Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Bản tin Bongda24h chiều 15/12: Man Utd sẽ "chém" một loạt "Quỷ" để dồn lực cho Rooney

Chủ Nhật 15/12/2013 15:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.

* West Brom sa thải HLV Steve Clarke: Sau thất bại 0-1 trước Cardiff tại vòng 16 Premier League và là trận thua thứ 4 liên tiếp, khiến West Brom rơi xuống tận vị trí thứ 16 trên BXH, ban lãnh đạo đội bóng này đã quyết định sa thải HLV trưởng Steve Clarke. Vị trợ lý cũ của Mourinho ở Chelsea đã dẫn dắt West Brom từ mùa giải năm ngoái và có công giúp đội bóng giành vị trí thứ 8 chung cuộc tại Premier League. Mới cách đây vài tháng, chỗ đứng của Clarke còn khá chắc chắn nhưng giờ ông đã phải ra đường. Hiện West Brom chưa công bố tên HLV mới.


Man United cần giữ chân Rooney càng sớm càng tốt.
Man Utd sẽ làm tất cả trong khả năng để giữ chân Rooney

* Man Utd sẽ "chém" một loạt "Quỷ" để dồn lực cho Rooney: Nhà Glazer đang có kế hoạch đẩy khỏi Old Trafford một loạt cầu thủ không còn giá trị sử dụng đồng thời không gia hạn với những cựu binh già nua hòng có thêm nguồn lực giữ chân Wayne Rooney. Được biết, hai tuần trở lại đây Ed Woodward, giám đốc điều hành M.U đã liên tục gặp mặt Paul Stretford, đại diện của Wayne Rooney nhằm thuyết phục chân sút người Anh đồng ý gia hạn HĐ mới. Cách đây gần 1 tháng, Rooney đã đăng đàn bắn tin không muốn gắn bó với Old Trafford. Ngay sau đó Chelsea khởi động lại chiến dịch mua tiền đạo người Anh, thương vụ mà họ thất bại vào mùa hè vừa qua, làm cho giới chóp bu M.U như ngồi trên đống lửa. Theo đó, Ed Woodward đã đặt lên bàn đàm phán với Paul Stretford bản HĐ mới với thời hạn 4 năm với tổng mức lương lên đến 50 triệu bảng, chưa kể thưởng. Để gom tiền chi cho vụ tái ký với Rooney, M.U sẽ bán một loạt cầu thủ vào mùa Đông này đồng thời đây cũng là cách để giảm quỹ lương ngày một phình to của Quỷ đỏ. Ba cái tên chắc chắn “sẽ ra đi nếu được giá” (theo lời David Moyes) là Nani, Valencia và Anderson. Những cái tên còn lại trong danh sách "nguy hiểm" Tom Cleverley, Danny Welbeck, Javier Hernandez, Alex Buttner. Trong khi những ông già như Rio Ferdinand lẫn Evra sẽ không được gia hạn HĐ.

* Nasri không xem chiến thắng trước Arsenal là một sự báo thù: Tại Etihad vào tối qua, cùng với các đồng đội tại Man City, tiền vệ người Pháp đã có một trận đấu xuất thần, buộc đội bóng đang dẫn đầu tại Premier LeagueArsenal phải ra về trong tủi nhục. Từng bị các CĐV "Pháo Thủ" chỉ trích thậm tệ khi quyết định dứt áo ra đi để tìm kiếm danh hiệu, tiền tài ở Man xanh nên nhiều người đã cho rằng những nụ cười của Nasri sau trận chính là lời đáp trả thích đáng nhất. Tuy nhiên, bản thân Samir Nasri lại không nghĩ như vậy: "Tôi không đặt nặng vấn đề trả thù hay đại loại như vậy. Tôi gia nhập Man City vì đơn giản Arsenal không còn tin tưởng ở tôi. Nhìn chung, tôi hạnh phúc vì những gì đội bóng đã thể hiện và giành trọn vẹn ba điểm trước Arsenal".

* Vượt mặt Agger, Suarez sẽ đeo băng đội trưởng của Liverpool: Hiện chức thủ quân của The Kop đang thuộc về Steven Gerrard, tuy nhiên do tiền vệ người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm vì chấn thương, nên tạm thời băng đội trưởng được giao cho đội phó Daniel Agger nắm giữ. Tuy nhiên theo các nguồn tin tại Anh, HLV Rodgers đang cân nhắc trao lại trọng trách quan trọng này cho Luis Suarez, chân sút đang đạt phong độ rất cao trong thời gian qua (15 bàn trong 10 trận kể từ đầu mùa). Nếu không có gì thay đổi, rất có thể tiền đạo người Uruguay sẽ đảm nhận vai trò này ngay trong trận gặp Tottenham vào tối nay.

* Chủ tịch Inter bất ngờ tìm người thay Mazzarri: Theo Corriere dello Sport và Tuttosport, HLV Walter Mazzarri đang "sôi máu" trước thông tin tân chủ tịch Thohir có kế hoạch bán bớt một vài ngôi sao sáng trong đội hình như tiền vệ Fredy Guarin và thủ môn Samir Handanovic để lấy tiền tái thiết đội bóng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Sự bất đồng này vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, thậm chí tỷ phú người Indonesia còn đang âm thầm thực hiện kế hoạch khủng khiếp hơn nhiều: "hất cẳng" Mazzarri ra khỏi Giuseppe Meazza. Hai ứng viên mà vị tỷ phú người Indonesia đang cân nhắc cho chiếc ghế nóng tại Inter là giám đốc thể thao của PSG, Leonardo (từng có thời gian dẫn dắt Inter Milan) và HLV đương nhiệm của Ajax, Frank De Boer. Đây có lẽ một động thái chẳng lấy gì làm vui cho các CĐV của Inter, khi mà họ chỉ vừa mới tận hưởng được chút niềm vui sau khởi đầu khá tốt của đội bóng con cưng dưới sự chỉ đạo của HLV Mazzarri.

* Sergio Ramos lập kỉ lục "không ai muốn chạm tới": Trận hòa vất vả 2-2 của Real Madrid trước Osasuna tối qua chứng kiến chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Ramos khi anh còn đang đeo băng thủ quân đội bóng.  Như vậy, tính đến nay, Sergio Ramos đã có tất cả 18 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp của mình, một kỷ lục mà chẳng ai muốn phá. Là một trung vệ có tài thế nhưng tính khí nỏng nảy của Ramos đã khiến anh không ít lần phải rời sân. Cách đây không lâu, trong trận đấu với Galatasaray ở Champions League Ramos cũng đã phải nhận một thẻ đỏ. Trong tổng số 18 lần dính thẻ đỏ, Ramos nhận 13 chiếc ở La Liga, 3 tại Champions League và 2 tại cúp Nhà vua. Ancelotti đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với tính nỏng nảy của trung vệ này. Thế nhưng chừng đó là không thể đủ để ngăn anh lập nên những kỉ lục bất thường khác.

  • Thiên Bình - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X