên dù với tôi, Mancini luôn là một HLV vĩ đại. Khi tôi còn thi đấu, Man City rất mạnh với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi không rõ nguyên nhân vì sao đội bóng lại thất bại nhưng không phủ nhận đã xuất hiện một vài vấn đề nội bộ".
* Thần đồng Neymar sẽ bàn chuyện tương lai với Santos sau chung kết giải VĐQG Brazil: Neymar đang là cầu thủ xuất sắc bậc nhất làng bóng đá Brazil hiện nay, niềm hy vọng lớn nhất của Selecao cho kỳ World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà dù anh mới 21 tuổi. Dù từng cam kết gắn bó lâu dài với Santos nhưng rõ ràng muốn phát triển sự nghiệp, không còn cách nào khác, "truyền nhân đích thực" của vua bóng đá Pele sẽ phải chuyển đến châu Âu thi đấu. Mới đây, cha của Neymar đã cho hay con trai của ông sẽ nói chuyện nghiêm túc với ban lãnh đạo sau khi mùa bóng năm nay còn hiện tại, Neymar đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận đâu tranh chức VĐ Brazil với Corinthians. Neymar cũng vừa có tên trong danh sách tham dự Confederations Cup, giải tiền World Cup thường niên sẽ diễn ra ở Brazil vào tháng tới.
Bảo Phương - Bongda24h.vn