(Bongda24h) - Hãy cũng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Nahuel Guzman mơ về Barcelona: Dạo gần đây, liên tục xuất hiện thông tin cho rằng HLV Gerardo Martino sẽ mang về Nou Camp cậu học trò cũ Nahuel Guzman từ CLB Newell's Old Boys (Argentina) nhằm bổ sung vào vị trí thủ môn đang thiếu người (Valdes chắc chắn sẽ ra đi vào mùa hè 2014 còn dự bị Pinto đã quá 40 tuổi). Chưa rõ độ xác thực đến đâu nhưng thủ môn 27 tuổi người Argentina đã tỏ ra khá phấn khích trước viễn cảnh khoác áo Barca: "Cầu thủ nào chẳng mơ được thi đấu cho Barca và tôi chẳng phải ngoại lệ. Được trở thành một cầu thủ của Barca luôn là một giấc mộng tuyệt đẹp. Dẫu vậy, vào lúc này, tôi vẫn cần phải duy trì phong độ ở Newell's".

* Nhà Glazer sẽ chơi đòn "cứng rắn" với Rooney: Ngày chính thức khai mạc Premier League 2013-2014 đã tới gần mà Man Utd vẫn chưa thu xếp ổn thoả vụ rắc rối liên quan đến Rooney. Mầm mống nổi loạn, đòi ra đi trong con người "chàng Shrek" chưa thể chấm dứt hoàn toàn, nhất là khi anh đang bị Chelsea lôi kéo dữ dội. Dẫu đã bị Man Utd từ chối thẳng thừng hai lời đề nghị, The Blues đã tuyên bố sẽ theo đuổi R10 đến cùng. Song có lẽ, ít nhất trong mùa hè này, Rooney khó lòng chia tay "Quỷ đỏ" bởi nguồn tin thân cận từ gia đình nhà Glazer sở hữu đội bóng cho hay các ông chủ quyết gìn giữ sự ổn định của Man Utd và không cho phép bất cứ cầu thủ nào "làm loạn" cũng như không để ngôi sao nào ra đi, đặc biệt lại gia nhập đối thủ cùng giải. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ có buổi nói chuyện chân tình để khuyên nhủ cũng như động viên Rooney với những cam kết về vị trí, chỗ đứng của anh ở đội bóng.
* Llorente cần thêm thời gian hoà nhập ở Juventus: Gia nhập "Lão bà" thành Turin từ Athletic Bibao theo diện CNTD, Llorente được đặt rất nhiều kỳ vọng bởi trình độ của anh đã được khẳng định ở La Liga lẫn ĐTQG Tây Ban Nha. Song trong quãng thời gian đầu khoác áo nhà ĐKVĐ Serie A, Llorente thể hiện cực kỳ mờ nhạt, khiến nhiều lời hoài nghi đã xuất hiện. Tuy vậy, trong bài phỏng vấn gần đây, chân sút 28 tuổi này vẫn tỏ ra tự tin: "Tôi vẫn nghĩ rằng quyết định gia nhập Juve là hoàn toàn chính xác. Chỉ là, tôi đang cần thêm thời gian để thích ứng hoàn toàn với bầu không khí mới. Thêm vào đó, Juve đang áp dụng sơ đồ 3-5-2 vốn không mấy quen thuộc với tôi nên tôi đang dần phải làm quen với sự thay đổi đó. Tôi tin mình sẽ sớm khẳng định được ở Juve".
* "Higuain sẽ đưa Napoli tới Scudetto": Đó là mong mỏi mà Lavezzi muốn gửi gắm đến người đồng hương vừa chuyển đến CLB cũ của anh. Tiền đạo từng có 5 năm chơi bóng tại Napoli trước khi đầu quân cho PSG mùa hè năm ngoái bày tỏ trên Sky Sports: "Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Napoli có thể vô địch Serie A nhưng đội bóng mới thu nạp được nhiều cầu thủ giỏi và Napoli hiện rất đáng gờm. Tôi đã tâm sự nhiều với Gonzalo và cậu ấy nói với tôi sẽ nỗ lực hết mình ở Napoli. Tôi rất chờ đợi Higuain sẽ thể hiện tốt hơn tôi và được các CĐV yêu mến hơn tôi".
* Tottenham nhòm ngó hậu vệ trẻ của Barca: Hiện giờ, tại hàng thủ Tottenham, chỉ duy nhất trung vệ Jan Vertonghen tạo được niềm tin cho ông thầy Villas-Boas. Dawson tuy mang danh thủ quân nhưng toàn dính phải chấn thương còn Kaboul khá tầm thường. Bởi thế, cho đến ngày đóng cửa TTCN, nhà cầm quân người BĐN muốn đem về sân White Hart Lane một trung vệ mới và ông đang rất quan tâm Marc Bartra, gương mặt chính hiệu La Masia. Mặc cho Barca cũng chẳng dồi dào trung vệ lắm nhưng khả năng cầu thủ 22 tuổi này được trọng dụng mùa tới là rất thấp và đội bóng xứ Catalan cũng muốn Bartra tiếp tục phát triển cũng như tiếp thu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Vì thế, nếu Spurs ra sức săn đón thì có lẽ họ sẽ thành công, dù rằng trước đó từng từ chối bán Vertonghen cho Barca.
* "Với Scolari, Brazil sẽ lại nhận được sự tôn trọng": Đó là lời khẳng định của tuyển thủ quốc gia Brazil, Fred trước thềm trận giao hữu gặp Thuỵ Sĩ vào đêm nay. Kể từ ngày Big Phil tái xuất ở Selecao, Brazil đã tiến bộ rõ nét, phần nào lấy lại hình ảnh đỉnh cao mà đã bị đánh mất dưới thời những người tiền nhiệm của Scolari. Hồi tháng 6 vừa rồi, Brazil đã đăng quang ở Confed Cup diễn ra trên sân nhà. Bởi thế, Fred càng thêm tin tưởng vào người thầy đáng kính: "Tất cả chúng tôi đều đã hiểu và tiếp thu phong cách riêng mà Scolari muốn áp đặt vào ĐT. Hiện chúng tôi đã được các đối thủ tôn trọng hơn song Brazil muốn lấy lại vị thế xưa kia khi Brazil là nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ và ai cũng muốn đánh bại chúng tôi. Brazil đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Scolari".
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
