(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 16/10.
* PSG quyết lôi kéo Ashley Cole: Mấy ngày gần đây, đề tài về tương lai của Ashley Cole xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo sau khi hậu vệ trái người Anh từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với Chelsea trong bối cảnh chỉ còn 8 tháng nữa, anh sẽ trở thành người tự do. Hiện giờ, có không ít đại gia đang lăm le Ashley Cole và chắc chắn chỉ có đội nào chịu chi cộng thêm chút danh tiếng (bởi Ashley Cole không đến mức quá già để gia nhập một CLB nào đó chỉ vì mục đích tiền bạc) may ra mới có cơ hội thành công. Được biết, "gã nhà giàu" PSG sẽ dùng thu nhập khủng để lôi kéo Ashley Cole. Theo đó, PSG sẵn sàng trả 150.000 bảng/tuần cho hậu vệ này trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Xem ra, cũng chỉ có PSG (cùng lắm thêm Man City) dám đưa ra đề xuất cao đến thế.Crouch tự tin Stoke sẽ làm nên chuyện trước Man Utd
* "Stoke dư sức làm nên chuyện trước Man Utd: Đó là tuyên bố hùng hồn của "Sếu vườn" Peter Crouch, chân sút lừng danh một thời và hiện đang ra sức tìm lại phong độ ở Stoke với hy vọng sẽ được trở lại Tam sư trong tương lai gần. Từ đầu mùa, Crouch cũng đóng góp 4 bàn cho Stoke. Cuối tuần này, anh và đồng đội sẽ hành quân tới Old Trafford, mảnh đất từng ghi nhận 4 thất bại liên tiếp của Stoke (thủng lưới 13 lần) nhưng Crouch vẫn tin trận tới sẽ khác: "Anfield (sân nhà của Liverpool) rõ ràng đâu phải là SVĐ dễ chịu thế mà chúng tôi lại xuất sắc giành được 1 điểm ở đó. Thậm chí nếu may mắn hơn, Stoke còn có được thắng lợi. Ngoài ra, mùa này, Stoke cũng chỉ chịu thua sát nút 0-1 trên sân Stamford Bridge của Chelsea nên Stoke hoàn toàn tự tin trong chuyến làm khách tại Old Trafford của Man Utd. Chúng tôi quyết đem về một kết quả thuận lợi nhằm tạo đà cho giai đoạn sắp tới khi lịch thi đấu của Stoke sẽ dễ thở hơn".
* Raul Albiol cảnh báo đồng đội: Đêm nay, TBN sẽ tiếp đón đối thủ mạnh Pháp trên sân nhà nhưng hiển nhiên, nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu vẫn được đánh giá trội hơn hẳn. Dẫu vậy, tuyển thủ TBN đang khoác áo Real, Raul Albiol vẫn tỏ ra thận trọng: "Tôi không nghĩ Pháp sẽ tới đây với hành trang nghèo nàn. Đúng là họ đã bất ngờ thua Nhật cách đây vài ngày nhưng đó một phần do tâm trí họ dành cả cho trận đấu gặp chúng tôi. Toàn đội TBN quá hiểu sẽ phải chuẩn bị thật tốt để đối đầu với hình ảnh đích thực của ĐT Pháp. Nếu giành được 3 điểm trọn vẹn, con đường tới VCK sẽ rộng thênh thang và việc được chơi trên sân nhà là một lợi thế lớn".
* Chủ tịch Atletico bực bội trước làn sóng tin đồn xung quanh Radamel Falcao: Nếu chỉ xét trên khía cạnh "bàn thắng" thì chắc hẳn trong làng bóng đá châu Âu hiện nay, Falcao chỉ chịu thua kém Ronaldo và Messi mà thôi (nhưng anh đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" La Liga). Bởi thế, Falcao càng bị cho sẽ sớm chia tay Atletico Madrid để tới chân trời mới cao rộng hơn. Tuy nhiên, phía Atletico Madrid đã cực lực lên tiếng phủ nhận tất cả. Thậm chí chủ tịch đội bóng, Enrique Cerezo còn không giấu nổi sự bực dọc: "Tôi không muốn thô lỗ nhưng thực sự, tôi đang vô cùng tức giận. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi không thể chịu nổi khi phải tiếp tục nghe những thông tin bịa đặt về Falcao. Anh ấy vẫn thuộc biên chế của Atletico và sẽ chẳng đi đâu hết".
* "Barca ở một đẳng cấp hoàn toàn khác": Tiền vệ Alex Song đã nói như vậy trong bài phỏng vấn trên tờ Barca Magazine. Tuy chưa được ra sân nhiều nhưng cầu thủ đã làm tiêu tốn của Barca hơn 19 triệu Euro rất hy vọng sự nghiệp của anh sẽ được đẩy lên cao ở xứ sở Nou Camp: "Tôi đến Barca để đoạt các danh hiệu. Đây là đội bóng không bao giờ cảm thấy ngán những chiếc cúp dù đã đoạt vô số. Chính vì lẽ đó, tôi mới chọn Barca bởi tôi luôn khao khát những đỉnh cao mới. Barca là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh và tôi tự hào khi là một thành viên của đội. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình để được ra sân càng nhiều càng tốt".
* Cựu "Quỷ đỏ" phủ nhận khả năng quay về Anh: Ole Gunnar Solskjaer từng nổi tiếng ở Premier League với tư cách "siêu dự bị" tại Manchester United. Hai năm qua, "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" làm việc ở quê nhà trên cương vị HLV trưởng CLB Molde. Nhờ xuất phát điểm ban đầu khá tốt (đưa Molde tới chức VĐQG lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng), Solskjaer tràn trề cơ hội trở lại xứ sở sương mù khi một vài đội bóng Anh đã ngỏ lời với Solskjaer tuy nhiên, mới đây, cựu danh thủ 39 tuổi này khẳng định tất cả chỉ là tin đồn chứ chưa từng có đội nào chính thức tiếp cận anh. Do đó, Solskjaer chẳng mấy bận tâm mà chỉ tập trung vào làm tốt công việc dẫn dắt Molde.
Bảo Phương